“Tổng Bí thư hết vị” Thủ tướng Chính chưa tha cho ông Trọng trong vụ lấp vịnh Hạ Long?

Câu chuyện Dự án Khu đô thị 10B ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, gây lo ngại về việc “xẻ thịt” di sản sẽ tác động xấu đến môi trường, tưởng chừng đã kết thúc.

Nhưng bất ngờ, Cục trưởng Cục Di sản Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hiền, ngày 13/11 lại lên tiếng trần tình về việc báo chí cho rằng, tỉnh Quảng Ninh cho lấp vùng đệm vịnh Hạ Long để làm khu đô thị.

Theo báo Tiền Phong, nơi đã “nổ phát súng” đầu tiên về dự án này, ngày 13/11 tiếp tục đưa tin với tiêu đề “Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa lên tiếng vụ lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự”.

Bản tin cho biết, liên quan đến vụ lấp vùng đệm vịnh Hạ Long làm biệt thự, nhà liền kề, Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền, trong phát biểu bên lề Hội nghị góp ý cho hồ sợ Dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi), khẳng định rằng: “… khu vực thực hiện dự án gây xôn xao dư luận nằm ở vùng đất đồi núi, đầm lấy, khu nuôi thả vịt, không có người dân, không có di sản, di tích, không có quy hoạch du lịch”. Theo lời bà Lê thị Thu Hiền đây cũng là khu vực cuối Vịnh Bái Tử Long đổ ra biển.”

Theo giới quan sát, dự án mà bà Lê Thị Thu Hiền nhắc đến, chính là dự án nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long, và nằm sát gần tuyến đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả. Dự án này có diện tích gần 32 ha; trong đó có 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long.

Trước đó, truyền thông nhà nước cũng thừa nhận, dự án này đã được tỉnh Quảng Ninh, chấp nhận chủ trương đầu tư và dự án đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận.

Lập tức, mạng xã hội lại nổi sóng, vì cho rằng, việc bà Cục trưởng Cục Di sản Lê Thị Thu Hiền nói như vậy, nghĩa là tái khẳng định, việc lấp biển quây đảo ở vịnh Bái Tử Long không phạm vào di sản, danh lam thắng cảnh, và được pháp luật hiện hành cho phép.

Nhà báo Nguyễn thông đã bình luận trên trang Facebook cá nhân, và ta thán rằng:

“Không hiểu bà này đã tới tận nơi có dự án xâm lấn đó, hoặc ít nhất cũng coi mấy tấm ảnh chụp khu biển chưa, mà dám bảo đây chỉ là khu đầm lầy, chỗ nuôi thả vịt, đất hoang hóa. Có người bảo, “bà mẹ nó, chỗ này mà nuôi được vịt thì có mà vịt giời”.

Làm quan mà bẻ queo thực tế như thế, nên xem lại tư cách của bà ta, thậm chí cách chức. Dân cần những người tử tế làm quản lý công việc xã hội, chứ không chấp nhận kiểu người thớ lợ.”

Nhà báo Nguyễn Thông, khẳng định: “… vụ hủy hoại di sản thiên nhiên, phá thắng cảnh, có yếu tố “tiền” và vi phạm pháp luật rất rõ, Chính phủ mà không ra tay xử lý nghiêm khắc, thì đó là Chính phủ tồi.”

Theo đài RFA, ông Vũ Minh Trí, cựu Trung tá Tổng cục 2 – Tình báo Quân đội lại cho rằng:

“… dư luận có thể bị truyền thông lề phải dẫn dắt,…. người khơi ra vụ này là một tờ báo của nhà nước, cụ thể là báo Tiền Phong, và dân mạng hùa vào theo. Tôi nghĩ ở đây có sự dẫn dắt từ phía nhà nước hoặc một thế lực nào đó từ phía nhà nước. Phe này muốn đánh phe kia, chứ không phải một việc làm có tính khách quan, sự thật.”

Nhận định của Trung tá Vũ Minh Trí hoàn toàn đúng với những bình luận, phân tích đánh giá của thoibao.de, đã nhiều lần khẳng định với quý vị, đây là cuộc chiến phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin được nhắc lại, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đàn em của ông, sử dụng báo Đảng để “đổ vạ”, thì có lẽ không có gì là khó hiểu, khi mà ông Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015.

Nhất là với những diễn biến của chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 tới nay. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính, thông qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ Ban Chấp Hành trung ương, song Tổng Trọng đã thất bại.

Trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng vẫn tiếp tục đay nghiến giọng điệu cũ với cử tri Hà Nội rằng, “trốn cũng không trốn được đâu”, để ám chỉ bà Nhàn AIC – “em gái mưa” của ông Chính. Nhưng với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục.

Cho nên, việc phe cánh của Tổng Trọng thổi bùng vụ việc lấp vịnh Hạ Long, cũng chỉ là một biện pháp để chặn bước tiến của Thủ tướng Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 mà thôi.

Việc Chính phủ cho bà Cục trưởng Cục Di sản ra đối đáp, thực chất là cú chọc tức của Thủ tướng Chính đối với Tổng Bí thư, trong lúc, nói theo kiểu giang hồ là, “Trọng đã hết vị rồi!”/.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023