Nụ cười “bí hiểm” của Phan Quốc Việt và những điều ông Tô cố ý giả vờ không biết?

Sau phiên tòa của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, xét xử Phan Quốc Việt và đồng bọn, liên quan đến việc nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm test kit COVID-19 của Công ty Việt Á và Học viện Quân Y. Theo giới quan sát, rõ ràng, “Vụ án Việt Á đã tù mù ngay từ khâu điều tra”.

Cụ thể, trong vụ án này, cơ quan Điều tra Hình sự của Bộ Quốc phòng đã đưa ra các kết luận hoàn toàn khác, so với kết luận điều tra của Bộ Công an.

Phía quân đội xác định, sản phẩm kit test do bà Hồ Thị Thanh Thủy, vợ ông Phan Quốc Việt, nghiên cứu, dựa trên dữ liệu trên mạng internet, và Học viện Quân Y đã sử dụng sản phẩm này để lĩnh tiền, chứ không hề nghiên cứu. Ngược lại, Cơ quan Điều tra Bộ Công an lại cho rằng Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã biến test xét nghiệm từ sản phẩm thuộc sở hữu của nhà nước (kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y) thành sản phẩm thuộc sở hữu tư nhân của Công ty Việt Á.

Điều này cho thấy, Tổng cục 2 – Tổng cục Tình báo Quân đội (TC2) chắc chắn đã theo dõi rất sát sao vụ án này ngay từ ban đầu. Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã quá chủ quan, tự tung tự tác, để “múa rìu qua mắt thợ”.

Do vậy, đại án Việt Á, nếu thực sự công minh, truy tố đúng người, thì cần phải trả lại hồ sơ cho Bộ Công an để “điều tra lại”. Nếu điều đó xảy ra, thì chính là một cái tát trời giáng vào mặt Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Phiên tòa xét xử Phan Quốc Việt và đồng bọn trong vụ án liên quan đến Học viện Quân Y đã cho thấy, Tòa án Quân sự đã làm rõ sự thật rất nhơ nhuốc của truyền thông, và các thông tin do Bộ Công an đưa ra, không phải thông tin nào cũng không đúng với sự thật.

Cụ thể, Tuần Việt Nam ngày 27/12/2023 cho biết:

“Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y khi ấy, nói đây là đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia. Thành công của đề tài đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong tình hình dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu.

Ông Quyết tự hào rằng, lần đầu tiên, Việt Nam đã có bộ kit do chính Việt Nam sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt tương đương với chất lượng bộ kit Việt Nam đang sử dụng của thế giới.”

Nhưng rõ ràng, trên thực tế, qua phiên tòa của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, cho thấy, Học viện Quân Y không hề có một kết quả nghiên cứu đáng giá nào hết. Thay vào đó, kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học này là từ nghiên cứu cá nhân của vợ ông Phan Quốc Việt.

Thật kỳ lạ, sản phẩm kit xét nghiệm của bà Hồ Thị Thanh Thuỷ, vợ ông Phan Quốc Việt, tốt hơn hẳn so với kết quả “nghiên cứu” của Học viện Quân Y, với kinh phí ngân sách 18,8 tỷ đồng.

Qua kết quả lừa dối như vậy, cuối cùng, ngày 2/3/2020, Bộ Khoa học Công nghệ đã ra quyết định về việc thành lập Hội đồng Nghiệm thu kết quả giai đoạn một. Sau đó Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả, đã thông qua quy trình do Học viện Quân Y cung cấp, từ bộ kit của Việt Á, và đề nghị Bộ Y tế xem xét cấp phép sử dụng, để phòng, chống dịch.

Ngay sau đó, ngày 4/3/2020, Bộ Y tế lập tức có quyết định cấp số đăng ký tạm thời để sử dụng, trong xét nghiệm sàng lọc.

Tại sao, Bộ Công an sau một quá trình điều tra, lại hoàn toàn không hay biết những chuyện này?

Công luận cho rằng, phiên tòa của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xét xử Phan Quốc Việt mới chỉ là phiên tòa sơ thẩm, tới đây còn có phiên phúc thẩm.

Đó là chưa kể tới, sẽ có hàng loạt các vụ án khác, mà Phan Quốc Việt còn tiếp tục phải hầu tòa, nhất là những vụ hối lộ trong việc bán test kít cho CDC các tỉnh. Do đó, người dân còn có nhiều cơ hội để biết thêm các thông tin từng bị Bộ Công an bưng bít.

Câu hỏi, Phan Quốc Việt và các cổ đông ban đầu chỉ sở hữu 20% cổ phần của Công ty Việt Á. Vậy 80% sở hữu Việt Á còn lại là của ai, vì sao Bộ Công an không công khai cho công luận được rõ?

Điều vừa kể liên quan gì đến việc, báo Chính phủ online đưa tin với tiêu đề, “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Lữ đoàn đặc nhiệm K3 – đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục II”. Bản tin cho biết:

“Ngày 21/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã tới thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát Đặc nhiệm K3 – đây là một trong những đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục II.

Cùng đi với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khác”

Rõ ràng, với sự giám sát chặt chẽ của Tổng cục 2 – Tổng Cục Tình báo Quân đội, thì những việc Bộ Công an vẫn cố tình giấu kín, vì một bí mật nhạy cảm nào đó, có thể sẽ lộ ra. Nhưng đừng quên, xuyên suốt quá trình xét xử của Tòa án Quân đội, là “nụ cười rất bí hiểm” của Phan Quốc Việt. Đó là nỗi kinh hoàng của rất nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao, kể cả người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hãy chờ xem./.

Trà My – Thoibao.de

3.1.2024

Kasse animation 7.8.2023