Thời mạt pháp! Các trường giúp đạo diễn Quang Dũng lùa gà vào “Đất rừng phương Nam”!

Mấy ngày qua, mạng xã hội bàn tán ồn ào về bộ phim Đất rừng phương Nam do Đạo diễn Quang Dũng thực hiện. Đạo diễn Quang Dũng (hay còn gọi là “Dũng Khùng”) là con trai của nhà văn Cộng sản – Nguyễn Quang Sáng. Tác phẩm Đất rừng phương Nam là của ông Đoàn Giỏi, cũng là một nhà văn của chế độ Cộng sản.

Tạm gác qua những lùm xùm về nội dung, nào là không đúng với lịch sử, nào là nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai lại mặc áo Tàu, không đúng với trang phục của một bác nông dân vùng Nam Bộ vv… Đây là một bộ phim thị trường, nên đạo diễn có thể chế biến theo khẩu vị của khán giả, nếu họ thấy rằng, họ làm thế có thể hái ra tiền. Vấn đề đáng nói của bộ phim này, không phải ở nội dung của nó, mà ở cách nhà làm phim dùng nó để “lùa gà” tại các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 3/10, trên trang cá nhân có tích xanh của đạo diễn Quang Dũng, có status với nội dung “Cảm ơn trường Hutech đã đặt vé cho 1.000 sinh viên xem. Trường Xã hội và Nhân văn cũng đang đặt vé… Thiệt cảm ơn các trường, hội nhóm đã ủng hộ đặt vé tập thể”.

Đây là điều bất thường, tại sao nhà trường lại đứng ra lùa gà cho một ông đạo diễn phim? Liệu lãnh đạo trường có được xơ múi gì hay không mà lại làm công việc môi giới như vậy? Có người nhận xét rằng, không ai làm không công bao giờ, đặc biệt là những hành động tiếp tay cho gian thương bằng những trò lùa gà như thế, thì cần phải có thù lao hậu hĩnh.

Mới đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một Thư ngỏ của trường Trung học Cơ sở Đồng Khởi, quận 1, TP HCM, gửi phụ huynh học sinh. Theo đó, trường đề nghị các em học sinh đến rạp Cinestar Quốc Thanh ở địa chỉ 271 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM, để xem phim Đất Rừng Phương Nam. Lệ phí cho hoạt động này là 80.000 đồng. Sau khi thư ngỏ bị lộ trên mạng, trường đã cho họp báo và rút lại thư ngỏ trên. Đây chỉ là một hành động chạy tội, điều nguy hiểm nằm trong tư duy của các lãnh đạo trường. Bởi nếu không bị lộ, thì họ đã thực hiện kế hoạch.

Thông tin mới nhất trên báo cho biết, phim Đất rừng phương Nam đã đạt gần 45 tỷ đồng, sau ba ngày chiếu sớm. Không biết, trong số 45 tỷ đồng này, có bao nhiêu là tiền của những “con gà con” ở các trường, từ đại học đến trung học cơ sở trên địa bàn TP HCM?

Kiếm tiền có nhiều cách, nhưng kiếm tiền bằng cách cấu kết nhau để lùa gà, thì đấy là cách không được tử tế, và nó đáng bị lên án. Ở Việt Nam, người dân đã quá khốn khổ vì những “doanh nhân” bất lương, muốn dùng truyền thông lùa gà để chiếm đoạt tiền của bá tánh.

Giáo dục Việt Nam vốn đã quá nát, giờ lại nát thêm. Biết bao nhiêu thứ chi phí vô lý do nhà trường vẽ ra để móc túi phụ huynh. Báo chí và dư luận xã hội dù có lên án thì tình hình vẫn không thuyên giảm, mà có phần nghiêm trọng hơn trước. Có lẽ, vì túi tham của các lãnh đạo nhà trường quá lớn, nên nhìn học sinh ra gà, và từ đó bắt tay với gian thương lùa gà kiếm thu nhập chăng?

Ở các nước có nhà nước vì dân, người ta miễn phí cho học sinh các cấp để tạo điều kiện công bằng cho mọi học sinh. Dù giàu hay nghèo cũng được đến trường và được trao cho một nền giáo dục khai phóng như nhau. Không một nhà nước tử tế nào lại xem học sinh là nguồn khai thác kinh tế, không một lãnh đạo nhà trường tử tế nào lại xem học sinh là gà để kiếm tiền, mà lại là kiếm tiền theo cách của những người bất lương mới đáng lên án. Không biết, với thành phần “trồng người” như thế, thì nền giáo dục Việt Nam sẽ đi về đâu?

Đáng lẽ ra, giáo dục phải được xem là một ngôi “đền thiêng” không ai được phóng uế, làm những điều dơ bẩn trên đấy. Tuy nhiên, giáo dục Việt Nam dường như đã bị Cộng sản biến thành “bãi rác”, với đủ thứ xấu xa của xã hội đều có thể đổ vào đấy. Nền giáo dục Việt Nam, không còn thuốc gì để trị nữa rồi.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023