Lợi dụng 56 nạn nhân hỏa hoạn, chính quyền hùa cùng kẻ gian tranh thủ trục lợi!

 

Vụ hỏa hoạn tại chung cư mini 9 tầng ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một thảm họa đau lòng. Tuy nhiên, sau thảm họa, nhiều kẻ bất nhân đã lợi dụng sự kiện đau thương này để trục lợi.

Hiện trang Fanpage Hà Nội 24h kêu gọi quyên góp, chỉ sau 1 ngày đã nhận được gần 4 tỷ đồng. Phóng viên một tờ báo đã tìm đến địa chỉ ghi trên Fanpage tại số 123 đường Láng, Hà Nội, nhưng địa chỉ này không có thật.

Người Việt có câu “cháy nhà mới ra mặt chuột”, trong trường hợp này rất đúng. Nỗi đau của người này có khi lại là dịp may của kẻ vô lại muốn trục lợi. Người dân muốn quyên góp cho nạn nhân cũng nên cẩn thận. Loại bất nhân lừa đảo hiện nay tràn lan, nếu không tìm hiểu kỹ, thì lại trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo.

Thành phần vô lại, bất nhân này hiện nhan nhản ngoài xã hội. Nếu tinh ý, người dân có thể nhận ra ngay, vì hầu hết những trang quyên góp tiền kiểu lừa đảo sẽ không có địa chỉ thật. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn là việc chính quyền nhân danh vì lý do nhân đạo để quyên góp toàn xã hội rồi trục lợi. Mà một khi chính quyền lợi dụng thảm họa để trục lợi, thì họ lừa hoặc ép buộc được rất nhiều người.

Để thuyết phục mọi người rằng, chính quyền muốn lợi dụng thảm họa để trục lợi là rất khó. Bởi người dân thường lý luận rằng, “Đến chính quyền mà còn không tin, thì biết tin ai?”.

Chính quyền đúng là nơi người dân có thể đặt niềm tin. Nhưng điều đó chỉ đúng với chính quyền tử tế, còn chính quyền bất chính như Cộng sản, thì cần phải quan sát và đúc kết, “đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.

Ngày 14/9, nhiều tờ báo đồng loạt đăng tin về việc quyên góp tiền cho cái gọi là “Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”. Quỹ này, ở cấp Trung ương do Bộ Công an quản lý; cấp tỉnh do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý. Quỹ không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Được biết, đó là đề xuất đáng chú ý được Bộ Công an nêu ra trong Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Không biết, với ngân sách khổng lồ, lên đến 100.000 tỷ đồng được Trung ương cấp cho hằng năm, Bộ Công an đã tiêu số tiền này thế nào, mà đến khi hỏa hoạn xảy ra thì lại kiếm cớ móc túi dân?

Cần nhớ, ngân sách cho Bộ Công an gấp 16 lần ngân sách cho Bộ Giáo Dục và gấp 14 lần ngân sách cho Bộ Y tế.

Chắc người dân Việt Nam còn nhớ, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, chính quyền Cộng sản đã dùng bộ máy tuyên truyền khổng lồ để vận động gây quỹ Vaccine, và người dân đã tích cực đóng góp lên đến hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vaccine mà người dân được chích, chủ yếu là vaccine tài trợ của nước ngoài, mà trong đó, Mỹ đóng góp phần rất lớn. Ngoài ra, còn có một số doanh nghiệp lớn mua vaccine ủng hộ Chính phủ.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra là, hơn 3.000 tỷ xin được của dân, giờ này đi đâu? Chẳng ai biết nó được dùng vào mục đích gì và chẳng có một báo cáo nào về việc sử dụng quỹ này.

Quỹ Vaccine là minh chứng cho thấy, chính quyền Cộng sản cũng chẳng khác gì những kẻ vô lại ngoài xã hội. Họ cũng lợi dụng thảm họa để quyên góp, rồi cuối cùng, số tiền quyên góp được không biết đi về đâu.

Điều đáng nói là, vì họ dùng danh nghĩa nhà nước nên rất dễ lừa gạt lòng tin của người dân. Quỹ Vaccine là một bài học và giờ đây lại đến Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ở Việt Nam, mỗi khi thiên tai ập đến, là các nhà mạng lại dụ người dân nhắn tin ủng hộ đồng bào. Năm nào cũng thế, có năm, có quan chức Trung ương làm cò mồi, nhắn tin ủng hộ. Rồi những khoản tiền khổng lồ đó cũng chẳng biết đi về đâu, người dân chỉ có tự cứu nhau và tự lo là chính.

Chính quyền Việt Nam là thế, nếu xâu chuỗi lại, thì về bản chất, họ chẳng khác gì những kẻ vô lại hay lợi dụng thảm họa.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023