Hoàng Sa: 50 năm nhức nhối

‘Sông núi nước Nam, dân Nam ở’, nhưng tính tới ngày mai là 50 năm Hoàng Sa của chúng ta, bị Trung Quốc chiếm đóng.

Chiến hạm HQ 5 và HQ 16 của Hải Quân VNCH đã tham gia trận chiến chống Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam tháng 1.1974.

Cột mốc này đánh thức được bao nhiêu người dân và quan chức Việt Nam về nỗi đau dai dẳng một vết thương chưa bao giờ khép miệng?

Nửa thế ký trước, 19 Tháng Giêng 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, khi đó thuộc sự quản lý của nhà nước Việt Nam Cộng hòa.

Nhưng không thể cho rằng Việt Nam Cộng Hòa không giữ được Hoàng Sa thì CHXHCN Việt Nam không có trách nhiệm với lãnh thổ của người Việt Nam.

Được gọi là Hoàng Sa trong tiếng Việt và quần đảo Hoàng Sa trong tiếng Anh, chúng có giá trị chủ quyền, lịch sử, sinh thái và kinh tế to lớn.

Bất chấp các bằng chứng lịch sử, không thể chối cãi về chủ quyền của Việt Nam quần đảo này vẫn nằm dưới sự kiểm soát bất hợp pháp của Trung Quốc đến ngày mai là nửa thế kỷ.

Sự chiếm đóng này không chỉ tước đi lãnh thổ của chúng ta, mà còn làm xói mòn niềm tin, quyền tự quyết và niềm tự hào dân tộc của Việt Nam.

50 năm không chỉ là mất lãnh thổ đơn thuần, việc chiếm đóng Hoàng Sa thể hiện sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, là minh chứng cho tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

Cái gọi là ‘láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai’ hay ‘cộng đồng chung vận mệnh’ chỉ có lợi cho Trung Quốc.

Nó nhắc nhở chúng ta những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong việc khẳng định chủ quyền ở Biển Đông đối với Trung Quốc và thế giới.

50 năm liên tục bị Trung Quốc chiếm đóng nhắc nhở chúng ta không được phép quên, đặc biệt là giới trẻ khi cất tiếng “tự hào hát mãi, Việt Nam ơi” và “Việt Nam vô đich!”

Sự thức tỉnh này phải đi kèm với cam kết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, đề cao luật pháp quốc tế và khẳng định yêu sách chính đáng đối với Hoàng Sa.

Tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác, tham gia vào các nỗ lực ngoại giao cũng như các công cụ pháp lý để giành lại quần đảo này.

Kỷ niệm 50 năm Hoàng Sa bị chiếm đóng, thực tế đau đớn này có nguy cơ bị lãng quên. Nếu không có những tiếng nói từ các tổ chức dân sự và những người tranh đấu ở Việt Nam.

Công bố hôm 15/1, trang Bauxite Việt Nam đăng “Tuyên bố về 50 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm”. Được biết Câu Lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Lập quyền dân cũng đăng tải.

Tuyên bố này nêu yêu cầu chính quyền công khai thừa nhận 74 quân nhân VNCH đã hy sinh ở Hoàng Sa; Quảng bá Hoàng Sa là của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng đoạt bằng vũ lực.

Đặc biệt họ yêu cầu nhà cầm quyền tiếp tục đấu tranh kiên quyết, bền bỉ bằng mọi hình thức, biện pháp với Trung Quốc nhằm đòi lại Quần đảo Hoàng Sa.

Đây là hành động hiếm hoi của các tổ chức dân sự, những người can đảm, trong lúc lực lượng an ninh thường ngăn chặn các cuộc tưởng niệm công khai, đông người không thể diễn ra.

Ngoài ra độc giả có thể tìm thấy những bài liên quan đến sự kiện này trên các trang báo ngoại quốc, trong đó có Thời Báo.de.

Chỉ còn một ngày nữa là tròn 50 năm tổ quốc ta mất Hoàng Sa. Hãy hướng sự phẫn nộ và lên tiếng thúc giục nhà nước giành lại lãnh thổ của chúng ta.

Hãy lên tiếng để khôi phục lại phẩm giá mạnh mẽ của dân tộc, Hoàng Sa là một phần không thể thiếu trong bản sắc của Việt Nam.

Đó là lòng tự hào dân tộc và quyền tự quyết. Hãy để cột mốc này như một lời cảnh tỉnh, thôi thúc chúng ta thức tỉnh, theo đuổi công lý cho Hoàng Sa.

Phương Anh, Thời Báo.de

Kasse animation 7.8.2023