Vì đâu Tô “làm tôi” cho Vượng? Vì tiền hay vì lợi ích trong Vin?

Trang Facebook Phương Ngô cho biết, Lúc 19 giờ ngày 18/12, chủ nhân trang Facebook Sonnie Tran, tên thật là Trần Mai Sơn, bị 1 nhóm 4 thanh niên bắt cóc, nhốt hơn 24 tiếng, đến 21h ngày 19/12 mới thả cho về. Nhóm này hăm dọa Sơn phải gỡ hết các bài viết về VinFast trên trang cá nhân, và uy hiếp sẽ bỏ tù với tội danh theo Điều 331.

Đây biểu hiện cho thấy, Công an Cộng sản đang làm tay sai cho một doanh nghiệp. Chuyện Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an bảo vệ cho VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng, là điều mà chúng tôi đã đề cập đến trong rất nhiều bản tin. Từ việc báo chí quốc doanh tâng bốc Vin, cho đến chuyện Bộ Công an ra tay với những người mà Vin muốn đánh.

Năm ngoái, khi cộng đồng mạng lan truyền tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh, thì ông Tô Ân Xô đã nhanh nhảu lên truyền thông chấn chỉnh thông tin, đồng thời, Tô Lâm tung quân đi bắt những người mà Vin cho là “tung tin đồn thất thiệt”.

Ban Tuyên giáo và Bộ Công an được sinh ra, không chỉ phục vụ cho một chủ, mà đến 2 ông chủ. Ông chủ thứ nhất là Đảng Cộng sản, ông chủ thứ nhì là VinGroup. Đảng Cộng sản sinh ra Ban Tuyên giáo và Bộ Công an, nên hai cơ quan này phải bảo vệ chế độ là điều dễ hiểu. Nhưng, câu hỏi đặt ra là, tại sao hai cơ quan này lại nguyện làm tôi cho VinGroup? Trong khi đó, VinGroup không phải là kẻ sinh ra 2 đơn vị kia.

Hiện nay, có hai giả thuyết; thứ nhất là, Vin dùng tiền để mua hai cơ quan kia; thứ nhì là, trong Vin có cổ phần ngầm của những kẻ có quyền lực lớn – những kẻ có thể ra lệnh cho cả Ban Tuyên giáo và Bộ Công an.

Cũng không loại trừ khả năng, hai cơ quan kia bán mình vì tiền của Vin, đồng thời, Vin cũng là nơi có ai đó đủ khả năng dùng quyền lực nhà nước, để sai khiến Tuyên giáo và Công an bảo vệ Vin, cũng là bảo vệ túi tiền chính họ.

Cho tới nay, chưa có một doanh nghiệp nào có được đặc ân như Vin. Có thể nói, bề ngoài, Vin là một doanh nghiệp kinh doanh thuần tuý, nhưng ngầm bên trong, nó như là một nhà nước độc tài chính hiệu. Chưa có doanh nghiệp nào dám “trị dân” như VinGroup.

Đảng Cộng sản nắm quyền và cai trị đất nước một cách bất chính. Họ độc chiếm quyền lực chính trị, họ truy và diệt những khuynh hướng chính trị khác với họ, nhằm mục đích để mình họ hưởng trọn công sức, thành quả do 100 triệu dân làm ra. Thường ngày, Đảng Cộng sản cho tiêm chất ảo giác vào toàn dân, để làm cho dân mất khả năng thức tỉnh, ai thức tỉnh thì có Công an ra tay.

Ngày nay, VinGroup cũng sử dụng hai công cụ trị dân của Đảng Cộng sản. Hệ thống báo chí cũng đang làm nhiệm vụ bơm chất ảo giác cho khách hàng của Vin, rằng, Vin đang vững mạnh, rằng, ai yêu nước thì mua xe VinFast vv… Khi có ai đó không nhiễm chất ảo giác ấy, mà dám lên tiếng nói độc lập vạch trần Vin, thì Vin dùng Công an ra tay. Facebooker Sonnie Tran là một trong rất nhiều trường hợp bị trấn áp như vậy

Năm 2024, Bộ Công an của Tô Lâm được Đảng Cộng sản Việt Nam duyệt chi ngân sách lên đến 112.500 tỷ đồng, tăng hơn 13.000 tỷ, so với năm 2023. Số tiền này gấp 15 lần ngân sách cho Bộ Giáo dục, và gấp 16 lần ngân sách cho Bộ y tế. Số tiền mà Đảng tăng lên trong năm nay cho Bộ Công an, cũng gần bằng ngân sách của Bộ y tế và Bộ giáo dục cộng lại. Vậy, câu hỏi đặt ra là, Bộ Công an đã được Đảng bơm tiền cho ngập mặt thư thế, thì tại sao phải làm tôi cho Vin?

Có lẽ, lời giải thích là “lòng tham” mà thôi. Đã là tham thì bao nhiêu tiền vẫn không đủ. Tiền nhiều thế nhưng Công an vẫn là ngành tham nhũng kinh khủng. Công an đâu phải bảo vệ dân, vì bảo vệ dân họ đâu có kiếm thêm được gì. Còn bảo kê cho các loại hình tội phạm thì kiếm được rất nhiều tiền.

Tất nhiên, làm tôi cho doanh nghiệp nhiều tiền như Vin, thì cũng là một cơ hội kiếm thêm không nhỏ.

Ý Nhi – Thoibao.de

22.12.2023

Kasse animation 7.8.2023