Vụ Nguyễn C. Khế, Vượng Vin và Lam Sun ngửi thấy mùi chẳng lành. Chuồn sớm?

Theo những thông tin mà nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh – người từng công tác tại báo Thanh Niên thời ông Nguyễn Công Khế làm Tổng Biên tập – cho biết:

“Diễn biến tiếp theo hầu như Ban Biên tập không thông báo ra toàn cơ quan, nên những người chỉ làm chuyên môn như tui không hề biết dự án tiến hành như thế nào. Tui biết, báo Thanh Niên và cả Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, không thể có đủ vài trăm tỷ để mua khu đất, chứ đừng nói làm cả một dự án to lớn. Một thời gian sau thì tui tình cờ biết được, báo Thanh Niên đã vay của ông Vượng một số tiền khá lớn để mua khu đất.”

Như vậy là, để có tiền mua đất, dù mua với giá của nhà nước, thì báo Thanh Niên cũng không đủ tiền, và lúc đó, ông Phạm Nhật Vượng đã nhảy vào “cứu” ông Khế, mà thực chất là giúp ông Khế làm sai.

Tuy nhiên, khi bắt ông Nguyễn Công Khế, báo chí nhà nước lại đưa tin mập mờ, và cố tình giấu tên công ty đã tham gia góp vốn cùng Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, để lập ra Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên. Báo VNExpress chỉ viết rằng, “Ông Nguyễn Công Khế là Tổng Biên tập đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thanh Niên và một công ty khác, để thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên”.

Có thể thấy, Vin vẫn là vùng cấm mà báo chí tự động giấu tên, nếu liên quan đến những vụ tiêu cực.

Thực tế, Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên, ban đầu là sự góp vốn giữa báo Thanh Niên và Công ty Cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng, phía báo Thanh Niên góp quyền sử dụng đất và được tính là 51% cổ phần. Sau đó, ông Lê Viết Lam nhảy vào, và Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên tăng lên thành 4 cổ đông. Trong đó: Công ty Cổ phần Vinpearl của ông Phạm Nhật Vượng góp 10,57% vốn điều lệ; báo Thanh Niên góp 15% cổ phần vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Thanh Niên góp 6,3% vốn điều lệ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (tức SunGroup của Lê Viết Lam), chiếm đến 68,13% vốn điều lệ.

Vậy thì, ngoài ông Khế, còn có 2 đại gia khác “hà hơi tiếp sức” cho ông Khế thực hiện trót lọt thương vụ kể trên. Đó là ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam. Điều đáng nói, đây là khu đất vàng, thuận tiện cho việc phát triển dự án, chính ông Vượng và ông Lam là những người kinh doanh bất động sản, rất cần đất để làm dự án. Nhưng tại sao, trong khi hai ông này tiếp cận dự án trước tiên, nhưng lại không thâu tóm về cho Vinhomes hay Sun Group, mà lại để dự án này rơi vào tay Bùi Thành Nhơn? Chẳng lẽ, hai đại gia này ngửi thấy mùi chẳng lành hay sao?

Việc “phù phép” để khu đất 151 – 155 Bến Vân Đồn về tay tư nhân, ông Khế không làm một mình. Cả ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam đều tham gia truyền “nội công”, để ông Khế “xông trận”. Vậy thì, chẳng lẽ, ông Vượng và ông Lam không có một chút trách nhiệm nào sao?

Có thể nói, Công ty Cổ phần Bất động sản Thanh Niên là một công ty lập ra để “phù phép” khu đất trên, chứ không phải để thực hiện dự án. Chức năng thực hiện dự án chỉ là bình phong, mục đích chính là mua đất với giá rẻ của nhà nước, rồi bán lại với giá thị trường để hưởng chênh lệch. Đây là trò chơi rất rủi ro nhưng mang lại lợi nhuận lớn.

Ông Phạm Nhật Vượng và ông Lê Viết Lam chỉ tham gia ở “công đoạn phù phép”, rồi “rút êm”. Kể ra, hai vị đại gia này rất khôn.

Đây mới chỉ là những người đã giúp cho ông Nguyễn Công Khế có tiền để mua khu đất. Còn những người đã giúp đẩy miếng đất này vào tay ông Khế là ai, là câu hỏi đang còn đang bỏ ngỏ. Bởi, theo như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét, thì “Dưới tài ngoại giao của ông Khế, mọi việc diễn ra suôn sẻ,  khoảng một năm sau thì báo Thanh Niên nhận được khu đất”.

Chỉ sau 1 năm làm thủ tục, mà đất đã được trao tay. Đây được xem là thời gian giải quyết hồ sơ cực nhanh, trong cái bộ máy nhà nước quan liêu này. Nếu không có anh Năm, anh Ba hay anh Tư nào đó làm lớn ở Trung ương giúp đỡ, thì hồ sơ khó mà được giải quyết nhanh gọn như thế.

Có thể nói, nếu khui hết tất cả những người có liên quan đến vụ án của ông Nguyễn Công Khế, thì một số đại gia có “máu mặt” nhất Việt Nam, và những quan chức, cựu quan chức lớn, đều có dính líu.

Tuy nhiên, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng muốn khui tới đâu mà thôi! Có khui hết không, hay lại lập ra vùng cấm, rồi chỉ xử lý mình ông Khế mà thôi?

Hãy đợi xem.

Ý Nhi -thoibao.de

19.1.2024

Kasse animation 7.8.2023