Thêm nhóm người Việt móc túi tại Thái Lan bị bắt

Thêm nhóm người Việt “thó đồ” tại Thái Lan lên báo quốc tế

Ngày 16/3, VOA Tiếng Việt loan tin “Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm một nhóm móc túi là người Việt”.

VOA dẫn tin từ Thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khaosod có trụ sở ở Bangkok, đưa hôm 15/3, rằng, Cảnh sát ở thủ đô Bangkok của Thái Lan mới bắt giữ một băng nhóm, gồm 1 người đàn ông và 2 phụ nữ người Việt, hành nghề móc túi du khách tại các địa điểm du lịch của Thái Lan.

Theo tường thuật của Thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khaosod, cảnh sát bắt đầu điều tra về nhóm này cách đây vài tuần, khi một nữ du khách người Malaysia trình báo, bà bị móc túi mất 6.000 baht (tương đương 167 đô la Mỹ) và 4 thẻ tín dụng, tại chùa Wat Pho ở Bangkok.

VOA cho biết, bằng nghiệp vụ, Cảnh sát Thái Lan đã xác định được vẻ bề ngoài của các nghi phạm, tuy nhiên, nhóm này đã trốn khỏi Thái Lan hôm 26/2.

Cảnh sát đã triển khai các đơn vị mặc thường phục, và thông báo cho các cơ quan hữu quan khác, để họ theo dõi và phát hiện, khi nhóm này quay trở lại Thái Lan.

Vào ngày 11/3, VOA cho hay, cảnh sát nhận được tin báo, 3 nghi phạm này đã quay lại, và nghỉ trong một khách sạn ở quận Din Daeng, Bangkok. Các điều tra viên lần theo dấu vết và bắt giữ những người này tại một nhà hàng thịt nướng, vào tối 14/3. Nhà chức trách thu giữ từ nhóm này 1 máy quẹt thẻ tín dụng, 1 máy in hóa đơn và 109 cuộn giấy.

Thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khaosod cho biết, khi bị hỏi cung, các nghi phạm được xác định danh tính là Võ Thị Ánh Tuyết, 59 tuổi; Nông Thị Chi, 47 tuổi; và Nguyễn Hữu Văn (hoặc Vạn), 53 tuổi. Cả 3 đều đã nhận tội.

Theo VOA, nhóm này khai rằng, Wat Pho (chùa Phật Nằm) và Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) được chọn làm nơi hành nghề, vì có nhiều du khách ngoại hơn các địa điểm khác.

Mục tiêu của nhóm này là trộm cắp thẻ tín dụng của các nạn nhân. Khi lấy được thẻ, các nghi phạm nhanh chóng mua sắm và chuyển tiền vào các tài khoản của họ, cố gắng khai thác hết hạn mức của các thẻ bị đánh cắp.

Vẫn theo VOA, Cảnh sát Thái sẽ điều tra thêm, để làm rõ, nhóm này gây ra thiệt hại đến mức độ nào, và những món đồ bị trộm cắp có giá trị bao nhiêu. Hiện các nghi phạm bị khởi tố tội trộm cắp.

 

VOA cũng cho biết, trong nhiều năm nay, báo chí châu Á bao gồm cả các kênh truyền thông của chính Việt Nam, nhiều lần đưa tin về các băng nhóm hoặc cá nhân người Việt hành nghề móc túi, trộm cướp, mại dâm… ở các nước Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia…

Hôm 18/1, cũng chính Cảnh sát Bangkok đã bắt giữ 2 người Việt về tội giật túi xách của 1 du khách Nhật ở Hoàng cung Thái Lan.

Gần đây nhất, như VOA đã đưa tin, hôm 11/3, 2 người Việt và 1 người Bangladesh bị Cảnh sát Malaysia bắn chết, khi nhóm này bị truy đuổi do bị tình nghi đã gây ra một số vụ đột nhập vào các tiệm vàng.

Vụ việc xảy ra trên một đường cao tốc nằm cách thủ đô Kuala Lumpur hơn 250 km về phía đông.

Theo VOA, báo chí Malaysia dẫn lời Cảnh sát trưởng của bang Pahang, thuật lại rằng:

“Khi các viên cảnh sát bước ra khỏi xe để kiểm tra, nghi phạm đã bắn vài phát vào cảnh sát. Để tự vệ, cảnh sát bắn trả, tiêu diệt 3 người đàn ông trong xe.”

Viên cảnh sát trưởng cho biết, cảnh sát đã lục soát xe và tìm thấy 1 khẩu súng lục Glock 17 với 7 viên đạn, 3 vỏ đạn, một số máy khoan, máy cắt, mã tấu, búa…

3 người này bị tình nghi là thành viên của băng đảng có tên là Centro, bị cho là đã đột nhập vào một số tiệm vàng và gây thiệt hại hơn 4 triệu Ringgit, tức hơn 850.000 đô la Mỹ.

 

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023