Quảng Ninh muốn làm vua một cõi, xẻ thịt di sản thiên nhiên thế giới bán!

 

Khi xã hội loài người phát triển, con người lại muốn tìm về thiên nhiên. Nước Úc xây dựng thủ đô Canberra của họ như là “thành phố trong rừng”. Hiện nay, người Úc lấy làm tự hào về thủ đô “nhà quê” với cây nhiều hơn nhà của họ.

Thụy Sĩ là quốc gia có du lịch rất phát triển, khách du lịch đến với quốc gia này là để ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, cùng với những căn nhà được xây dựng lâu đời ở nơi này. Nơi nào biết tôn tạo và giữ gìn thiên nhiên, nơi ấy sẽ hái ra tiền.

Thế giới hiện nay chia làm hai nửa rạch ròi: nửa văn minh và nửa man rợ. Nửa văn minh đang cố gắng bảo tồn và trả lại cho thiên nhiên những gì vốn có của nó, thì ngược lại, những quốc gia ngu muội (chủ yếu là chính quyền ngu muội) lại phá thiên nhiên, đem bê tông hóa những danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng. Phú Quốc đã bước những bước đi theo lối vô minh như thế, và giờ đã nhận hậu quả, du khách đến Phú Quốc ngày càng giảm. Mà một nguyên nhân quan trọng trong đó, là có phần đóng góp của cách quy hoạch tàn phá thiên nhiên. Tương tự, Đà Lạt cũng đang đi những bước như vậy.

Phải nói rằng, Vịnh Hạ Long là viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam. Những quốc gia như Israel, họ không bao giờ có thể sở hữu được một danh lam thắng cảnh như thế. Tuy nhiên, viên ngọc quý này đưa vào tay kẻ ngu muội, thì chẳng khác nào viên sỏi, mặc sức cho kẻ này tàn phá nó.

Từ năm 1962, Vịnh Hạ Long đã được xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia. Đến năm 1994, Vịnh Hạ Long được UNESCO xếp vào di sản thế giới về giá trị thẩm mỹ. Tức là, UNESCO thừa nhận thắng cảnh Vịnh Hạ Long là di sản của thế giới. Đến năm 1998, lại một lần nữa, UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thế giới, lần này công nhận về giá trị địa chất, địa mạo. Và hiện nay, UNESCO đang xem xét công nhận Vịnh Hạ Long là di sản có giá trị về khảo cổ học và đa dạng sinh học.

Ngày 30/12/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao cho một doanh nghiệp chỉ vừa mới thành lập trước đó 40 ngày, nhận 32ha làm dự án. Trong số 32ha đó, có gần 4ha đất vùng đệm, thuộc khu vực 2 của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Được biết, công ty trúng thầu dự án này là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đỗ Gia Capital, được thành lập vào tháng 11/2021, với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Hoài Thanh góp 55% và ông Lê Minh Chiến góp 45%. Trụ sở chính của Công ty đặt tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Sự việc này diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi dự án được san lấp, thì người dân mới phát hiện và làm dậy sóng cộng đồng mạng mấy ngày qua.

Vậy, với tư cách là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng cần cho thanh tra xem, hai ông chủ doanh nghiệp Trần Hoài Thanh và Lê Minh Chiến là con đồng chí nào, hay là đàn em của đồng chí nào? Hơn nữa, cái tên “Đỗ Gia” cũng khiến người ta đặt ra nhiều nghi vấn.

Việc dám tự ý xẻ thịt di sản thế giới để trục lợi, cho thấy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang tự xem mình là vua, muốn biến di sản quốc gia thành hàng hóa để nuôi cho lợi ích nhóm. Việc vây di sản thế giới thành hòn non bộ trong ao tù nước đọng, phá nát cảnh đẹp thiên nhiên trời ban, phá sự cân bằng sinh thái mong manh của môi trường biển trong khu vực. Đấy là chưa nói đến vấn đề chất thải sinh hoạt, rác rến sẽ xuất hiện, sẽ tiếp tục tàn phá môi sinh khi dự án được đưa vào sử dụng.

Quảng Ninh đang là vùng đất khắc tinh với quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng. Cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010 – 2015 do ông Phạm Minh Chính đứng đầu, đã để cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lộng hành, nhưng ông Trọng không làm gì được. Giờ này, cả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh như muốn xưng vương, khi tự ý xẻ thịt di sản văn hóa thế giới để bán, như là một thách thức.

Ông Trọng làm gì được họ đây?

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023