Tô Đại, Thủ Chính có bắt tay mở đường để “bóng ma” thế lực Ba Dũng trở lại?

Người Việt có câu, “không có lửa, làm sao có khói”, nhưng trong chính trị, điều đó đôi khi không chính xác.

Ngày 29/3, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt, dậy sóng với tin, ông Nguyễn Bảo Hoàng, chồng bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập Đoàn Vietcap, vừa có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị sau 13 năm gắn bó, và không còn sở hữu cổ phần ở Chứng khoán Vietcap.

Theo đó, ông Nguyễn Bảo Hoàng, tức Henry Nguyễn, là con rể của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người đã thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội lần thứ 12 (tháng 1/2016), trước đối thủ Nguyễn Phú Trọng.

Chính trị “cung đình” Việt Nam đang rất rối ren, với sự trỗi dậy của Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong kế hoạch “đảo chính không tiếng súng”, để hạ bệ Tổng Trọng và giành quyền thống lĩnh chính trường.

Do vậy, thông tin ông Nguyễn Bảo Hoàng, con rể ông Ba Dũng xin từ chức, đã khiến một số người lưu tâm. Thậm chí trước đó, đã có những ý kiến e ngại cho tương lai chính trị của 2 người con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, và Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn.

Thực tế, việc ông Nguyễn Bảo Hoàng từ nhiệm là điều bình thường trong các doanh nghiệp cổ phần. Hơn nữa, bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Ba Dũng và là vợ ông Bảo Hoàng, vẫn giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập Đoàn Vietcap, để thấy không có gì là đáng lo ngại.

Theo giới chuyên gia, các tin tức được cho là “bất thường”, là chủ ý của các phe cánh chính trị trong nội bộ Đảng, không nằm ngoài mục đích “rung chà cho cá nhảy”; thăm dò dư luận và thử phản ứng của đối thủ trước khi ra đòn… Những tin tức về các con trai, con rể của gia đình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng không ngoài mục đích đó.

Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính về thăm tỉnh Kiên Giang, quê hương của ông Ba Dũng. Việt Nam Thông Tấn Xã ngày 30/3 đưa tin “Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang”. Bản tin cho hay, chiều 30/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc.

Theo giới quan sát, kể từ Đại hội 12, sau khi ông Ba Dũng thất bại trong cuộc tranh quyền với ông Trọng, và về “làm người tử tế”, thì ông Dũng trở nên kín tiếng và ít xuất hiện công khai. Có tin tức cho rằng, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những thỏa thuận nhất định, để đảm bảo an toàn cho cá nhân ông cũng như gia đình. Mà sự thăng tiến của Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết là những minh chứng.

Thời gian gần đây, có một số hình ảnh do truyền thông nhà nước loan tải, cho thấy, Thủ Chính được Tổng Trọng “tay nắm tay” một cách khác thường. Điều này làm dấy lên đồn đoán cho rằng, ông Trọng muốn ông Chính ở vị trí “cánh tay phải”, thay cho Vương Đình Huệ. Đây là chi tiết không thể bỏ qua.

Xin nhắc lại, Thủ Chính từng là một tay chân thân tín của Ba Dũng, do Ba Dũng xây dựng nên. Nhờ sự bố trí của ông Dũng mà Phạm Minh Chính trở thành Bí thư Quảng Ninh và có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, để có được vị trí như hôm nay.

Trong khi, Bộ trưởng Công an Tô Lâm vốn là cựu Thư ký của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Hưởng – một đệ tử thân cận của ông Ba Dũng. Được biết, đến nay, Tô Lâm vẫn còn nặng “ân nghĩa” với Tướng Hưởng – một nạn nhân của Tổng Trọng.

Những điều vừa kể, có liên quan gì đến câu hỏi, “Liệu có phải bóng ma “thế lực Ba X” đang trở lại hay không?”

Việc ông Ba Dũng chưa từ bỏ ý định quay lại chính trường, là điều chắc chắn, theo giới thạo tin. Sau Đại hội 12, khi ngồi cùng nhóm sĩ quan Quân khu 9, ông Dũng từng tuyên bố, nếu có vấn đề gì thì, “tao sẽ quay lại”.

Trong bài viết, “Bóng ma 3X của ngày hôm nay và những con đĩ chính trị ăn theo”, của tác giả Dương Vũ – một cây bút chống Ba Dũng, đã thừa nhận:

“Cho dù 3X đã rời khỏi “Nhà Trắng”, nhưng bóng ma quyền lực mà 3X để lại vẫn hiện hữu khắp đất nước này, và 3X chưa hề có ý định dừng bước giang hồ. Sau Đại hội 12, mặc dù người ta nhận thấy một thằng 3 ra, nhưng có đến 3 thằng 3 vào. Đó là việc 3X rời đi nhưng 3X đã bố trí để có hẳn 3 đệ tự lọt vào Bộ Chính trị, gồm Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình và Đinh La Thăng”.

Vẫn theo tác giả, “xin gửi đến những gì mà nguồn thông tin có được, để hiểu thêm về những gì 3X để lại, còn lâu mới giải quyết được”.

Việc những đồng sự của Ba Dũng vẫn còn nắm những vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng và nhà nước hiện nay, như Tô Lâm, Phạm Minh Chính… Nếu Tổng Trọng quyết tâm đốt sạch những cây củi này, để bứng cái gốc 3X, thì rất có thể, chiếc bình Cộng sản mà Trọng đang nắm giữ sẽ vỡ toang./.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023