Không chê VTV thì đúng là… không được. Diễu binh long trọng mừng ngày trọng đại, vậy mà truyền hình quốc gia lại trình diễn một bản giao hưởng lỗi kỹ thuật tệ đến khó tin.
Từ tiếng pháo Quốc ca như pháo lép cụt hứng, tiếng bước chân thu giả như game mô phỏng, đến góc quay Tô Lâm nét căng rồi chuyển ra dân mờ tịt như livestream 240p. Flycam thì bay lơ lửng giữa khung hình như con ruồi lạc đường, đang đẹp thì… rớt máy quay, hú hồn chuyển cảnh kịp 0,3 giây.
Đọc tên khối này, quay khối khác: Mặt trận Tổ quốc thì lên Du kích, Kỵ binh thì hiện Văn nghệ sĩ, còn khối cuối chưa đi xong mà đã quay cảnh dân dắt xe ra về. Đội tiêm kích bay như chui vào bóng đêm, góc quay chiến sĩ Lào thì nhấp nháy như cắt trailer TikTok.
Nguyên lãnh đạo, cựu chiến binh bị bắt góc toàn mặt mệt, cờ chưa kịp vẫy đã lên sóng quốc gia.
Thật sự, so với đợt A70 ở Điện Biên, lần này đúng là nâng tầm… thất vọng. VTV ơi, quốc lễ mà quay như clip hậu trường vậy?
Vân Anh -Thoibao.de