Cần chấn hưng văn hóa ngay trong Bộ Văn hóa

Thảm họa cháy chung cư mini tại Hà Nội làm 56 người mất mạng, là nỗi đau chung. Trong khi thành phố Hà Nội cho dừng các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, thì nhiều nhà hát thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch vẫn sáng đèn biểu diễn, trong ngày 16/9. Việc họ tổ chức hoạt động giải trí trong những ngày tang thương, đã làm cho cả xã hội phẫn nộ.

Dân gian có câu, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, như là một nét nhân văn trong xã hội người Việt lâu nay. Với 56 đồng bào tử vong, hàng chục người khác bị thương nặng trong hỏa hoạn, trong lũ quét, thì việc ngưng các hoạt động vui chơi giải trí để tưởng nhớ nạn nhân, âu cũng là đạo lý. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch đã phớt lờ điều này.

Được biết, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì các giám đốc, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị trực thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức, từ ngày 14 đến 17/9.

Sau khi bị xã hội chỉ trích về hành động vô tâm phản văn hóa của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch, thì phía cơ quan này viện dẫn lý do là, quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ áp dụng với cơ quan chính quyền thành phố, không áp dụng cho cấp bộ. Sự bao biện này lại càng cho thấy sự vô cảm của ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và cả cơ quan Bộ Văn hóa.

Sau khi ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng chiếm thảm đỏ, khi đón quốc khách là Thủ tướng Malaysia tại sân bay Nội Bài vào ngày 20/7 vừa qua, thì dư luận đã đánh giá, ông Bộ trưởng này là người có “văn hóa lùn”, không xứng đáng để làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Giờ đây, ông ta lại để Bộ của ông tổ chức tưng bừng các hoạt động vui chơi giải trí, trong lúc cả Hà Nội đang tưởng nhớ 56 nạn nhân thiệt mạng do hỏa hoạn. Điều này lại càng củng cố thêm khẳng định, ông Bộ trưởng này mang trong người một thứ “văn hóa lùn”.

Gần đây, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thông báo, họ cần 350.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Theo đó, Đảng Cộng sản giao cho Bộ Văn hóa – Thể thao và  Du lịch xây dựng “Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chương trình này cực kỳ tốn kém, nhưng có chấn hưng văn hóa được hay không, thì câu trả lời cũng gần như đã rõ ràng, chứ không cần phải đợi đến năm 2045.

Việc chọn một người có văn hóa lùn như ông Nguyễn Văn Hùng vào ghế  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì điều đó cho thấy, ngay khâu nhân sự, Đảng Cộng sản đã không chọn tốt. Đấy là chưa nói đến việc, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa xác định được, nguyên nhân văn hóa Việt bị đổ nát là từ đâu!

Một doanh nghiệp bị phá sản không phải do người công nhân, mà là do người lãnh đạo công ty. Tương tự như vậy, văn hóa Việt Nam ngày càng đổ nát, là bởi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mà trong đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là một phần của nó. Vậy nên, muốn chấn hưng văn hóa Việt, trước hết cần chấn hưng văn hóa cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho Bộ văn hóa. Nếu không làm được điều đó, thì đừng dùng tiền thuế của dân để đốt một cách vô nghĩa.

Ý Nhi – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023