Cảnh báo vấn nạn người Việt phạm pháp tràn lan ở nước ngoài?

Cảnh báo vấn đề người Việt manh động tràn lan ở nước ngoài?

Tình trạng một số không nhỏ người Việt sử dụng hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài du lịch, làm ăn sinh sống, thường xuyên phạm pháp, đã khiến cho người dân nước sở tại có cái nhìn không tốt về người Việt Nam.

Theo đó, liên tiếp trong 2 ngày, 15 và 16/3, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã đăng 2 bản tin về tình trạng vừa kể.

Bản tin thứ nhất có tiêu đề, “Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm một nhóm móc túi là người Việt”. Bản tin cho biết, Thông tấn xã Thái Lan và báo mạng Khaosod, ngày 15/3 đưa tin, Cánh sát Bangkok, Thái Lan, hôm 14/3 bắt giữ một băng nhóm người Việt, hành nghề móc túi khách du lịch.

Tin cho hay, 3 nghi phạm, gồm 1 người đàn ông và 2 phụ nữ, đều là người Việt, chuyên móc túi các nạn nhân là du khách đến Thái Lan. Các nghi phạm được xác định danh tính, gồm Võ Thị Ánh Tuyết, 59 tuổi; Nông Thị Chi, 47 tuổi; và Nguyễn Hữu Văn 53 tuổi, đều đã nhận tội.

Cảnh sát Thái đã bắt đầu điều tra về nhóm này cách đây vài tuần. Bằng nghiệp vụ, Cảnh sát Thái đã xác định được các nghi phạm. Tuy nhiên, nhóm này đã rời khỏi Thái Lan hôm 26/2. Đến ngày 11/3, cảnh sát nhận được tin báo, 3 nghi phạm này đã quay lại thủ đô Bangkok, tiếp tục hành sự. Cảnh sát Thái đã tiến hành bắt giữ 3 nghị phạm này, cùng nhiều tang vật dùng để gây án.

Bản tin thứ 2, cũng do VOA đưa tin, với tựa đề: “Cảnh sát Malaysia bắn chết 2 người Việt, 1 người Bangladesh, bị nghi ăn trộm 6 tiệm vàng”. Theo đó, VOA cho biết, 2 người Việt Nam và 1 người Bangladesh, bị Cảnh sát Malaysia bắn chết gần thủ phủ Kuantan của bang Pahang, hồi trưa ngày 11/3.

Theo truyền thông Malaysia, 3 người này bị tình nghi đã gây ra một số vụ đột nhập vào các tiệm vàng ở địa phương này. Đồng thời, 3 người này bị tình nghi là thành viên của băng đảng có tên là Centro, bị cho là đã đột nhập vào một số tiệm vàng và gây thiệt hại hơn 4 triệu Ringgit, tương đương hơn 850.000 USD.

 

Theo đó, 2 nghi phạm người Việt ở độ tuổi 36 và 44, còn nghi phạm Bangladesh 38 tuổi. Cảnh sát nói rằng, 2 người Việt nam đã nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu du lịch.

Theo giới quan sát, 2 vụ việc kể trên chỉ là phần nhỏ trong vô số các vụ việc người Việt Nam ra nước ngoài phạm pháp và bị bắt giữ, hầu như xảy ra hàng ngày. Đây là vấn nạn phổ biến ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cũng như Đông Bắc Á, khi đón tiếp và tiếp nhận người Việt nam nhập cảnh với những lý do khác nhau.

Ngày 7/2, báo Tuổi Trẻ đưa tin, 4 người Việt Nam bị Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, vì đã liên tục trộm cắp tại cửa hành Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác ở nước này. Thiệt hại ước tính lên tới 20 triệu yên, tương đương 135.000 USD.

Một trong 4 người bị bắt có tên là Nguyen Hoang Anh, 38 tuổi, đã đánh cắp tới 5.237 món đồ, bao gồm áo len và áo khoác, trong nhiều chuyến thăm Nhật Bản từ tháng 12/2018 đến tháng 10/2023.

Trước đó, theo trang Asahi Shimbun, Cảnh sát tỉnh Fukuoka đã phát lệnh bắt giữ một phụ nữ khoảng 40 tuổi, hiện đang sống ở Việt Nam, vì bà này cầm đầu nhóm trộm cắp kể trên.

Một câu hỏi đặt ra là, tại sao, số đông người Việt khi ra nước ngoài luôn tìm các trốn ở lại và hành nghề trộm cắp?

 

Công luận cho rằng, chuyện người Việt Nam nổi tiếng thế giới về việc trộm cắp, là điều mà người nước ngoài ai cũng biết. Du học sinh hay lao động xuất khẩu người Việt, đứng đầu bảng top ten về ăn cắp tại Nhật Bản và Hàn quốc. Ngoài ra, cảnh sát các quốc gia khác cũng đau đầu và vất vả để chống vấn nạn trộm cắp, gian lận của người Việt.

Đây là điều chưa từng thấy trước đây, trước khi bị khởi tố bắt giam, cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã cay đắng gọi là điều này là làm nhục quốc thể.

Công luận thấy rằng, giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức con người, nhưng lãnh đạo Việt Nam lại không quan tâm, thậm chí là coi thường và bỏ qua.

Chuyện nữ Biên tập viên Kiều Trinh – con gái của ông Vũ Văn Hiến, cựu Tổng Giám đốc đài truyền hình VTV, Ủy viên Trung ương Đảng, đã từng 2 lần bị bắt về tội ăn cắp ở Thụy Điển năm 2001 và ở Anh quốc năm 2006. Nhưng đến nay, bà Kiều Trinh vẫn còn “chường mặt” trên các chương trình của VTV, là một ví dụ về sự vô liêm sỉ

Cũng như việc, lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam, ở mọi cấp, tiền lương không đủ sống vậy mà ai ai, cũng giàu có. Họ sở hữu các biệt phủ, xe hơi đắt tiền, cho con cái du học ở nước ngoài… Tất cả đều có được từ tiền ăn cắp tài nguyên quốc gia, tài sản của nhân dân.

Vì thế, cũng đừng trách khi người Việt, do bần cùng mà phải ra nước ngoài ăn cắp../.

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023