Trước thềm “ăn chia” ở Hội nghị TW8, Tô, Chính giờ đến Đinh Tiến Dũng lũ lượt đi Tàu

Mỗi năm có 2 kỳ Hội nghị Trung ương, một đợt diễn ra vào tháng 5 và một đợt diễn ra vào tháng 10. Hiện giờ cũng đã gần hết tháng 9, nên kỳ Hội nghị Trung ương 8 cũng bắt đầu chuẩn bị. Đây là kỳ mà Trung ương Đảng tụ tập để phân chia lại quyền lực, sau nửa năm đấu đá. Và sau đó là đến kỳ họp Quốc hội, để gật những gì Hội nghị này đề ra.

Cứ 5 năm 1 lần, Đảng Cộng sản có một lần ăn chia lớn, đấy là các kỳ đại hội Đảng, và nửa năm một lần, lại diễn ra kỳ ăn chia nhỏ. Sau nửa nhiệm kỳ đấu nhau, hiện nay, lực lượng của Đảng đã bị sứt mẻ quá nhiều, nhưng chưa chia lại quyền lực. Ban đầu, danh sách ủy viên Bộ Chính trị có 18 người, tuy nhiên, mới nửa nhiệm kỳ đã có 2 người bị loại, đấy là Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cho đến nay, các phe phái vẫn chưa “ngã giá” nhau về việc bổ sung ủy viên Bộ Chính Trị. Không biết, Hội nghị Trung ương 8 sắp tới, Bộ Chính trị có kịp chọn người bổ sung hay không?

Có 2 nhân vật hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để vào Bộ Chính trị, nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Đấy là ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thượng tướng quân đội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – và ông Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng. Lẽ ra, ông Trần Lưu Quang có thể vào Bộ Chính trị từ Hội nghị Trung ương 7, vì ông Quang được chọn để thay thế cho ông Phạm Bình Minh. Nhưng ông Quang đã không thể vào được, vì các bên chưa ngã giá xong. Không biết, kỳ Hội nghị Trung ương 8 sắp tới này, ông Trần Lưu Quang có được bầu bổ sung hay không, chúng ta cùng chờ xem. Nếu ông Trần Lưu Quang mà vào được Bộ Chính trị, thì ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính sẽ bị nhòm ngó.

Đáng chú ý là, ở Hội nghị Trung ương 8 sắp tới, Bộ Chính trị sẽ bàn bạc thế nào về chiếc ghế Phó Thủ tướng mà ông Lê Văn Thành để lại. Hiện có nhiều người nhắm vào ghế này, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu không ngã giá được, thì có thể, ghế này vẫn tiếp tục để trống.

Có sự phân chia rõ ràng, đấy là Việt Nam xích lại gần Mỹ trong quan hệ kinh tế, nhưng vẫn bám Tàu về chính trị. Vẫn chưa thể tách khỏi quỹ đạo của Tàu, bởi mô hình chính trị và cả sự bảo thủ của nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản. Dù Việt Nam hợp tác gì với Mỹ thì cũng phải “biết điều” với ông bạn vàng phương Bắc. Những cái chết đầy nghi vấn của ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang và Lê Văn Thành, sau khi đi Tàu, vẫn luôn là một dấu hỏi lớn. Liệu rằng, các lãnh đạo Cộng sản có dám tách ra khỏi quỹ đạo của Tàu hay không?

Trước thềm Hội nghị Trung ương 8, đã có 2 nhân vật sang Tàu, đấy là ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính, và giờ đây, có thêm ông Đinh Tiến Dũng. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, mà 3 nhân vật trong Bộ Chính trị lũ lượt kéo sang Tàu. Đây là điều không bình thường. Phải chăng, họ sang Tàu để tìm kiếm sự hỗ trợ trong Hội nghị Trung ương 8 sắp tới chăng?

Thông tin từ Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết, chuyến thăm của ông Đinh Tiến Dũng nhằm cụ thể hoá “Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc”, sau chuyến thăm chính thức mang ý nghĩa lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 30/10 đến 1/11/2022.

Hồi tháng 9/2021, ông Đinh Tiến bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật, vì một số vi phạm, khuyết điểm khi ông còn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuy nhiên, sóng gió cũng lắng từ đó đến nay, không biết bàn tay nào ém nó xuống, để ông Đinh Tiến Dũng được yên. Và giờ đây, ông Đinh Tiến Dũng đi Tàu để thực hiện những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình hồi năm ngoái. Trước thềm Hội nghị Trung ương 8, xem ra, các quan nhà ta tranh thủ đi Tàu nhiều hơn bình thường. Rồi không biết có gặt hái được gì hay không hay lại mang theo “bệnh lạ” trở về?

Hãy chờ xem.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023