Con gái cựu Bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà, tình nhân dẫn lối Tô Đại đến?

Mới đây, hàng loạt tờ báo đưa tin, một cô gái sống tại chung cư Thảo Điền Masteri ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị bạn trai trộm đồ, tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Điều đáng nói là, hầu hết các tờ báo đều mô tả cô này là, con gái “cựu Bí thư một tỉnh miền Trung” mới vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng.

Mỗi ngày, trên địa bàn thành phố hơn 10 triệu dân này, xảy ra bao nhiêu vụ mất trộm, nhưng tại sao báo chí lại thi nhau đưa tin về cô gái này? Đáng nói là, một loạt tờ báo cùng đưa tin với một nội dung giống nhau, đây là dấu hiệu cho thấy, tin tức được tung tin theo chỉ đạo. Nếu chỉ là một vụ trộm thông thường, thì chỉ có một vài tờ báo khai thác, chứ không có chuyện hàng loạt tờ báo đồng loạt đưa tin như thế.

Với thông tin, cô X (người bị tình nhân cuỗm 2 tỷ) là con của một cựu Bí thư một tỉnh miền Trung, vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng, thì cần vào Google sẽ biết vị đó là ai. Trong vòng vài tháng trở lại đây, chỉ có ông Phan Việt Cường – cựu Bí thư tỉnh Quảng Nam, xin nghỉ hưu vào ngày 1/1/2024.

Trước đó, trong thông cáo kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông Trần Cẩm Tú chủ trì, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 16/11/2023, ông Tú đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025; Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh này, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, các nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 – 2026. Trong đó, ông Phan Việt Cường là Bí thư – người đứng đầu Ban Thường vụ Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam – người đứng đầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hơn một tháng sau, cụ thể, vào ngày 29/12/2023, ông Phan Việt Cường viết đơn xin thôi việc và được Bộ Chính trị đồng ý. Trong đơn ông Cường trình bày: “Đến 1/7/2024 tôi đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng sau khi được Bộ Chính trị chấp nhận, tôi sẽ chính thức nghỉ, không điều hành công việc từ 1/1/2024”. Đây được xem là cách tự nhận hình phạt, trước khi ông Nguyễn Phú Trọng xuống tay. Nói nôm na là rút chạy trước, để tránh bị tóm.

Hiện nay, Bộ Công an bị ông Tô Lâm điều khiển, mà ông Tô thì đang “làm phản”, không còn theo những thông lệ mà ông Nguyễn Phú Trọng đã lập ra. Trước đây, muốn bắt cán bộ lãnh đạo, thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra kỷ luật, cách chức và khai trừ khỏi Đảng trước, rồi mới đến lượt Tô Lâm bắt người. Còn giờ đây, Tô Lâm cho bắt người ngay khi còn đương chức, mà chẳng cần chờ Trần Cẩm Tú. Như vậy, cho dù ông Phan Việt Cường có được ông Tổng “tha tội”, mà Tô Lâm không tha, thì cũng phải chịu tội.

Từ bây giờ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an không còn sự phối hợp nhịp nhàng kẻ trước người sau nữa, mà là mạnh ai nấy làm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo lệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn Bộ Công an thì theo lệnh của Tô Lâm. Cho nên, rất có thể, người được ông Tổng tha vẫn bị ông Tô tóm, nếu điều đó phục vụ cho âm mưu của Tô Lâm.

Rất có thể, anh tình nhân của con gái cựu Bí thư Quảng Nam, đã vô tình tạo cơ hội để công an có thể phơi bày sự giàu có của cô gái này trước mắt dân chúng. Đó là căn hộ triệu đô ở Thảo Điền Masteri, là đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ đồng, và nhiều chai rượu ngoại đắt tiền.

Vậy, câu hỏi là tiền ở đâu mà cô gái này có nhiều thế? Hay là tiền của bố cô?

Từ thông tin này, nhân vật Phan Việt Cường nổi lên trước dư luận, và khối tài sản lớn của ông cũng hiện ra. Phải chăng, đây là cách mà Bộ Công an tạo dư luận về một ông quan tham nhũng, để rồi Công an thực hiện bước tiếp theo?

Hãy chờ xem!

Con gái cựu Bí thư Quảng Nam đưa tình nhân về nhà, tình nhân dẫn lối Tô Đại đến?

Xuân Hưng – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023