Đằng sau câu chuyện về dự án “lấp vịnh Hạ Long”, hay còn được gọi là “phân lô bán nền di sản thế giới”, đã không còn dừng lại ở mức độ vi phạm Luật Di sản hay Luật Môi trường, mà là một cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng cung đình.
Có những thế lực chính trị trong Đảng đã huy động tổng lực truyền thông mà họ thao túng vào cuộc, để thổi bùng vụ việc, bằng những bài báo với những title mở đầu bằng, “Sửng sốt; kinh hoàng; dã man…” để câu views, cũng như để gây sốt dư luận.
Kiến trúc sư Dương Quốc Chính, một người đang sống ở Việt Nam, trong status “Đào núi và lấp biển”, nhận định rằng:
“Cái vụ hòn non bộ ở Cẩm Phả mình ngửi thấy mùi đánh nhau! Hễ cứ vụ nào mà tạo sóng dư luận quá mức cần thiết, là chắc hẳn có bàn tay lông lá của người mà ai cũng biết là ai đó! Vụ này anh em quan lại Quảng Ninh lành ít dữ nhiều, chứ không phải đánh thằng doanh nghiệp đầu tư đâu.”.
Vẫn theo Dương Quốc Chính, việc Quảng Ninh dời núi và lấp biển đã diễn ra hơn chục năm rồi, bắt đầu từ việc lấp biển làm đường ra đảo Tuần Châu, rồi cái đảo đó nở mãi ra… Toàn bộ khu BIM, Marina, Hùng Thắng, cả khu SUN World, rồi cả nguyên khu bãi tắm ở Bãi Cháy đều là lấn biển. Cái đảo của Vinpearl cũng là nhân tạo để xây khách sạn.
Cho nên, toàn bộ khu đường bao biển bên Hòn Gai, khu vực bảo tàng Quảng Ninh… cũng là lấp biển mà thành. Chính quyền Quảng Ninh đã lấn biển ra thêm hơn 10.000 ha, của Hạ Long khoảng hơn 6.000 ha, của Cẩm Phả hơn 5.000 ha đất lấn biển. Và cái dự án bị lên báo nó nằm sát đường chính, ai cũng nhìn thấy.
Đó là lý do, theo Dương Quốc Chính đánh giá, “Vụ này được thổi lên một cách không ngẫu nhiên… chứng tỏ là có một kế hoạch truyền thông. Có lẽ đích ngắm là chính quyền Quảng Ninh hiện tại và quá khứ, rồi có thể liên quan đến bác nào đó ở trên cao, có trách nhiệm trong việc “đào núi và lấp biển, quyết chí ắt thành công”!”.
Nhận định của Dương Quốc Chính được củng cố hơn, khi Facebooker CaoBao Do, người được mạng xã hội cho là một sếp ở FPT, đã viết trên trang cá nhân rằng: “…báo chí và mạng xã hội đồng loạt nói về dự án lấn biển, biến hòn núi đá trên vịnh thành hòn non bộ. Hầu hết mọi người đều nói rằng, công trình lấn biển trên vịnh Hạ Long, hoặc là ở vùng đệm của vịnh Hạ Long.
Tôi có vào bình trên một trang báo có uy tín rằng, “đây là dự án ở vịnh Bái Tử Long, cách Bãi Cháy 24 km, cần chính xác thông tin”, lập tức bị vùi dập “bác nhận được bao nhiêu tiền đấy”, ý là tôi là người được chủ dự án cho tiền để viết comment ấy.”
Theo đường link do tác giả cung cấp, dẫn đến bản đồ vịnh Hạ Long trong hồ sơ của UNESCO (cơ quan công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới), đã cho thấy:
“… rõ ràng Quang Hanh và dự án Quang Hanh (màu đỏ), không nằm trên vịnh Hạ Long và cũng không thuộc vùng đệm của Hạ Long, nó nằm hoàn toàn trên vịnh Bái Tử Long.”
Nếu sử dụng công cụ google map, thì cũng cho một kết quả chung như vậy.
Facebooker CaoBao Do, đã đặt ra một nghi vấn đáng quan tâm, đó là, vì sao đây là một hiện tượng xã hội lớn, làm dư luận dậy sóng như vậy, mà “… tiếc rằng, không có trang báo nào, không có KOL nào, không có cơ quan nào lên tiếng nói đúng sự thật, rằng dự án thuộc vịnh Bái Tử Long, chứ không thuộc vịnh Hạ Long.”
Điều đáng nói, một dự án được cho là “tai tiếng” nằm ở vịnh Bái Tử Long, cách vịnh Hạ Long hàng chục cây số, chả liên quan gì tới việc “phân lô bán nền vịnh Hạ Long”, mà lại “được” báo Đảng “đổ vạ”, thì có lẽ, không có gì là khó hiểu. Khi mà ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2015.
Những phân tích đánh giá kể trên, hoàn toàn phù hợp với những diễn biến của chính trường Việt Nam từ đầu năm 2023 tới nay. Tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kế hoạch loại bỏ Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nội bộ Ban Chấp hành Trung ương, song Tổng Trọng đã thất bại.
Trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Tổng Trọng tiếp tục đay nghiến với cử tri Hà Nội, về điều “trốn cũng không trốn được đâu!” để ám chỉ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em gái “mưa” của ông Phạm Minh Chính.
Và với kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với 44 nhân vật lãnh đạo do Quốc hội bầu và bổ nhiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn vượt qua ngoạn mục.
Như vậy, để chặn “bằng được” bước tiến của Thủ tướng Chính trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây, và tạo điều kiện cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “thuận chèo, mát mát”, nên Tổng trọng chỉ còn cách phải “truy cùng diệt tận” cho bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính mà thôi./.
Trà My – Thoibao.de