Mải cầu viện Bắc Triều, Tô cho “đột nhập” vào sân sau nhà Huệ Vương đánh úp?

Trong khi ông Vương Đình Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh, thì ở Việt Nam lại rộ tin đồn, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch Thuận An Group, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Kinh tế C03 bắt giữ vào sáng ngày 8/4. Tức là, ông Hưng bị bắt ngay khi ông Huệ đặt chân xuống Bắc Kinh, và gặp Tập Cận Bình.

Thông tin ông Nguyễn Duy Hưng bị bắt chỉ là tin ngoài luồng, Bộ Công an chưa chính thức thông báo. Hiện nay, những thông tin về đấu đá cung đình đều xuất hiện dưới dạng tin đồn. Còn báo chí nô bộc không được hé răng, khi chủ chưa cho phép. Thông tin cho biết, ông Tô Lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng, nhưng chưa công bố. Sau khi có tin đồn Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, thì trang web của Tập đoàn này cũng bị đóng một cách khó hiểu.

Tập đoàn Thuận An là một Tập đoàn rất mạnh trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Mỗi năm, Bộ Giao thông Vận tải được rót ngân sách rất lớn, chỉ sau Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó có ngân sách cho các dự án xây dựng hạ tầng. Việc lùa các dự án cầu đường có quy mô quốc gia vào tay sân sau, khiến các thế lực chính trị đỡ đầu trở nên giàu có.

Ông Nguyễn Duy Hưng là người Nghệ An. Và ai cũng biết, nhóm Nghệ An đang là nhóm mạnh nhất trong Trung ương Đảng. Có ý kiến cho rằng, chủ nghĩa bè phái địa phương trong nhóm Nghệ An rất mạnh, từ thời Nguyễn Sinh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, sau đó làm Phó Thủ tướng Thường trực, rồi vào Tứ trụ với chức Chủ tịch Quốc hội. Vương Đình Huệ là người được Nguyễn Sinh Hùng nâng đỡ. Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Hồ Đức Phớc cũng là người Nghệ An.

Lợi ích nhóm trong Đảng Cộng sản là sự kết hợp giữa nhóm chính trị và các doanh nghiệp sân sau. Nhóm Nghệ An cũng không ngoại lệ. Với lực lượng hùng hậu bậc nhất trong Trung ương Đảng, với 3 uỷ viên Bộ Chính trị, 10 uỷ viên Trung ương Đảng, và 1 Ủy viên Dự khuyết, thì không thể không nuôi những doanh nghiệp sân sau để vơ vét dự án. Tập đoàn Thuận An được cho là một trong các sân sau của nhóm này.

Nếu thông tin này là sự thật, thì đây chính là đòn đánh của Tô Lâm nhắm vào nhóm Nghệ An, đặc biệt là nhắm vào ông Vương Đình Huệ. Bởi vũ khí lợi hại nhất của Tô Lâm chính là nắm được bí mật của các “đồng chí”.

Giữa Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng, thì Tô Lâm xem Vương Đình Huệ mới là đối thủ, còn Võ Văn Thưởng chỉ là “lót đường”. Ông Tô Lâm đánh Võ Văn Thưởng không phải vì tham cái ghế của ông Thưởng, mà chỉ vì muốn giành cái ghế của ông Thưởng để ngồi tạm.

Cản lực lớn nhất đối với Tô Lâm hiện nay là ông Vương Đình Huệ. Đặc biệt khi ông Huệ đang có chuyến đi dài ngày đến Bắc Kinh, và gặp trực tiếp Tập Cận Bình. Nếu Tô Lâm không ra đòn, thì rất có thể, Vương Đình Huệ sẽ là người chiến thắng.

Cũng từ Hậu “Pháo” và Tập đoàn Phúc sơn, ông Tô Lâm đã ép được ông Trọng phải loại ông Thưởng. Giờ đây, ông Tô Lâm lại lặp lại đòn đánh tương tự như ông đã ra tay với Võ Văn Thưởng.

Chưa biết Vương Đình Huệ sẽ đối phó như thế nào. Nhưng ông Huệ không thể coi thường Tô Lâm, cũng như Tô Lâm không dám coi thường Huệ. Tô Lâm đã từng ép ông Trọng thịt một đệ tử, giờ lại ép tiếp ông Trọng phải thịt tiếp một đệ tử nữa. Chưa rõ, Tô Lâm có thành công hay không.

Khi có  thông tin nhóm Nghệ An đưa Phan Đình Trạc nhảy vào Bộ Công an tranh phần với nhóm Hưng Yên, thì lập tức, mạng xã hội xuất hiện tin đồn một ca sĩ sang Mỹ sinh con cho ông Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Vương Đình Huệ vẫn phớt lờ tin này, vẫn tiếp tục sang Bắc Kinh “xin trợ giúp”, thì Tô Lâm lại đẩy thêm một bước nữa là hốt sân sau của Vương Đình Huệ.

Cả 2 đang leo thang, muốn biết ai thắng thì phải chờ thời gian trả lời.

 

Trần Chương-Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023