Đầu năm, cậu cả và cậu út nhà Ba Dũng lên sóng, cậu ấm nhà Bảy Phúc mất hút!

Ngày 30 Tết, Nguyễn Minh Triết – con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng, đã thực hiện một chuyến đi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 và Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an thành phố Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết. Đoàn công tác do ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, làm trưởng đoàn; Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, và một số cán bộ của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh cùng tháp tùng.

Thăm Bệnh viện Nhi đồng 1 để lấy hình ảnh trước dân, thăm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh là để lấy hình ảnh trước Đảng. Có người cho rằng, đây là chuyến đi được thiết kế rất bài bản, hẳn không thể thiếu bàn tay “sắp xếp” của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Mùng 2 Tết, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cậu hai (tương đương cậu cả ở miền Bắc) nhà Ba Dũng cũng lên truyền hình VTC Now. Ông Nguyễn Thanh Nghị đặt mục tiêu, đến 2025 sẽ hoàn thành khoảng 420 ngàn căn nhà ở xã hội. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, tuy nhiên có thành công hay không lại là câu chuyện ở tương lai. Mục đích trước mắt của ông Nghị là “đánh bóng tên tuổi”.

Mùng 3 Tết năm ngoái, ông Nghị cũng lên sóng để nói về dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội. Năm nay, ông vẫn nói về đề tài này. Có thể nói, đây là chính sách lớn nhất của ông trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu thực hiện thành công, ông sẽ là người nổi nhất trong các đời Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, dự án này không hề dễ dàng để thành công trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Có người đánh giá, việc xây 1 triệu căn nhà thì có thể, nhưng để 1 triệu căn nhà đấy vào tay người có thu nhập thấp, thì gần như bất khả thi. Bởi thực tế cho thấy, người nghèo vẫn rất khó để với tới những căn nhà “giá rẻ” như thế này. Có nhiều lý do, trong đó có thể kể ra như:

Thứ nhất, gói tín dụng 120.000 tỷ hỗ trợ cho chương trình này, đã được ông Phạm Minh Chính triển khai từ năm 2022, cho tới nay vẫn chưa giải ngân được bao nhiêu.

Thứ nhì, giá bất động sản có thể sẽ bị đẩy lên cao hơn nữa trong thời gian tới. Bởi tại kỳ họp bất thường hồi giữa tháng 12/2023, Quốc hội đã không quyết những điều luật có lợi cho đại đa số người dân. Ví dụ như, việc đánh thuế vào người có nhiều bất động sản, đã bị Quốc hội làm lơ. Điều đó có nghĩa là, nhà nước Cộng sản đang ủng hộ giới đầu cơ đất. Khi bất động sản tăng, thì việc làm ra nhà ở dành cho người có thu nhập thấp càng khó.

Có thể, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ không còn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau 2 năm nữa. Khi đó, cái kết ê chề cho dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ trưởng kế nhiệm sẽ “dọn” cho ông.

Một dự án lớn nghe rất được lòng dân, nhưng lại bất khả thi. Dự án này sẽ mang lại tiếng vang trước mắt cho Nguyễn Thanh Nghị, và có lẽ, ông Nghị cũng chỉ cần như thế. Còn việc nhà có đến với người nghèo hay không thì “hậu xét”.

Đánh bóng tên tuổi cũng là một cách làm chính trị. Ông Nghị đang có triển vọng leo cao hơn nữa. Đặc biệt là, nếu trên bàn cờ chính trị, ông Phạm Minh Chính có thể tiến lên chức Tổng Bí thư, thì rất có thể, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ vào được Bộ Chính trị.

Trên đây là câu chuyện của 2 người con ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cả 2 người này đều đang xây dựng hình ảnh, chuẩn bị cho mâm ăn chia quyền lực sẽ được bày ra sau 2 năm nữa. Khi đó, 2 con trai ông Ba Dũng cũng phải tranh thủ “dự phần”.

Ngược lại với các con của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì Nguyễn Xuân Hiếu – cậu út nhà Nguyễn Xuân Phúc, đã mất hút trên truyền thông, sau khi ông cựu Chủ tịch nước ngã ngựa. Nguyễn Xuân Hiếu đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang. Hiếu cũng tìm đường tiến thân từ Đoàn đội, nhưng xem ra, Hiếu khó tiến xa, bởi sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức, thì những mối quan hệ lớn cũng “tróc gốc” theo.

Trà My – Thoibao.de

12.2.2024

Kasse animation 7.8.2023