Cảnh giác với chiêu trò “ngâm rồi ngậm” tiền quyên góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp?

Vụ cháy chung cư mini 9 tầng ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đêm rạng sáng 13/9, với cái chết thương tâm của 56 người, có những gia đình không một ai sống sót. Điều đó đã gây xúc động mạnh cho cộng đồng trên cả nước.

Ngay lập tức, nhiều người, gồm đủ các thành phần khác nhau, cùng chung lòng quyên góp vào quỹ hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Chỉ trong một thời gian ngắn, cộng đồng cả nước đã đóng góp được hơn 110 tỷ đồng, với mong muốn số tiền này sẽ mau chóng được chuyển tới các gia đình nạn nhân, nhằm góp phần giảm bớt những mất mát.

Vậy mà, cho tới nay, đã là cuối tháng 10/2023, mạng xã hội “giật mình” khi được biết, số tiền hơn 110 tỷ đồng trên vẫn “án binh bất động”, vẫn nằm ngủ trong ngân hàng. Và đương nhiên, tiền gửi ngân hàng thì sẽ có lãi.

Điều đáng nói là, vụ việc chỉ “vỡ lở” khi một trong các nạn nhân vụ cháy bức xúc và lên tiếng trên mạng xã hội, và lập tức, báo chí vào cuộc.

Báo Dân Trí ngày 27/10 có bản tin “Hà Nội sẽ có phương án với 110 tỷ hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini”. Cụ thể, thông tin với báo chí ngày 27/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội – bà Nguyễn Lan Hương – cho biết, tính đến cuối tháng 9, tổng số tiền được Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tiếp nhận, từ các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini là 112 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đã chi trả khoảng 6 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, giúp nạn nhân ổn định ban đầu.

Vẫn theo vị đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, “Mặt trận Tổ quốc quận Thanh Xuân đang lên phương án, để xin ý kiến các ban ngành của thành phố về việc phân bổ số tiền này”.

Rõ ràng là, số tiền hơn 100 tỷ là tiền do cộng đồng ủng hộ cho nạn nhân, chứ không phải tiền của Mặt trận Tổ quốc, hà cớ gì phải xin ý kiến cấp trên, để rồi “ngâm tiền” trong ngân hàng? Rồi viện lý do vẫn “đang lên phương án”, đó không chỉ là sự quá chậm trễ, mà có dấu hiệu trục lợi.

Mạng xã hội thấy rằng, cái gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, là nơi thường xuyên kêu gọi, vận động dân chúng ủng hộ tiền đóng góp, hỗ trợ. Song đây cũng là tổ chức chuyên ngâm, để rồi “ngậm” luôn tiền quyên góp khi có cơ hội, chí ít thì cũng là tiền lãi gửi Ngân hàng. Tiền ủng hộ cho nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, một lần nữa chứng minh cho điều đó.

Câu thành ngữ, “đi qua ruộng dưa chớ buộc dây giày”, có nghĩa là, làm bất cứ điều gì cũng phải công khai, minh bạch và kiểm tra được. Tại sao, sau hơn một tháng, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội vẫn không thông tin về việc số tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chưa được chi trả, với các lý do cụ thể cho cộng đồng được biết? Mà phải chờ đến khi báo chí vào cuộc điều tra mới chịu giải trình?

Xin nhắc lại, số tiền hơn 100 tỉ đồng này, là của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội, chứ không phải là tiền của chính quyền Hà Nội.

Công luận cũng đặt câu hỏi rằng, số tiền hơn 100 tỉ đồng đó, nếu gửi ngân hàng, mỗi tháng nhận được số lãi tiền là bao nhiêu, và số tiền lãi đó có được gộp vào số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm hay không?

Bài học tiền quyên góp của các nhà hảo tâm trong vụ cứu trợ lũ lụt năm 2020 vẫn còn đó, khi danh hài Hoài Linh “quên” 14 tỉ đồng mà sau nhiều tháng mới bị phát giác. Không hiểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội có đi vào vết xe đổ của Hoài Linh hay không?

Mới nhất, truyền thông nhà nước đưa tin, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tổ chức này hiện còn 932 tỷ đồng trong quỹ phòng, chống dịch COVID-19, được huy động từ các nguồn lực xã hội, và đề nghị Trung ương cho ý kiến về việc sử dụng nguồn quỹ này.

Lập tức, công luận đặt câu hỏi, vì sao gần một ngàn tỷ tiền ủng hộ trong dịch Covid-19, mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng “ngâm” rất lâu như thế, để làm gì? Phải chăng, do scandal tiền ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini bại lộ, sợ bứt dây động rừng, nên họ đã mau chóng tự thú?

Dư luận xã hội còn muốn hỏi về số tiền mà Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyên góp được trong đại dịch Covid-19, lên tới 15 ngàn tỷ, đã được thu – chi thế nào, sao vẫn chưa thấy công khai cho nhân dân được biết?./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023