Khi luật pháp trở thành sân khấu, các bản án chỉ là… kịch bản. Bộ Công an vừa công bố danh sách đặc xá 2025, và như một màn kết đẹp cho vở hài kịch dài tập, những cái tên “đình đám” như Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tư Quỳnh (Bắc Ninh) lần lượt được xướng tên trở về “hòa nhập cộng đồng”.
Ông Dũng bị bắt năm 2022, lãnh 8 năm tù, giảm còn 7 năm vào 2024, và đặc xá vào tháng 4/2025 – tổng cộng ngồi tù 3 năm, bay mất 5 năm án. Một hiệu suất “giảm án” đáng mơ ước, nếu bạn có… điều kiện.
Người dân giờ không buồn tức nữa. Họ chỉ ngồi cười xem “sân khấu tư pháp” vận hành với các diễn viên ưu tú. Còn công lý? Ờ thì… vẫn đang được “diễn”.
Chỉ mong khi Trịnh Văn Quyết và Trương Mỹ Lan trở lại đời thường, nhà nước nhớ treo băng rôn: “Cám ơn quý vị đã theo dõi vở kịch dài nhiều tập: Đả hổ diệt ruồi, rồi… thả.”
Tuấn Anh – Thoibao.de