Hà Nội loạn quy hoạch, sao ông Tổng không tống kẻ làm loạn vào lò? Hay đó là phe ta?

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đã ký báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật, về việc cấp giấy phép xây dựng, tình hình trật tự xây dựng đối với các loại hình công trình nhà ở, gồm: chung cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ thuê trọ (nhà trọ), và nhà ở hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất, có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Qua đó, phát hiện gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội.

Hồi tháng 9 vừa qua, chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã bị cháy, khiến 56 người chết. Đây chỉ là một cây kim lòi ra từ trong bọc chứa hàng vạn cây kim như thế. Việc phát hiện đến gần 10.000 công trình xây dựng không phép, sai phép ở Hà Nội, không thể là kết quả sai phạm trong ngày một ngày hai. Đó là những sai phạm trải qua nhiều đời chủ tịch thành phố.

Với vai trò điều hành bộ máy chính quyền thành phố, những người đứng đầu đã làm gì mà để xảy ra tình trạng như thế này?

Hồi tháng 6/2022, ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng – cho thanh tra quy hoạch thành phố Hà Nội. Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký văn bản kết luận thanh tra số 39, sau khi Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; loạt các chủ đầu tư dự án có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính. Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót, tồn tại trong quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch, tại một loạt dự án.

Sai phạm rành rành, nhưng chính quyền thành phố Hà Nội sau đó đã phản pháo Bộ Xây Dựng và phủ nhận kết quả thanh ra. Từ đó đến nay, ông Nguyễn Thanh Nghị im luôn, không dám làm căng với bên sai phạm. Đấy là dấu hiệu cho thấy, ông Nguyễn Thanh Nghị không thể lôi đầu được kẻ gây ra sai phạm. Vậy kẻ sai phạm đấy là ai mà kinh khủng đến như vậy?

Thực ra, hầu hết những sai phạm này nở rộ từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch thành phố. Ông này từng ra quyết định chặt 6.700 cây cổ thụ ở các đường phố Hà Nội, và sau khi bị dân phản đối thì ông ta mới cho dừng. Tuy nhiên, đã có hàng trăm cây bị chặt phá. Sự việc xảy ra vào năm 2015, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng ngó lơ.

Sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo đâu chỉ là chuyện chặt cây, mà còn sai phạm nghiêm trọng về quy hoạch. Chính vì sự quản lý yếu kém của ông cựu Chủ tịch thành phố, mà Hà Nội bị băm nát như hiện nay.

Sai phạm này, trước tiên, Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch kiến trúc phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý, đối với chính quyền thành phố. Rồi sau đó là đến trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Dù đã về hưu, nhưng những sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo vẫn không ai dám động đến, ngay cả ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng – cũng phải co vòi. Vậy tại sao, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng với cái lò đốt quan tham, nhưng lại không cho thanh củi Nguyễn Thế Thảo vào lò? Hay vì ông Thảo là người “phe ta” nên được ông Tổng bảo vệ?

Sai phạm về quy hoạch thành phố Hà Nội trải qua nhiều đời chủ tịch, nhưng người dẫn đầu cho chuỗi sai phạm nghiêm trọng ấy, là ông Nguyễn Thế Thảo. Hai đời chủ tịch sau ông Thảo đang ở trong tù, đó là ông Nguyễn Đức Chung và ông Chu Ngọc Anh. Còn ông Thảo thì sao đây? Câu trả lời là ở ông Nguyễn Phú Trọng.

Nguyễn Thế Thảo là một tiền lệ xấu cho các đời lãnh đạo thành phố Hà Nội về sau. Ông Trọng bảo “chống tham nhũng không có vùng cấm”, mà sao ông cứ né những người trọng tội như thế? Hay ông là người 2 mặt?

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023