Tảng đá Hai Nhật: Bộ Nghị bó tay, Thủ Chính bất lực, Tổng Trọng chào thua!

Thủ Thiêm là vấn đề nhức nhối từ nhiều năm qua, người dân bị nhóm lợi ích ở thành phố này, mà đứng đầu là ông Lê Thanh Hải, cướp đất và đẩy họ đến sự khốn cùng. Ngoài ông Lê Thanh Hải, dưới quyền còn có ông Nguyễn Văn Đua và ông Lê Hoàng Quân. Vụ án Thủ Thiêm kéo dài đã hơn 20 năm, và chỉ được đưa ra công luận sau khi ông Lê Thanh Hải rời khỏi quyền lực.

Từ năm 2017, khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân được chọn thay thế ông Đinh La Thăng ở cương vị Bí thư thành Hồ, thì lúc đó, báo chí mới được bật đèn xanh vào cuộc vụ Thủ Thiêm. Vụ này bắt đầu từ việc chính quyền thành phố ra quyết định quy hoạch lại, vào năm 2005, do ông Nguyễn Văn Đua ký, nhằm “truất phế” quyết định trước đó do ông Võ Văn Kiệt – Thủ tướng ký vào năm 1992. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Đua là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – cấp phó của ông Lê Thanh Hải.

Việc ông Lê Thanh Hải để cho cấp phó của mình ký phê duyệt quy hoạch mới Thủ Thiêm, là cách né tránh trách nhiệm. Chế độ này là vậy, khi làm một việc mà biết là sai, thì cấp trưởng thường né và để cho cấp phó ký thay. Quyết định quy hoạch mới Thủ Thiêm đem lại cho nhóm lợi ích chính trị, đứng đầu là Lê Thanh Hải hưởng lợi rất lớn. Nhờ quyết định này mà có những dự án “thơm”, để quan chức chia chác. Lấy đất của dân với giá 18 triệu/m2, sau đó bán lại với giá 350 triệu/m2. Xây dựng 12 km đường nội bộ mất 12.000 tỷ đồng, tức là, mỗi mét đường tốn 1 tỷ đồng. Và còn nhiều món lợi khác.

Mỗi lần ký duyệt quy hoạch, đều kèm theo bản đồ quy hoạch 1/5000. Năm 2018, khi vụ việc được xới lên trên báo chí, và câu hỏi đặt ra là, bản đồ quy hoạch gốc kèm theo quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ký năm 1992 ở đâu?

Chỉ cần lôi bản đồ gốc ra đối chiếu, thì tất cả mọi gian dối sẽ lòi ra. Tuy nhiên, tấm bản đồ gốc do Văn phòng Thành ủy cất giữ, không cánh mà bay, mất không vết tích. Năm 2018, ông Võ Văn Hoan – lúc đó là Chánh Văn phòng Thành uỷ – nói “chưa tìm được”. Đến nay, ông này đã lên đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng bản đồ gốc Thủ Thiêm vẫn chưa “tìm ra”.

Sau khi dân oan Thủ Thiêm chịu đựng hơn 20 năm, đến mức có những nạn nhân phải tự vẫn vì phẫn uất tột độ. Nhưng trong 20 năm đó, Lê Thanh Hải – Nguyễn Văn Đua – Lê Hoàng Quân đã cùng nhau bịt miệng dân. Việc khui ra vụ án Thủ Thiêm là có ý đồ, ông Nguyễn Phú Trọng muốn đánh vào nhóm lợi ích Lê Thanh Hải.

Tuy nhiên, dù đã hết quyền lực, nhưng thế lực Lê Thanh Hải vẫn còn quá mạnh. Ông Nguyễn Thiện Nhân không làm gì được nhóm lợi ích Lê Thanh Hải – Lê Hoàng Quân – Nguyễn Văn Đua, ông đã thất hứa với dân Thủ Thiêm nhiều lần.
Năm 2021, khi mới lên làm Bộ trưởng Bộ xây dựng, ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cho thanh tra vấn đề quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì gặp phải “đá tảng” quá nặng ký, ông Nghị chỉ kết luận được những vấn đề quy hoạch ở các khu vực khác của thành phố, mà không dám đả động đến vấn đề gai góc Thủ Thiêm.

Thực ra, trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, dù là Ủy viên Bộ Chính Trị, nhưng không thể làm gì được, thì ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng, làm sao dám “mạo phạm” Hai Nhật?

Ngày 9/1 vừa qua, ông Lê Minh Khái, nhận lệnh ông Phạm Minh Chính, tiến hành rà soát về ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông Khái vẫn chỉ là làm chiếu lệ. Lần này không thấy nhắc nhở gì đến “bản đồ gốc” thất lạc, mà Văn phòng Thành uỷ hứa tìm, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Lê Thanh Hải vẫn là đá tảng, Phạm Minh Chính cũng chẳng thể làm gì được.

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tưởng như, ông Nguyễn Phú Trọng không đánh được Lê Thanh Hải bằng Thủ Thiêm, thì đánh bằng Vạn Thịnh Phát.

Tuy nhiên, cho tới nay, khi mà vụ Vạn Thịnh Phát sắp kết thúc điều tra, sẽ đưa ra tòa trong nay mai, thì vẫn không thấy bóng dáng Lê Thanh Hải nơi đâu. Tổng Trọng lại một lần nữa chào thua “bố già” của đất “Sài thành”.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023