Vì sao bò dát vàng “lên cơn”? Hốt Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình, và truy lùng Phương Ngô!

Vì sao Bò dát vàng “lên cơn”? Hốt Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình, truy lùng Phương Ngô!

Ngày 29/2, các trang mạng xã hội và báo nước ngoài đưa tin, nhà hoạt động, blogger Nguyễn Chí Tuyến, còn được biết đến với tên gọi là Anh Chí, đã bị Công an Việt Nam bắt vào gần trưa cùng ngày. Thông tin cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng, công an ập vào nhà riêng của ông Tuyến ở quận Long Biên, Hà Nội.

Kể từ tháng 1/2024, ông Tuyến đã bị Công an Hà Nội ban hành lệnh cấm xuất cảnh. Đây được xem là tấm lưới bung ra trước, để chuẩn bị vây bắt ông Tuyến.

Ông Nguyễn Chí Tuyến được biết đến là một nhà hoạt động dân chủ và môi trường. Ông từng tham gia cùng người dân trong các vụ tranh chấp đất đai với chính quyền, như vụ Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm… Ngoài ra, ông còn tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, hay tuần hành kêu gọi bảo vệ cây xanh ở Hà Nội.

Năm 2015, ông từng bị hành hung bởi “một đám côn đồ”, khi đang đưa con đi học. Có lẽ, người dân cũng hiểu, “đám côn đồ” đấy là ai va do ai sai khiến. Ở đất nước này, những việc mà chính quyền khó hành động công khai, thì họ sẽ “ném đá giấu tay”. Khi không thể dùng luật pháp để uy hiếp, thì họ dùng đến xã hội đen.

Song song với việc bắt giữ ông Nguyễn Chí Tuyến, thì nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng đã bị bắt vào sáng ngày 29/2, cùng thời gian với nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến.

Ông Nguyễn Vũ Bình sinh ngày 2/11/1968, tại làng Hành Thiện, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế – Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về làm việc gần 10 năm tại Tạp chí Cộng sản, khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Biên tập Tạp chí này.

Ngày 2/9/2000, ông Bình nộp đơn xin thành lập Đảng Tự do – Dân chủ, đồng thời, ông cũng làm đơn xin nghỉ việc tại Tạp chí Cộng sản. Hai năm sau, ông bị bắt và bị kết án 7 năm tù giam, rồi được đặc xá tha tù trước thời hạn vào năm 2007.

Mới đây, Facebook cá nhân của Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, ngày 26/2, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an tiếp tục tống đạt văn bản triệu tập Facebooker Phương Ngô lần thứ 3. Theo đó, yêu cầu Phương Ngô đến trụ sở Bộ Công an phía Nam, tại địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành Hồ, để làm việc vào sáng ngày 4/3 tới đây. Hai lần triệu trước là vào ngày 19/1 và ngày 30/1.

Luật sư Mạnh cho biết thêm, cả 2 lần triệu tập trước, Phương Ngô đều không đến. Rất có thể, sau lần triệu tập thứ 3 mà cô vẫn không đến, thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành thủ tục “truy tìm”, như họ đã làm với những trường hợp trước đây, cho dù không có bất kỳ quy định nào cho phép họ làm như vậy. Được biết, trong giấy triệu tập lần thứ 3 gửi Phương Ngô, cơ quan điều tra ghi rõ nội dung triệu tập là để xét hỏi liên quan đến đơn tố cáo của Tập đoàn VinGroup.

Như vậy là, trong những ngày qua, ông Bộ trưởng ăn thịt bò dát vàng đã tung quân bủa vây các nhà hoạt động xã hội. Những năm gần đây, ông Nguyễn Chí Tuyến và ông Nguyễn Vũ Bình không có hoạt động gì nổi bật so với trước kia, thế nhưng, ông Tô Lâm vẫn tung quân bắt người.

Một người mang cơ thể trọng bệnh, thì nhìn đâu cũng thấy sợ. Lúc mạnh khỏe có thể đi trong gió lạnh, nhưng lúc bệnh yếu, thì chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến bệnh nặng hơn. Có lẽ, cơ thể của Đảng Cộng sản Việt Nam đang phát bệnh nặng, nên nhìn đâu cũng sợ. Mà một khi sợ bóng sợ gió, thì lại điên cuồng cho bắt người bừa bãi, mà không cần lý do chính đáng nào.

Với trường hợp Phương Ngô, có lẽ, bệnh của VinGroup đã trở nặng, nên thấy người như Phương Ngô lại sợ, và họ đã “xuỵt” cho Tô Lâm truy lùng cô chăng?

Qua các vụ bắt bớ, đàn áp điên cuồng này, có thể thấy, sức khỏe của Đảng và Vin không được tốt lắm.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023