Táo quân 2024, thảm bại được báo trước vì “lão già” vẫn bám ghế?

Chương trình Táo Quân năm 2023 đã bị khán giả phản ứng. Những lời chê bai tràn ngập trên báo, trên phương tiện truyền thông đại chúng, và trên mạng xã hội, đến mức, nghệ sĩ Xuân Bắc mất bình tĩnh, viết bài ngụ ngôn chửi khán giả là “ăn cháo đá bát”. Cả ê kíp làm chương trình và đơn vị chủ quản VTV cũng đã nhận ra, đấy là chương trình lỗi thời, và đã đến lúc phải thay đổi.

Trước ngày phát sóng vào đêm 30 Tết, tuy Chương trình Táo Quân 2024 không cho phép phóng viên ghi hình các buổi diễn tập, nhưng báo chí cũng cho biết, dàn diễn viên cũ đã được “thay máu”. Các nghệ sĩ như Xuân Bắc, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long… không tham gia, thay vào đó là những gương mặt mới như: Bá Anh, Tú Oanh, Quốc Quân, Thanh Hương, Lưu Huyền Trang…

Ngoài việc thay máu dàn diễn viên, VTV cũng cho thay luôn đạo diễn và kịch bản. Lần này, kịch bản mới hơn, không như mọi năm là các Táo lên thiên đình, báo cáo trên sân chầu, mà thay bằng một chuyến vi hành của Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Tuy nhiên, nhân vật Ngọc Hoàng vẫn là gương mặt cũ, do Quốc Khánh thủ vai suốt 21 năm qua. Đây được xem là “ông già” bám ghế dai nhất trong chương trình Táo quân. Khán giả nhìn thấy khuôn mặt Ngọc Hoàng cũ mèm, cũng đã “mất hứng” xem, có người cho biết như thế.

Dù đã có những thay đổi được cho là “từ gốc đến ngọn”, nhưng cuối cùng, Chương trình Táo Quân 2024 vẫn bị chê là vô cảm và kém duyên. Nghĩa là, kết quả không khác năm ngoái.

Ở bản tin trước, chúng tôi có đề cập về sự thay đổi của chương trình Táo Quân 2024. Trong đó tiên đoán, chương trình này cũng tương tự như sức khỏe của ông Tổng. VTV chỉ đang cố kéo dài hơi tàn cho một chương trình vốn đã hấp hối từ năm trước. Mà một kẻ đã hấp hối, thì dù có kéo dài hơi tàn, cũng không thể nào lấy lại được phong độ như cũ.

Lẽ ra, Chương trình Táo quân cần được VTV cho khai tử từ năm ngoái, bởi khán đã tỏ rõ thái độ chán ngán món ăn này. Hiện nay, tiêu cực xã hội có hai phần, phần nổi là những sự việc, sự kiện đã xảy ra, và phần chìm ẩn bên trong là nguyên nhân gây ra hiện tượng đó.

Một số vụ tham nhũng, sự tắc trách của các quan chức và các cơ quan chức năng, đã được các tờ báo Đảng đăng tải. Tuy nhiên, báo Đảng không bao giờ đi tìm hiểu, phân tích, xác định nguyên nhân của vấn đề, mà chỉ có báo tự do khai thác.

Táo Quân là một chương trình phản ánh tiêu cực của các cơ quan chức năng bằng sự châm biếm. Nhưng cũng giống như các tờ báo Đảng, chương trình này chỉ bám vào các sự kiện đã được đưa tin. Việc bám vào sự kiện là cách chữa bệnh theo triệu chứng, không chữa bệnh theo nguyên nhân. Cho nên, người dân mới cảm thấy nhàm và nhảm.

Vậy, câu hỏi đặt ra là, Chương trình Táo Quân có dám đi sâu vào các nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, như sự độc đảng, không thượng tôn pháp luật vv… để kéo khán giả trở lại màn ảnh hay không? Câu trả lời là không.

Không bao giờ, không một phản ánh tiêu cực nào về chính quyền mà lại được phép đi sâu vào nguyên nhân gốc rễ. Bởi đây luôn là điều cấm kỵ. Truyền thông nhà nước là đứa con của Đảng, cho nên, Đảng không cho phép “con” tố “bố mẹ” là kẻ “bất lương”.

Vì vậy, dù cố kéo dài chương trình đến năm nào đi nữa, dù có đổi dàn diễn viên, đổi nội dung, đổi đạo diễn vv… thì bản chất vẫn là “chữa bệnh ngoài da”, không làm cho khán giả thỏa mãn được.

Sự thảm bại Chương trình Táo Quân 2024 đã được báo trước. Rồi đây, Chương trình Táo Quân 2025 (nếu có) cũng sẽ khó tránh khỏi sự thất bại như Táo Quân 2024. Bởi một khi đã không thể chạm đến nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, thì dù có được đầu tư đến thế nào, thì cũng không tạo được sức hút với khán giả. Như vậy, chương trình sẽ tiếp tục bị khán giả chê nhạt, chê nhảm mà thôi.

Chính quyền Cộng sản hiện rất cần những bài báo, những chương trình “chống tiêu cực” có kiểm soát. Mục đích để tuyên truyền với dân rằng, Đảng cũng có thiện chí chống tham nhũng. Và chính với cách làm này, Đảng đã lấy được lòng tin của không ít người, trong đó, hầu hết là những người thiếu thông tin đa chiều. Tuy nhiên, lòng tin dựa trên sự lừa dối thì không bền vững, và có ngày nạn nhân của sự lừa đảo sẽ nhận ra sự thật.

Nhưng Chương trình Táo Quân không chịu nhận là lỗi thời, cũng giống ông Tổng Bí thư, dù tuổi đã “già”, sức đã “yếu”, nhưng vẫn nghĩ mình quan trọng, vẫn cố bám ghế để “ổn định đại cuộc”.

 

Trà My – Thoibao.de

11.2.2024