Rước quân Tàu diễu hành thị uy trước nhân dân, thuê drone Tàu trình diễn trên bầu trời để tạo dựng hình ảnh. Tuy nhiên, màn trình diễn của 10.500 chiếc drone do công ty Tàu thực hiện đã thất bại thảm hại. Cả một rừng drone mất điều khiển và rơi mưa tại nơi trình diễn. Nguyên nhân được cho là do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay. Để đảm bảo an toàn bay, đơn vị tổ chức đã quyết định dừng bay và thu hồi drone.
Có người nghi ngờ rằng, rất có thể dàn drone bị mất điều khiển là do thiết bị phá sóng của Công an. Bởi thực tế chẳng có người dân nào đủ sức, đủ trang thiết bị để phá hoại một chương trình như thế này. Chỉ có Công an hay quân đội mới có đầy đủ thiết bị phá sóng để phục vụ mục đích an ninh cho những sự kiện có tụ tập đông người. Không biết đây có phải là sự thật hay không? Nếu đúng thì đấy quả là một trường hợp buồn cười, “quân ta phá hoại quân mình”. Hiện nay các tờ báo vẫn chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể vì sao chương trình điều khiển drone mất điều khiển.
Sự kiện duyệt binh và các chương trình biểu diễn khác vào ngày 30/4 đã được Chính quyền Cộng Sản lên lịch và chuẩn bị rất tốn kém. Trước sự kiện, họ cho báo chí ca ngợi cái gọi là “chiến thắng vĩ đại” nhằm khỏa lấp đi ý nghĩa thật của nó. Ý nghĩa thật là cuộc chiến huynh đệ tương tàn chẳng mấy vẻ vang.
Họ cho mời đơn vị tổ chức trình diễn drone bên Tàu vẽ lên bầu trời những hình ảnh mà họ muốn tuyên truyền đánh vào sự hiếu kỳ của người dân. Nói chung, họ làm mọi cách để khoác lên sự kiện này một bộ mặt “vĩ đại”. Tuy nhiên, chương trình trình diễn drone là một thất bại thảm hại.
Huỳnh Tú-Thoibao.de