Vừa “tự sướng” thì bị rủa phải buông tay giữa chừng. Bao giờ Đảng thôi trò “bệnh hoạn”?

Ngày 2/9, tờ báo Tiền Phong có bài viết “Quốc ca, quốc thiều Việt Nam hùng tráng nhất thế giới”. Đây là bài viết tự sướng cho Đảng Cộng sản của tác giả Trần Mạnh Tường. Bài báo vừa đưa lên thì được cộng đồng mạng chụp lại và phê phán. Bài này không chỉ được đăng trên báo Tiền Phong, mà báo Soha và các báo địa phương, như báo Yên Bái và báo Lào Cai, cũng đăng lại. Điều này cho thấy, ý đồ tự sướng này là của Ban Tuyên giáo.

Tác giả bài báo này nói rằng, “Theo đánh giá của công luận thế giới, ưu điểm nổi trội nhất của Tiến quân ca (Quốc ca Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là chất mạnh mẽ, oai hùng của âm nhạc. Tháng 4/2011, trang cracked.com, một trang thông tin điện tử về kiến thức, có uy tín của Hoa Kỳ, thu hút hàng trăm triệu người xem trên toàn cầu, đã thực hiện khảo sát qua bạn đọc, đã thống nhất bình chọn Quốc ca Việt Nam là bài Quốc ca hùng tráng nhất thế giới, xếp thứ nhất trong 6 quốc gia top đầu”.

Bài viết không có dẫn link bài báo, mà chỉ nói một cách chung chung là trang cracked.com. Tác giả bài viết gọi trang này là, “trang thông tin điện tử về kiến thức có uy tín của Hoa Kỳ”, nhưng thực chất, nó chỉ là một trang post hình ảnh xàm xí, không có giá trị gì cả. Việc lấy một trang Web ất ơ nào đó làm căn cứ cho lập luận của mình, khiến cho người đọc càng thêm coi thường người viết, và coi thường cả cách làm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Họ đói khát sự thừa nhận của xã hội, nên họ đã tự sướng theo cách như thế.

Thật ra, bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao là một bài hát gây nhiều tranh cãi. Có người nhận xét rằng, “Văn Cao sáng tác nhiều bài hát hay, nhưng bài Tiến quân ca của ông không được xuất sắc, vì trong đó có chất man rợ”. Câu bị phê phán nhiều nhất trong bài Tiến quân ca là “Đường vinh quang xây xác quân thù”. Tuy nhiên, đấy là bản Tiến quân ca đã được sửa lời, bản gốc còn chứa nhiều ngôn từ sắt máu hơn, ví dụ như “cờ pha máu” sửa là cờ in máu, “thề phanh thây uống máu quân thù” sửa là “vì nhân dân chiến đấu không ngừng”. Dù đã sửa lại, nhưng nó vẫn còn chất man rợ trong lời bài hát. Và thực tế, đường vinh quang của Đảng Cộng sản được xây bằng hàng triệu xác đồng bào của cả hai phía, đã ngã xuống, cho cuộc chiến tranh vô nghĩa 1954 – 1975.

Sự kiêu ngạo là kẻ thù của nhân cách, người càng kiêu ngạo thì nhân cách càng thấp, người kiêu ngạo là nhân cách chưa trưởng thành. Bởi tính kiêu ngạo sẽ che mất lý trí và ngăn cản con người ca tiếp cận với những giá trị khai sáng. Tương tự như vậy, nếu Đảng Cộng sản vẫn giữ bản chất kiêu ngạo, thì họ sẽ luôn đắm chìm trong mê muội. Trước đây, họ kiêu ngạo cho rằng, “đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết”, nhưng rồi thực tế cho thấy, Chủ nghĩa Cộng sản mà họ đang theo đuổi mới chết yểu.

Việc dựng lên bộ máy tuyên truyền khổng lồ cũng vì mục đích tự sướng. Đảng Cộng sản không những tự che mù mắt họ, mà còn chọc cho mù mắt toàn dân, để dễ bề cai trị. Người dân Việt Nam bị ngâm trong “bể tự sướng” do Đảng Cộng sản bày ra, nên người Việt cũng nhiễm thói tự sướng như họ. “Tự hào quá Việt Nam ơi” là sản phẩm của chế độ này. Vì bị Đảng chọc cho dân mù mắt, đến nỗi không nhận ra đâu là sự thật, nên mới reo hò “tự hào quá Việt Nam ơi”. Khi chính quyền Cộng sản cho tổ chức chuyến bay giải cứu để trấn lột đồng bào đang sống, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài, thì lắm kẻ mù lòa cũng ca tụng, cũng “tự hào quá Việt Nam ơi”. Thật là đáng thương.

Khi nào còn Tuyên giáo, thì thói tự sướng bệnh hoạn vẫn còn. Họ lập bộ máy tuyên truyền khổng lồ vì mục đích như thế kia mà? Đảng Cộng sản, chỉ biết tự sướng với giá trị ảo, còn thực lực thì chẳng có gì.

Hoàng Anh – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023