Thất bại cay đắng của Cuba, vì sao Tổng Trọng không khai tử Chủ nghĩa Xã hội?

Thất bại cay đắng của kinh tế Cuba, vì sao Tổng Trọng không “khai tử” CNXH?

Vì nền kinh tế quá kiệt quệ, mới đây, giá xăng ở Cuba đã tăng tới 500%, qui ra tiền Việt là hơn 100.000đ/lít, đồng thời, điện cũng tăng thêm 25%. Có ý kiến dè bửu, “Vậy là Cuba đã bỏ gác để đến thiên đường trước Việt Nam rồi hay sao?”.

Báo VnExpress ngày 29/2 đưa tin, “Cuba bắt đầu tăng giá xăng 500%”. Theo đó, Cuba sẽ tăng giá xăng 500%, cùng với giá điện tăng 25%, kể từ ngày 1/3, song giá xăng cho phương tiện công cộng không thay đổi.

Được biết, nhà nước Cuba đến nay vẫn duy trì nền kinh tế theo mô hình tập trung bao cấp từ thời Xô Viết. Chính phủ Cuba đã trợ cấp cho hầu hết các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Vậy mà, lúc này, họ buộc phải tăng giá xăng lên gấp 5 lần, như một phần trong loạt biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Thì có thể hiểu, tình cảnh của nhà nước Cuba đã bi đát lắm rồi.

Theo giới phân tích quốc tế, nếu so sánh sự phát triển của 2 quốc gia là Singapore và Cuba, cùng giành được độc lập từ năm 1959. Tại thời điểm đó, Cuba có lợi thế về kinh tế hơn hẳn Singapore, cộng với điều kiện địa lý lý tưởng do thiên nhiên ban tặng.

Vậy mà, đến hôm nay, Cộng hòa Cuba đã trở thành một đất nước tàn tạ sau 65 năm theo đuổi Chủ nghĩa Cộng sản. Trong khi đó, Singapore đi theo con đường Tư bản Chủ nghĩa, và đã trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới.

Đài tiếng nói nước Pháp (RFI), ngày 4/1 cho biết:

“Đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố “Cách mạng chiến thắng”, Cuba chìm trong khủng hoảng. Thủ đô Cuba đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bợ chờ cơ hội di cư sang nước khác.”

Lần kỷ niệm thứ 65 năm “Ngày Chiến thắng” này, là lần kỷ niệm buồn thảm nhất của “Cách mạng Cuba”, với tình trạng “Siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng”. Thủ tướng Cuba, ông Manuel Marrero Cruz phải loan báo một kế hoạch gây sốc: tăng giá điện, khí đốt, xăng, nước, vận chuyển công cộng, và kể cả xì-gà.

Do quá thiếu thốn, Thủ tướng Cuba đã đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối theo tiêu chuẩn bao cấp. Điều khiến giới quan sát đánh giá, là một chọn lựa “đáng ngạc nhiên” của Chính phủ Cộng sản này. Vì tất cả công chức ở Cuba đều cần đến “sổ mua hàng” – một biểu tượng của kinh tế tập trung bao cấp theo mô hình Xô Viết.

Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó, thì hàng ngàn người cao tuổi hay người không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Quan trọng hơn, nếu chính sách bao cấp mất đi, nó sẽ chôn vùi luôn cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội.

Đài RFI còn mô tả, ở thủ đô Cuba và các thành phố khác, người ta dễ dàng bắt gặp “hàng đoàn người già ốm giơ xương, người ăn mày, đàn bà trẻ con đói khát ngày càng đông đảo từ nhiều tháng vừa qua.”

Truyền thông độc lập của những người Cuba ở nước ngoài, mô tả cuộc sống tồi tệ của đảo quốc này. Năm 2023, Cuba thực sự ở bên bờ địa ngục. Các mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá đắt đỏ; thiếu thuốc men và bác sĩ – dù xưa nay, hệ thống y tế vẫn được ca tụng; đất nông nghiệp bị bỏ hoang; du lịch xuống dốc… Như những bóng ma trên một con tàu đang trôi đi trong vô định.

Trong khi đó, theo giới phân tích, các quốc gia thiên tả thì làm ngơ với Cuba. Cộng hòa Liên bang Nga, đồng minh thân cận, cũng không dư giả vì vướng vào cuộc chiến ở Ukraine. Nếu La Habana không đưa quân sang giúp Nga ở Ukraine, thì đừng hy vọng sự giúp đỡ từ Nga. Còn với Trung Quốc, họ quá hiểu rằng, tiền mà cho Cuba vay, thì coi như mất đứt, nên Bắc Kinh không hề quan tâm.

Hoa Kỳ thì chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Habana, họ chờ cho chế độ Cộng sản ở nước này tự sụp đổ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Những điều vừa kể để thấy, tính chất “Cộng sản” của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, chỉ còn tồn tại một từ duy nhất, trong danh xưng, còn tất cả đường lối, chủ trương, hành động… thì tuyệt nhiên không còn chút gì là Cộng sản nữa.

Khi nhận xét về lời nói đầu của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, vào tháng 10/2013, trong phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng, “xây dựng Chủ nghĩa Xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ nghĩa Xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa?”

 

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023