Thiên đường Xã hội Chủ nghĩa có Bác “sống mãi”, sao dân lại chui xe đông lạnh chạy trốn?

 

Mới đây, Cảnh sát Cộng hòa Pháp đã cho dừng một chiếc xe tải đông lạnh trên cao tốc E15, phía Bắc Lyon, hôm 27/9, và phát hiện 6 phụ nữ, gồm 4 người Việt và hai người Iraq, trong thùng xe chật hẹp chở đầy chuối. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ tài xế xe tải và mở cuộc điều tra về hoạt động tình nghi là buôn người. Tuy nhiên sau đó người tài xế đã được thả.

Những người này được giải cứu sau khi liên lạc với phóng viên BBC cầu cứu, xin giúp đỡ. Một người trong nhóm này nhắn tin cầu cứu: “Ở đây rất lạnh. Gió máy lạnh liên tục thổi”, cô cho biết, mô tả cửa thùng đông lạnh đã bị cài chặt bằng một chốt kim loại. Cô gửi kèm hai video ngắn, trong đó có tiếng nói “tôi không thở được”.

Những người này đã may mắn hơn 39 người trốn trong xe đông lạnh vào nước Anh và bị phát hiện đã chết ngày 23/10/2019, tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays, vùng Essex – Anh Quốc. Một trong các nạn nhân của thảm họa này cũng từng nhắn tin cho người nhà tại Việt Nam là cô không thở được và cô đang chết.

Laetitia Francart, công tố viên vùng Villefranche-sur-Saone, phía bắc thành phố Lyon, miền đông Pháp, cho biết, nhóm phụ nữ này lên thùng xe tải có biển số Ireland, với hy vọng đến được Anh hoặc Ireland. Trong khi, trên thực tế, chiếc xe này đang giao một lô hàng chuối đến Dunkirk (Pháp) và sau đó đến Ý.

Chính quyền Pháp đã yêu cầu 4 người Việt phải rời khỏi Pháp trong vòng 30 ngày, 2 người Iraq được phép ở lại chờ xin tị nạn.

Được biết, hàng năm có hàng nghìn người nhập cư với mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Họ tìm cách nhập cư trái phép vào Pháp, rồi từ miền bắc nước Pháp đi đến Anh. Họ thường trốn trong các thùng xe tải hoặc đi thuyền nhỏ vượt Eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp, trong đó có rất nhiều người Việt Nam.

Thật đau lòng khi đã ở vào thế kỷ 21, mà người dân Việt Nam vẫn còn tìm mọi cách để chạy trốn khỏi đất nước. Trước năm 1975, người dân Việt Nam luôn sống dưới tiếng bom đạn, nhưng không ai chạy trốn khỏi Việt Nam. Giai đoạn từ 1975 đến 1986, người dân như sống trong trại súc vật, với kinh tế tập trung và chính sách ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản vv… khiến hàng triệu người bỏ nước ra đi. Giờ đây, bản chất địa ngục ấy vẫn còn, nó chỉ đổi màu chứ không mất đi, nên người dân vẫn phải tìm cách tháo chạy. Người giàu thì tìm cách nhập cư qua diện đầu tư, diện du học, kết hôn… nghèo hơn thì xuất khẩu lao động rồi trốn ở lại, thậm chí tìm cách đi lậu sang các nước “tư bản giãy chết”.

Trước đây, Nhà Xuất bản Sự Thật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng xuất bản nhiều cuốn sách dối trá về Chủ nghĩa Tư bản, như “Đế quốc Mỹ trong cơn rẫy chết”, hay như “Hệ thống Tư bản Chủ nghĩa thế giới đang ở quá trình suy sụp và tan rã sâu sắc” vv… Tới nay, sự thật đã chứng minh, xã hội ở các nước tư bản như thế nào.

Hiện nay, các nước tư bản đã không còn đối đầu với các nước Cộng sản, nhưng về bản chất chính trị – xã hội, hai hệ thống vẫn đối nghịch hoàn toàn. Ở các nước tư bản, đất nước và người dân giàu có, nhân bản, tự do vv… Trong khi, các nước Xã hội Chủ nghĩa nguyên bản còn sót lại như Bắc Hàn hay Cuba, thì nghèo đói, dân sống như con vật thiếu ăn.

Ở Cuba, dân đói, không đủ lương thực để sống, nhưng vẫn phải xếp những hàng dài chờ phát thực phẩm bằng tem phiếu. Dân đã đói mà lại lãng phí sức lao động xã hội như thế thì không “cạp đất ăn” mới lạ. Vậy mà, chính quyền Cuba vẫn ra rả tuyên truyền về Cách mạng vĩ đại, về Fidel Castro vĩ đại…

Các nước Xã hội Chủ nghĩa nửa vời như Việt Nam và Trung Quốc, tuy không đói ăn như Bắc Hàn hay Cuba, nhưng người dân cũng phải chật vật kiếm sống và không có tự do vv… Khi so sánh với xã hội văn minh phương Tây, thì Việt Nam như là địa ngục. Một địa ngục được Bác Hồ vĩ đại xây dựng nên.

Ở Việt Nam, nếu dám nói xã hội do Đảng Bác tạo ra là địa ngục, thì rất dễ bị Tô Lâm cho “bóc lịch”, nên chẳng mấy ai dám nói, ngoại trừ những tiếng nói từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Muốn biết xã hội Việt Nam là thiên đường hay địa ngục, thì cứ nhìn xem con cháu quan chức chọn nơi nào để học, để định cư, thì biết rõ. Các đại gia và quan chức đua nhau bung tiền núi, để chạy cho được quốc tịch của một quốc gia “tư bản giãy chết”.

Thực chất, Cộng sản Việt Nam là chế độ phong kiến trá hình, nhưng tàn bạo hơn và bất nhân hơn những triều đại phong kiến trước đây. Về bản chất, đây là chế độ tập quyền, xem dân như là nguồn khai thác, là sở hữu riêng của Đảng. Cho nên, sau thảm họa 39 người chết thảm trong xe container đông lạnh năm 2019, đến nay, vẫn có người Việt liều mạng chui vào thùng xe đông lạnh, để tìm cách đổi đời nơi xứ “giãy chết”, là điều có thể hiểu được. Khốn khổ cho những ai đang còn là công dân của Việt Nam Cộng sản.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023