Vụ trộm vàng trên cao tốc, đã bắt 4 nghi can

Link Video: https://youtu.be/t9LXK5sk2FA

Ngày 20/10, báo Tuổi Trẻ loan tin “Vụ đuổi theo trộm rơi xuống khe cao tốc: Bắt thêm hai người mang vàng đi bán”.

Theo đó, ngày 20/10, liên quan đến vụ một chủ vựa trái cây đuổi theo kẻ trộm, bị lọt vào khe giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đoạn qua phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, rồi rơi xuống đất chết, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ thêm hai đồng phạm.

Tuổi Trẻ cho hay, tại cơ quan công an, bước đầu hai người này khai: Trước đó vào rạng sáng ngày 17/10, sau khi hai đồng phạm khác đi trộm được hai sợi dây chuyền vàng, tiền, trên xe của ông C.H.V. (51 tuổi, ngụ phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức), rồi mang về đưa cho hai người này đi bán.

Hai người này biết là vàng trộm và nhận nhiệm vụ mang hai sợi dây chuyền vàng (khoảng 20 cây vàng) đi bán và tiêu thụ thành công.

Còn số tiền mặt vài triệu đồng trộm được, cũng được nhóm này chia nhau tiêu xài.

Hiện công an đã thu hồi được số vàng mà nhóm này trộm của ông V..

Liên quan đến tang vật là vàng trong các vụ trộm cướp, ngày 23/9, một vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng Kim Khoa ở phường Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh. Trong vụ này, hai tên cướp hóa trang và bảo mật quá kỹ, khiến cơ quan công an không có manh mối tìm người, tìm chiếc xe gây án. Do đó, công an phải mở rộng truy tìm theo hướng tìm tang vật của vụ cướp, bao gồm: 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 kiểu mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền. Nhưng dường như, cho đến nay vẫn chưa có manh mối gì.

Trở lại với vụ trộm vàng trên cao tốc, báo chí cho biết, ông V là một chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức.

Theo Tuổi Trẻ, đến nay, cơ quan công an đã bắt tổng cộng bốn người để xử lý theo quy định pháp luật. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra vụ việc nên chưa công bố thông tin.

Vẫn theo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 18/10, hai nghi phạm khác liên quan vụ việc đã ra cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai, lợi dụng lúc ông V. dừng xe trên cao tốc đi vệ sinh, hai người này lén trộm vàng, tiền trên ô tô của ông V…

Hình: Bài trên báo Tuổi Trẻ

Sau đó, ông V. quay lại và phát hiện nên hai người này bỏ chạy. Ông V. trong lúc đuổi theo, đã lọt vào khe giữa đường cao tốc, rơi xuống đất và tử vong.

Theo một bài báo khác trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 8h ngày 17/10, một người dân đi trên đường 963 (phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức) vào bãi đất trống dưới dạ cầu đường cao tốc thanh phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, thì phát hiện ông V. nằm bất động, cơ thể tím tái. Đội y tế xác định ông V. đã tử vong nhiều giờ trước đó.

Vẫn theo Tuổi Trẻ, mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một ô tô màu đỏ (không có người lái) đậu trên đường cao tốc, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, cách nơi phát hiện thi thể ông V. khoảng 100m.

Tại hiện trường, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, hiện trường có vết máu, thi thể có nhiều vết trầy xước. Vị trí ông V. tử vong tại bãi đất trống, ở khe giữa dưới dạ đường cao tốc.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được camera giao thông ghi lại.

Tuy thời gian gần đây, nạn trộm cướp ở Việt Nam ngày càng nhiều và càng trắng trợn, nhưng vụ trộm này khá hi hữu. Bởi theo quy định, ô tô không được dừng trên đường cao tốc và xe máy không được vào cao tốc. Hơn nữa, ông V. đi vệ sinh nhưng lại còn không đóng cửa ô tô, vô tình tạo điều kiện cho kẻ trộm.

Cũng do thực trạng kinh tế suy thoái, người người, nhà nhà đều bị ảnh hưởng, nên “bần cùng sinh đạo tặc”, khiến tình trạng trộm cướp “nở rộ”.

Hình: Thông tin về nạn nhân trong vụ việc

Xuân Hưng

>>> Doanh thu phim Đất rừng phương Nam sụt giảm mạnh, khó có thể đạt kỷ lục

>>> Giá cổ phiếu VinFast từ trên trời rơi xuống vực

>>> Vì sao Tổng Trọng thất bại tại Hội nghị Trung ương 8?

>>> Tập Cận Bình lên giọng dạy dỗ Việt Nam “chớ quên cội nguồn tình hữu nghị

Việt Nam có chống được tham nhũng?

Kasse animation 7.8.2023