Nhà phê bình điện Kremlin Navalny đã chết – “Putin là kẻ sát nhân”

Ông là người thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Nga Putin và đã bị chính quyền Nga đàn áp trong nhiều năm. Theo ban quản lý nhà tù, Alexei Navalny hiện đã chết khi bị giam giữ.

Nhà hoạt động, phê bình điện Kremlin Navalny

Nhà phê bình nổi tiếng nhất đối với giới lãnh đạo Nga, Alexei Navalny, đã chết, ban quản lý nhà tù thông báo điều này. Người đàn ông 47 tuổi này đã phải ngồi tù nhiều năm tại trại cải tạo. Navalny đã bị kết án, cùng với những tội danh khác, vì bị cáo buộc là chủ nghĩa cực đoan.

Hoạt động chính trị của ông bị cấm và các cộng sự thân cận của ông bị bỏ tù hoặc trốn ra nước ngoài. Trên thực tế, ông là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất Tổng thống Nga Vladimir Putin và bộ máy quyền lực của ông.

Luật sư của Navalny, Leonid Solovyov nói với tờ báo chỉ trích Điện Kremlin Novaya Gazeta: “Tôi không bình luận gì về quyết định của gia đình Alexei Navalny.” Văn phòng Tổng thống Nga cho biết họ không có thông tin về nguyên nhân cái chết của Navalny. Người phát ngôn của tổng thống Dmitry Peskov cho biết, chính quyền và nhà tù đang tiến hành cuộc điều tra.

Tuy nhiên, chính quyền Nga bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng chất độc nhằm vào Navalny vào ngày 20/8/2020. Anh ta bị hôn mê. Sau đó Anh ấy đã đến Đức để điều trị. Anh ta trở lại Nga vào tháng 1 năm 2021 và bị bắt ngay lập tức.

Bị nhốt trong trại cải tạo

Chính trị gia này đã biến mất vài tuần vào tháng 12 năm ngoái. Sau đó hóa ra hệ thống tư pháp đã chuyển anh ta từ vùng châu Âu của Nga đến một trại tù ở cực bắc Siberia. Navalny nghi ngờ rằng ông bị cách ly ở đó càng nhiều càng tốt trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào tháng 3. Gần đây nhất anh lại phải vào phòng biệt giam như anh đã thông báo trên X vào ngày 14/2. “Thuộc hạ tại Yamal đã quyết định phá kỷ lục của Vladimir về việc chiều chuộng và làm hài lòng chính quyền Moscow,” ông viết trên X. Đây là lần biệt giam thứ tư trong vòng chưa đầy hai tháng. Điều đó rất khắc nghiệt”.

Navalny liên tục đệ đơn kiện hệ thống nhà tù vì vi phạm quyền lợi của mình. Ông đã sử dụng những lần xuất hiện trước tòa để chỉ trích gay gắt hệ thống độc tài của Putin và cuộc chiến của Moscow chống lại Ukraine. Gần đây nhất, Navalny không còn tham gia thảo luận khi chiến dịch tranh cử bắt đầu.

Navalny được quốc tế công nhận là tù nhân chính trị. Mỹ, EU và chính phủ liên bang đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trong những tuần gần đây và kêu gọi lãnh đạo Nga cung cấp thông tin về nơi ở của Navalny. Tuy nhiên, Nga bác bỏ điều này vì cho rằng đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Điện Kremlin cũng cho biết họ không thể quan tâm đến số phận của các tù nhân ở Nga.

Chỉ trích gay gắt Putin

Cái chết gây kinh hoàng trên toàn thế giới. EU đổ lỗi cho “chế độ Nga” về cái chết của Navalny. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Navalny đã phải trả giá cho lòng dũng cảm của mình “bằng mạng sống”. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejourne cũng đưa ra nhận xét tương tự. Sejourne giải thích: “Việc chống lại một hệ thống áp bức đã khiến anh ấy phải trả giá bằng mạng sống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Putin phải chịu trách nhiệm về cái chết.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình người Nga Dmitri Muratov đã cho rằng đây là vụ “giết người”. Nhà báo cho biết ông tin rằng điều kiện trong tù đã dẫn đến cái chết của Navalny. “Cái chết của ông ấy tại trại giam nhắc nhở chúng ta về thực tế của chế độ Vladimir Putin.”

Ngoài Scholz, nhiều chính trị gia Đức khác cũng bày tỏ sự kinh hãi. Người đứng đầu Quốc hội Đức của đảng FDP, Johannes Vogel, giải thích qua X: “Putin là một kẻ sát nhân”. Không ai nên bị lừa dối về sự tàn bạo chết người của Putin. Chính trị gia SPD Michael Roth đã viết trên X: “Putin hành động như một trùm mafia, theo truyền thống của Stalin: thỉnh thoảng thực hiện một vụ giết người theo hợp đồng nhằm đe dọa những người đang đặt câu hỏi về sự toàn năng của ông ta.”

Lê Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023