Thích Trúc Thái Minh “tung đòn” hóa giải “chiêu” tẩn xuất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

T.T Thái Minh “tung đòn” hóa giải “chiêu” tẩn xuất của GHPGVN?

Năm 2019, chùa Ba Vàng đã tổ chức cúng thỉnh vong, giải oan gia trái chủ, để lôi kéo những người u mê. Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng ngôi chùa hoành tráng, niềm tin tôn giáo và tượng Phật, để giở trò lừa đảo người dân. Hành động này đã từng bị cộng đồng mạng lên án rất mạnh mẽ.

Sau vụ cúng oan gia trái chủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo, cách các chức vụ của sư Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội, vào ngày 26/3/2019. Tuy nhiên, ông sư này vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng, và vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tín ngưỡng khác để lừa gạt người nhẹ dạ, bằng nhiều hình thức khác nhau.

Thích Trúc Thái Minh chẳng khác nào quái vật “nhiều đầu”, cắt bỏ cái này, lại mọc cái khác. Vụ oan gia trái chủ không khiến ông sư này tu hành tử tế hơn, mà ngược lại, ông ta lại nghĩ ra nhiều chiêu khác, để tiếp tục lừa dối lòng tin của người dân.

Vụ “xá lợi tóc Phật” đã làm dậy sóng dư luận hồi cuối năm 2023. Vì áp lực quá lớn từ dư luận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phạt sám hối và dọa sẽ “tẩn xuất”, nếu sư Thái Minh còn tái phạm.

Tẩn xuất đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi tăng đoàn, không còn là thành viên của Giáo hội, đây là hình phạt rất nặng. Tuy nhiên, Giáo hội cũng chỉ dọa dẫm thôi, chứ không thực hiện. Có thể nói, các hình phạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Thái Minh không đáng tin lắm, mà vụ cúng oan gia trái chủ là một minh chứng.

Để móc được nhiều tiền từ túi con nhang đệ tử, thì phải dụ được thật nhiều người đến chùa. Đấy là yêu cầu sống còn đối với loại chùa quốc doanh kinh doanh mê tín dị đoan, trên nền tảng một xã hội bị u mê hóa, bởi chính sách cai trị của Đảng. Có rất nhiều chùa quốc doanh, sư sãi ở đây đều muốn dụ dân chúng đến chùa, nhưng không ông nào có nhiều cách như sư Thích Trúc Thái Minh.

Ngày 18/2 vừa qua, báo Soha viết “Hàng vạn người đổ về chùa Ba Vàng ngày mùng 8 Tết”. Tuy nhiên, bài báo này lại lấy hình ảnh đã đăng vào năm ngoái. Tấm hình này đã được tờ báo Sao Star đăng vào ngày 29/1/2023, trong bài viết “Chùa Ba Vàng đông nghịt người trong ngày mùng 8 Tết”.

Báo Tuổi Trẻ cũng đăng lại tấm hình cũ năm ngoái, y hệt như tấm hình trên báo Soha. Tuy nhiên, sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, báo Tuổi Trẻ đã cho rút tấm hình này xuống.

Nếu nói, lần cúng oan gia trái chủ vào năm 2019 và lần “xá lợi tóc Phật” vào cuối năm 2023, là những lần đích thân Thích Trúc Thái Minh thực hiện, thì lần này, sư Thái Minh lại mượn tay Tuyên giáo để quảng bá cho chùa. Như vậy, sư Thái Minh đã có cách hóa giải lời đe dọa “tẩn xuất” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nếu tái phạm.

Một doanh nghiệp mà sai khiến được Tuyên giáo bảo vệ mình, thì có khả năng, doanh nghiệp đấy có cổ phần của quan chức, hoặc thậm chí có cổ phần của Đảng. Tương tự, một ngôi chùa mà dùng Tuyên giáo để sai khiến báo chí bảo vệ mình, thì đấy là một ngôi chùa có cổ phần của quan chức, hoặc thậm chí có cổ phần của Đảng. Những kẻ nắm giữ cổ phần nấp sau lưng những ông sư hành nghề mê tín dị đoan, sẽ là kẻ che chở cho các ông sư an tâm hành nghề.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra án phạt đối với ông Thích Trúc Thái Minh, có vẻ chỉ để đối phó, chứ không phải là thực sự trừng phạt. Nếu Giáo hội, vốn là cánh tay nối dài của Đảng, thực sự trừng phạt, thì nay, ông Thích Trúc Thái Minh đã không còn là trụ trì chùa Ba Vàng nữa.

Phật giáo vốn là một tôn giáo không bảo thủ, không mê tín, đặc biệt là hướng thiện cho con người bằng Phật pháp, rất thực tế và hữu ích. Ấy vậy mà, qua bàn tay nhào nặn của Đảng, tôn giáo này đã biến tướng hoàn toàn, và trở thành nơi khai thác chính sách ngu dân hóa của Đảng mạnh nhất.

Trà My – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023