Giáo hội PGVN dọa “tẩn” Thích T. Thái Minh. Liệu thợ tu có ngán?

Sau thời gian ồn ào về “xá lợi tóc Phật”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng.

Hội đồng Trị sự cho rằng, các hoạt động trưng bày “xá lợi tóc Đức Phật” của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo, tín tâm của Phật tử về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thích Trúc Thái Minh phải cam kết, nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, thì sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì.

Ngoài việc nhận kỷ luật cảnh cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn phải sám hối trước Thường trực Hội Đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các địa phương trên toàn quốc.

Trước đó, vào tháng 12/2023, sư Thích Trúc Thái Minh đã mang một sợi trông giống cọng lông xoăn, về trưng bày tại chùa Ba Vàng, và hô hào rằng, đấy là “xá lợi tóc Đức Phật”. Hành động này đã bị mạng xã hội phản ứng dữ dội. Nhiều người đã vạch trần thủ đoạn lừa gạt lòng tin của Phật tử, của ông sư trụ trì chùa Ba Vàng.

Có người chỉ ra rằng, đấy là cỏ Pili – một loại cỏ giống lông và có thể ngọ nguậy khi gặp nước. Trên Youtube có rất nhiều clip nói về loại cỏ này. Hình dáng cọng cỏ này rất giống cái gọi là “xá lợi tóc Phật” mà sư Thái Minh đã trưng bày ở chùa Ba Vàng.

Khi áp lực dư luận buộc chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải lên tiếng, thì ông Thích Trúc Thái Minh đã vội vàng “tẩu tán” tang vật, công bố rằng, “tóc Phật” đã trở về cố quốc. Hành động này cho thấy, ông có gì đó giấu giếm, bởi trên mạng xã hội đã nổi lên những yêu cầu xét nghiệm DNA và đo tuổi của “xá lợi tóc Phật”.

Nếu đó thật sự là “tóc Phật”, thì ông Thái Minh không cần phải sợ khoa học. Việc “phi tang” sớm chứng cứ, đã nói lên sự thật rồi.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành kỷ luật ông sư trụ trì chùa Ba Vàng, là gián tiếp thừa nhận ông sư này đã sai. Tuy nhiên, cách xử lý của chính quyền và cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho thấy, họ chỉ đối phó với dư luận là chính, chứ không hề muốn xử lý rốt ráo vấn đề.

Ngày 29/12, tờ báo Phật Giáo lại đăng bài “Sợi tóc Phật được Myanmar bảo quản nghiêm ngặt như thế nào?”. Bài báo kể về việc “xá lợi tóc Phật” được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào, và được cất giữ trong phòng di tích của chùa Botataung ở Yangon ra sao.

Theo bài báo, vào ngày 1/4/2018, khi tạm thời phải đưa xá lợi ra ngoài để sửa chữa căn phòng, hộp tráp nhỏ đựng sợi tóc đã được di chuyển dưới sự giám sát của Thủ hiến Yangon – ông U Phyo Min Thein, một số tu sĩ Phật giáo cấp cao và những người trông nom ngôi chùa.

Điều này cho thấy, không thể có chuyện một ông sư vô danh tiểu tốt ở Việt Nam, có thể sang đây thỉnh được xá lợi tóc Phật.

Ngoài ra, để xác định thật giả, thì việc đem “xá lợi tóc Phật” ở chùa Ba Vàng đi giám định là điều cần thiết. Tại sao, cả chính quyền lẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều không làm?

Ông Thích Trúc Thái Minh đã nhiều lần tổ chức hoạt động mê tín dị đoan tại chùa Ba Vàng. Ông từng bị Giáo hội phạt, nhưng rồi vẫn để ông hoạt động bình thường. Cho nên, lời dọa “tẩn xuất” nếu tái phạm, không biết có đủ sức mạnh để răn đe ông sư lắm chiêu này hay không?

Hoạt động mê tín dị đoan núp bóng chùa là một loại hình kinh doanh béo bở. Trong miếng bánh này, có thể có phần của các quan chức, chứ không hẳn chỉ một mình sư trụ trì ăn hết. Nếu không, sư đã bị chính quyền dẹp từ lâu, chứ không để ngang nhiên tồn tại từ năm này qua năm khác như thế.

Ý Nhi – Thoibao.de

22.1.2024

Kasse animation 7.8.2023