“Sánh vai cùng cường quốc 5 châu”, thượng phụ Hồ thực hiện cú lừa xuyên thế kỷ!

Học sinh được xem là thế hệ măng non, là thế hệ tương lai của đất nước. Nếu được tiếp nhận một nền giáo dục đúng đắn, thì sau khi trưởng thành, những học sinh ấy sẽ trở thành những trí thức có chất lượng. Những trí thức ấy, cùng với một thể chế chính trị dân chủ, mới có khả năng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển.

Như vậy, đất nước có “sánh vai được với các cường quốc 5 châu” hay không, phụ thuộc vào chính sách và triết lý giáo dục của những người nắm quyền điều hành đất nước, chứ không phải phụ thuộc vào học sinh.

Học sinh chỉ là nguyên liệu, còn chính sách mới là phương pháp để làm ra các loại bánh. Chính sách tồi thì làm ra bánh bị khét, bị hư, không dùng được. Chính sách đúng thì làm ra những chiếc bánh thơm ngon bổ dưỡng.

Ông Hồ viết trong thư gửi học sinh ngày khai trường năm 1945, đã nói rằng, “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Ông đã sai khi đặt nhiệm vụ lớn lao đó lên vai những người ăn chưa no, lo chưa tới. Nhiệm vụ đó phải do những kẻ nắm quyền, những kẻ có thể quyết định chính sách giáo dục, gánh vác, chứ không phải đặt lên vai các em học sinh. Chính vì cái sai này mà đã 79 năm, Việt Nam vẫn lẹt đẹt dưới đáy của thế giới, chứ có “sánh vai” được ai đâu?

Việc không chịu thừa nhận cái sai của ông Hồ Chí Minh, mà vơ tất cả những câu nói của ông Hồ làm khuôn vàng thước ngọc, đã đưa đến kết quả thảm bại. Ngày nay, trong lá thư gửi học sinh ngày khai trường năm 2023, ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch nước – vẫn dẫn lại câu nói “”Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, “sánh vai với các cường quốc năm châu” chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, Tổ quốc, đồng bào mình; sống tử tế và làm việc hiệu quả; dám bảo vệ lẽ phải, dũng cảm và tỉnh táo chống lại những điều xấu, cái ác”.

Lại một lần nữa, ông Chủ tịch nước vẫn không nhận ra vấn đề gốc rễ là ở đâu. Tại sao lại đặt kỳ vọng lên vai các em chưa trưởng thành, trong khi Đảng Cộng sản đang trao cho các em một nền giáo dục nhồi sọ, biến các em thành những người có tư tưởng nô lệ, chỉ biết phục tùng. Với chính sách giáo dục như vậy, thì làm sao các em đưa đất nước này “sánh vai cùng cường quốc năm châu”?

Xin hỏi ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng rằng, nếu ai đó tiêm vào người ông chất độc khiến ông phải nằm viện, thì ông có gánh vác được gì không? Lúc đó, ông gánh vác thân xác ông còn không nổi, thì ông gánh vác được gì khác? Vậy thì, các em học sinh, bị các ông tiêm vào người một nền giáo dục độc hại, thì việc các em tự kiếm sống còn khó, nói chi gánh vác non sông này? Chẳng phải cử nhân chạy xe ôm công nghệ tràn lan, học sinh bỏ thi đại học đi làm culi nước ngoài, giáo viên bỏ dạy đi làm culi xứ người, mới mong đổi đời đấy sao? Đấy là kết quả của một nền giáo dục độc hại, ông không thấy sao, thưa ông Chủ tịch nước!

Cách đây 79 năm, ông hồ Chí Minh đã lừa cả dân tộc này về cái gọi là “sánh vai cùng cường quốc 5 châu”, thì nay, ông Võ Văn Thưởng lại giúp ông Hồ lừa tiếp. Dân tộc này đã bao năm nhận nền giáo dục độc hại và kết quả là lẹt đẹt, bị thế giới văn minh bỏ ngày một xa. Hiện nay, Mỹ muốn chuyển giao cho Việt Nam công nghệ làm chip, nhưng hỡi ôi, chất xám không đủ để đáp ứng. Nền giáo dục bệnh hoạn, khiếm khuyết do Đảng Cộng sản áp đặt lên dân tộc này, đã khiến cho đất nước này vuột mất rất nhiều cơ hội để tiến lên.

Ngày 18/8 vừa qua, Tô Lâm cho cấp phó thân cận của mình là Thượng tướng Lương Tam Quang – Thứ trưởng Bộ Công an – tham gia cùng Bộ Giáo Dục, để bàn cách ra Thông tư liên tịch, ngăn cản học sinh sinh viên tiếp nhận những kiến thức khai phóng từ nền giáo dục nước ngoài. Bộ Công an chính thức thọc bàn tay lông lá của họ vào giáo dục, để kiểm soát tư tưởng học sinh sinh viên, đặc biệt là những sinh viên nhận nền giáo dục nước ngoài.

Ở Việt Nam, không những công an trị nhân dân, mà còn có công an trị trong giáo dục. Đấy là cách Đảng Cộng sản đang làm. Họ làm thế thì làm sao Việt Nam có thể “sánh vai cường quốc 5 châu” đây?

Ý Nhi – thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023