Gã ăn mày tên Đảng và trò chê nhà giàu Âu châu đói ăn. Trò bẩn đằng sau!

Hàn Quốc chỉ cần 20 năm để phát triển, họ từ nước nông nghiệp lạc hậu, chen chân vào được hàng ngũ những quốc gia phát triển. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì đổi mới đã 37 năm, nhưng đất nước vẫn lẹt đẹt trong bẫy thu nhập trung bình thấp. Từ mức trung bình thấp, để có thể tiệm cận đến thu nhập trung bình cao, đã là một ảo tưởng, chứ đừng nói đến vượt qua nhóm này và đứng vào hàng ngũ những quốc gia tiến bộ.

20 năm phát triển là đủ để nền giáo dục cho ra lò một thế hệ mới, thay thế phần lớn thế hệ cũ. Chính vì thế, Hàn Quốc nắm bắt công nghệ rất tốt. Ngày nay, thế giới không ai không biết Hyundai, Samsung, LG, Kia vv… Họ đã đứng trên chính sức mạnh của họ.

Châu Âu là một châu lục có nền khoa học đứng đầu thế giới. Tuy sự chênh lệch giữa Đông và Tây Âu rất lớn, nhưng các quốc gia Đông Âu cũng không đến mức nghèo mạt như Việt Nam. Thực tế, không có quốc gia châu Âu nào có nền chính trị tệ hại như Việt Nam. Dù rằng, vẫn còn những quốc gia độc tài, nhưng mức độ độc tài của họ không như Việt Nam, bởi toàn châu Âu đã rũ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản – một thứ chủ nghĩa kìm hãm sự phát triển mà lịch sử chưa từng có.

Đã 37 năm đổi mới, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ lang thang tứ xứ để ăn mày các quốc gia giàu có. Nay đến quốc gia này xin giúp đỡ, mai lại đến quốc gia khác xin giúp đỡ. Nói thẳng ra là, Đảng Cộng sản ngửa bát ăn xin khắp nơi trên thế giới. Họ không biết nhục cho quốc gia, họ chỉ biết có tiền để xà xẻo là họ sẽ làm.

Năm 2015, bà Phạm Chi Lan nói rằng, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới nói “đùa”, “Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển”. Nếu nói thẳng ra, đó là đó là câu nói thật thì sẽ động chạm, nên bà Phạm Chi Lan đã dùng từ “nói đùa”. Sự thật, Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển, là nhận xét đúng 100%. Việc các quan chức bưng bát ăn mày khắp thế giới từ năm này sang năm khác, từ nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, đã chứng minh điều đó. Nếu chịu phát triển thì đã sớm thoát kiếp ăn mày rồi, chứ đâu phải giữ mãi như vậy. 37 năm đã là quá dài.

Mới đây, một tờ báo Đảng có đăng bài “Tài chính bấp bênh, 38% người châu Âu không được ăn ba bữa một ngày”. Tức, trên toàn châu Âu, cứ 100 người thì có 38 người thiếu ăn. Còn sự thật có phải thế hay không, thì chắc chắn không cần chứng minh, bởi người Việt định cư tại châu Âu rất đông, đủ để xác nhận điều đó. Châu Âu là vùng đất giàu có, chính quan chức Cộng sản đã sang đấy ăn mày từ nhiều năm qua.

Thật ra, đây là cách mà Ban Tuyên giáo chỉ đạo báo chí. Trong tình hình quan chức đâu đâu cũng thối nát. Từ việc rút rỉa tiền nhà nước, đến cướp tiền của dân, hoặc hỗ trợ cho gian thương trấn lột dân tràn lan, khiến lòng dân chán ghét chế độ. Lại thêm khả năng điều hành kinh tế yếu kém, khiến dân vốn khốn khổ lại càng thêm khốn khổ hơn. Thực tế là, Đảng chỉ biết tư túi, phá hoại và cản trở dân phát triển, chứ không hề xây dựng được gì cho đất nước. Đời sống người dân đang bị bần cùng hóa. Cho nên, Đảng cần làm gì đó để đánh lạc hướng mối quan tâm của người dân.

Việc viết báo nói người châu Âu thiếu ăn là có mục đích, Đảng muốn gửi thông điệp đến người dân rằng, “ngay cả gã nhà giàu Âu châu còn đói ăn nữa là!” để cho dân chấp nhận sự khốn khổ mà Đảng đã gây ra trong nhiều năm qua.

Không chỉ nói về người châu Âu thiếu ăn, báo chí được chỉ đạo viết rằng, người Mỹ cũng thiếu ăn, bất chấp việc hiện hay có hơn 2 triệu người gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ, họ hiểu, nước Mỹ có “nghèo” như Đảng nói hay không.

Tất cả, chỉ là cách tiêm chất gây ảo giác để cho dân quên đi hiện thực khốn khổ do Đảng Cộng sản gây ra cho họ mà thôi.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023