Tướng Tô Lâm cho trụ sở Bộ Công an nuốt hàng loạt nhà nhân, dân kêu trời không thấu (bài 1)

Qua bàn tay quản lý của Đảng Cộng sản, những năm qua, giá nhà đất ở Việt Nam tăng như tên lửa, trong khi, lương bổng thì tăng nhỏ giọt. Năm 2018, trung bình một người dân Việt Nam phải lao động đến 35 năm không ăn, có thể mua được nhà. Thì chỉ 4 năm sau đó, tức là vào năm 2022, người dân Việt Nam phải mất đến 57 năm lao động không chi tiêu, mới có thể mua được nhà. Chỉ trong 4 năm, giá nhà đất đã ngốn hết 22 năm làm việc của người dân.

Khi giá đất càng cao thì lòng tham của Đảng càng tăng, và như thế, họ lại càng ra tay cướp đất dân. Chức quan càng cao thì càng muốn cướp đất. Sau khi cướp được đất của dân, họ sẽ làm dự án và ra chính sách để rót tiền vào cho dự án đó, vâỵ là, tiền sẽ lọt vào túi quan. Đó là quy trình cướp đất trục lợi của chính quyền Cộng sản. Vụ Thủ Thiêm chỉ là một ví dụ nhỏ, trong các ví dụ về việc chính quyền ra chính sách trắng trợn cướp đất của dân để trục lợi.

Ngày 29/6 vừa qua, người dân cư ngụ quanh khu vực trụ sở Bộ Công an ở địa chỉ 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tá hỏa khi nhận thông báo của Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, về việc thu nhà đất của người dân để mở rộng trụ sở Bộ Công an.

Các hộ từ số nhà 94 đến số nhà 126 đường Nguyễn Du, các hộ từ số nhà 01 đến số nhà 37 ngõ Hàng Lọng và các hộ từ số nhà 151 đến số nhà 175 đường Lê Duẩn nằm trong khu vực bị thu hồi. Tất cả có khoảng hơn 130 hộ gia đình và 3 doanh nghiệp, thuộc Tổ dân phố số 8, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng và phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Được biết, trong số này có đến 98% hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi gửi thông báo 9 ngày, thì Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du và Ban Dự án cử cán bộ nhân viên xuống áp đặt người dân, đo đạc, kiểm đếm nhà đất. Hành động “đánh úp” này của chính quyền đã khiến những người dân bị thu hồi đất vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Tất nhiên họ phản đối mạnh mẽ.

Không chịu lùi bước, đến ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du và Ban Dự án lại cử một lực lượng rất đông, gồm công an, tự vệ, đoàn thanh niên v.v.. tới cưỡng chế đo đạc, kiểm đếm. Đa số các hộ dân khóa cửa không cho cán bộ vào nhà đo đạc, và người dân kéo ra đầu ngõ để phản đối quyết liệt.

Người dân mặc áo phông đỏ có in dòng chữ “Không lấy đất của dân”. Họ giương biểu ngữ “Đất Lê Duẩn, Nguyễn Du, ngõ Hàng Lọng không phải đất an ninh quốc phòng”, “Nhân dân ngõ Hàng Lọng, Lê Duẩn, Nguyễn Du phản đối việc lấy nhà đất của chúng tôi để mở rộng trụ sở 44 Yết Kiêu”.

Dù bị dân phản đối quyết liệt, nhưng xem ra, Tô Lâm vẫn không xem xét lại quyết định mở rộng trụ sở Bộ Công an là có đúng pháp luật và hợp lòng dân hay không. Là cơ quan nắm giữ thanh kiếm của chế độ, thì ắt họ không bao giờ chịu lùi bước trước người dân.

Mới đây, tập thể những hộ gia đình bị Bộ Công an cướp đất đã làm đơn khiếu nại, gửi ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để ông này cứu xét.

Nhưng việc bị Bộ Công an cướp đất, mà gửi đơn khiếu nại lên ông Trần Sỹ Thanh, thì xem ra, ông Trần Sỹ Thanh khó nhúng tay vào được.

Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản quy định “đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”. Điều này đã được luật hóa, và chính nó đã gây ra bất công cho không biết bao nhiêu gia đình trên khắp đất nước. Việc Đảng Cộng sản lấy một đối tượng ảo, không có tư cách pháp nhân, có tên là “toàn dân”, để tước đoạt mất quyền sở hữu đất của dân. Điều này giúp cho Đảng có thể tự ý cướp đất của dân một cách tùy tiện.

Hiện nay, người dân quanh trụ sở 44 Yết Kiêu của Bộ Công an là nạn nhân, và sau này, sẽ còn nhiều hơn nữa những người dân trở thành nạn nhân của Đảng.

Ở đất nước này, bất kỳ người dân nào cũng có thể trở thành dân oan.

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023