Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng bị “méo miệng”!

Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ hát cho chùa Ba Vàng bị “méo miệng”!

Ngày 27/2, báo Thanh Niên cho biết, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân gặp triệu chứng liệt dây thần kinh số 7 và bị méo miệng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe và tinh thần của ca sĩ này đã ổn định hơn.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân năm nay 32 tuổi. Anh theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ nhỏ, và cũng gặt hái được một số giải thưởng như, giải “Ca sĩ trẻ triển vọng” dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011; top 4 Sao Mai điểm hẹn 2012. Hiện nay, anh có một lượng fans hâm mộ đông đảo.

Ngày 27/10/2020, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đến chùa Ba Vàng, và biểu diễn trong đêm văn nghệ thứ 3 của Lễ hội Hoa Cúc năm 2020. Việc hát tại chùa không có gì đáng nói, tuy nhiên, chùa Ba Vàng là của sư Thích Trúc Thái Minh đầy tai tiếng.

Sư Thái Minh dùng chùa Ba Vàng để kinh doanh mê tín dị đoan công khai. Ông ta luôn nghĩ ra rất nhiều chiêu trò, đa phần là dối trá, để thu hút con nhang đệ tử đến với chùa, và từ đó, ông thu tiền “cúng dường”. Trong đó, mời ca sĩ về chùa biểu diễn là một cách.

Việc sư Thích Trúc Thái Minh mời ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân về hát, là một cách để PR cho chùa. Tuy nhiên, khi về chùa Ba Vàng hát, vô tình, nam ca sĩ đã dẫn fans của mình đến đây, và có khả năng biến họ trở thành con mồi cho ông sư giả. Muốn đến cửa Phật, cần chọn một ngôi chùa chân tu, chứ không nên chọn một chùa trá hình như chùa Ba Vàng.

Năm 2019, Nguyễn Trần Trung Quân từng đăng trên trang Facebook cá nhân của mình những bài viết phản đối đường lưỡi bò. Tuy nhiên, sau đó, anh đã xoá tất cả những bài viết này. Theo Wikipedia, anh rút bài vì “video âm nhạc “Tự tâm” của anh nhận được sự ủng hộ của khán giả tại nhiều quốc gia, trong đó có cả khán giả từ Trung Quốc.

Việc xóa bài khỏi mạng xã hội Facebook khiến cho nam ca sĩ này bị không ít khán giả Việt Nam tẩy chay. Bởi chỉ có Đảng mới sợ ông “bạn vàng láng giềng”, còn người dân Việt Nam thì không có gì phải sợ.

Cách lý giải về việc rút bài của Nguyễn Trần Trung Quân trên trang Wikipedia rất khiên cưỡng, bởi video âm nhạc của anh chủ yếu phát hành cho khán giả Việt Nam. Việc rút bài khiến ca sĩ mất rất nhiều fans người Việt. Số lượng fans Việt tẩy chay anh, ước tính phải gấp nhiều lần fans Trung Quốc của anh (nếu có).

Thật ra, một số ý kiến ngoài luồng cho biết, “Đảng ta” đã gây áp lực, buộc ca sĩ phải rút bài, chứ chẳng có fans người Trung nào. Có điều, Đảng tạo áp lực ngầm, không công khai trên truyền thông.

Làm ca sĩ ở đất nước này cũng phải biết “vâng lời”, nếu không thì sẽ bị “phong sát”. Ai cũng biết, Đảng sợ “bạn vàng”, nên Đảng càng không để cho người nổi tiếng thể hiện quan điểm ngược với ý Đảng. Nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng là những người có khả năng dẫn dắt xã hội rất mạnh, vì họ có một lượng fans hùng hậu.

Chuyện ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bị liệt dây thần kinh số 7 gây méo miệng, chỉ là một căn bệnh bình thường. Con người vốn thường xuyên bị cuốn vào vòng xoáy sinh – lão – bệnh – tử. Việc ca sĩ bị méo miệng lại càng không phải là chuyện nhân quả gì. Với tuổi trẻ và sức lực dồi dào, rồi ca sĩ này sẽ nhanh khỏi bệnh.

Từ lâu nay, showbiz vẫn là nơi có sức hút fan rất mạnh từ xã hội. Cho nên, những phát ngôn của ca sĩ, diễn viên, hoa khôi vv… đều có thể gây ảnh hưởng đến xã hội. Chính quyền Cộng sản muốn kiểm soát hoàn toàn tư tưởng và phát ngôn của giới showbiz. Cho nên, khi ca sĩ muốn thể hiện quan điểm chính trị, thì cần cân nhắc cẩn thận. Là công dân Việt Nam, muốn yêu nước theo cách của mình cũng không được, mà phải yêu nước theo cách của Đảng thì mới được.

Sư Thích Trúc Thái Minh nhìn thấy khả năng dẫn dắt xã hội của ngôi sao, nên ông ta mời đến chùa, để dẫn dụ fans của họ cùng đến. Thích Trúc Thái Minh có cách tư duy giống Đảng, nên nhìn thấy điều đấy.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023