Thủ Chính và Thống đốc Hồng bị đuối trong “bánh vẽ” của con trai Ba Dũng

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ xây dựng – con trai ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – là người sinh ra đã “ngậm thìa vàng”. Được cho học hành đến nơi đến chốn, được cho đi du học Mỹ, rồi về được bố trí vào vị trí Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị đang ngồi vào chiếc ghế đúng chuyên môn ông mà được đào tạo từ nước ngoài.

Nhiều người kỳ vọng ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ khá hơn cha của ông – một người chỉ có trình độ y tá – mà còn là y tá tự phong trong thời kháng chiến. Tuy nhiên, những gì mà ông Nguyễn Thanh Nghị thể hiện qua hơn nửa nhiệm kỳ cho thấy, ông đã đánh giá sai tình hình, không lượng sức mình, và cả không lượng sức của bộ máy cấp bộ, do ông đứng đầu.

Làm một triệu căn nhà ở không khó, nhưng làm một triệu căn nhà ở giá rẻ thì là nhiệm vụ bất khả thi. Có vẻ như, ông Nguyễn Thanh Nghị nghĩ rằng, ông lập dự án 1 triệu căn nhà sở xã hội cho người có thu nhập thấp, chỉ như là xây một triệu căn nhà vậy. Và ông Nghị đã cho triển khai để tạo tiếng vang, tuy nhiên, thực tế đến nay cho thấy, sự thất bại ngày một hiện rõ.

Nói khách quan thì hiện nay giá nhà đất đã bị đẩy lên quá cao. Đất đai đang bị giới có tiền lùa hốt, đầu cơ và bỏ hoang đợi tăng giá. Chính vì thế mà hiện nay, người dân Việt Nam trung bình phải mất 57 năm làm lụng không chi tiêu, mới mua nổi nhà.

Dù bất động sản đã đóng băng một thời gian dài và giá nhà đất đã hạ nhiệt rất nhiều, nhưng vẫn đang nằm ở mức quá tầm tay của người lao động.

Về chủ quan, trước hết, xét khả năng quản lý của bộ máy nhà nước này. Nếu xây được 1 triệu căn nhà giá rẻ thì liệu những căn nhà đấy có lọt vào tay người có thu nhập thấp hay không? Ở đất nước mà quan xã cũng cố đưa mình vào danh sách hộ nghèo, để giật lấy phần tiền hỗ trợ cho người nghèo, thì liệu rằng, 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người nghèo có lọt vào tay người nghèo thực sự hay không?

Thực ra, số tiền 1 tỷ đồng/căn theo tiêu chuẩn nhà ở xã hội, đối với những người thu nhập thấp cũng đã là một khoản tiền ngoài khả năng. Vì thế, dù có xây được nhà giá 1 tỷ đồng/căn, thì người dân có thu nhập thấp cũng khó mà với tới. Tuy nhiên, Chính phủ đã tính đến vấn đề này và ông Phạm Minh Chính đã cho triển khai gói 120 ngàn tỷ đồng, để hỗ trợ người có thu nhập thấp có thể mua nhà.

Có lẽ, ông Phạm Minh Chính đã quá tự tin về khả năng của chính ông, nên mới tự tin cho triển khai gói 120 ngàn tỷ. Thực tế ứng phó của Chính phủ trong đại dịch Covid-19 đã cho thấy, bộ máy Chính phủ do ông Phạm Minh Chính điều hành, tệ hại như thế nào. Gói an sinh 62 nghìn tỷ cho người dân trong dịch Covid, vào năm 2020, chẳng giải ngân được bao nhiêu.

Phía bên dưới ông Thủ tướng là cả một bộ máy khổng lồ, thừa lòng tham và thiếu năng lực. Bản thân ông Phạm Minh Chính cũng không ngoại lệ. Vậy nên, dù gói 62 ngàn tỷ hay gói 120 ngàn tỷ, đều không thể triển khai đến nơi đến chốn. Nhiều chuyên gia đánh giá là nằm ngoài khả năng của Chính phủ, nhưng có lẽ, ông Phạm Minh Chính không lượng giá được năng lực của ông và Bộ máy Chính phủ do ông đứng đầu.

Ngày 6/11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị chất vấn, vì sao gói 120.000 tỷ đồng mới chỉ giải ngân được 105 tỷ. Bà Hồng trả lời khá dài dòng, chủ yếu là đáp sao cho nghe được. Tuy nhiên, về năng lực của Chính phủ nói riêng và của Ngân hàng Nhà nước nói chung, không được bà Hồng nêu ra.

Thực tế, cả bà Nguyễn Thị Hồng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – và cả ông Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ – đều đang đuối với gói 120 ngàn tỷ đồng này. Rồi cũng sẽ như bao nhiêu gói triển khai khác, tiền cho người nghèo thì chẳng bao giờ tới được tay người nghèo. Tất cả những chính sách vì người nghèo của Đảng Cộng sản lâu nay chỉ là bánh vẽ, thực tế lâu nay đã chứng minh điều đó.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023