Trước Hội nghị Trung ương 8: Vì sao Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên? (Phần 2)

Trong bài viết phần một ngày 30/8, chúng tôi đã đưa ra một số chi tiết đáng quan tâm, xin được nhắc lại. Đó là:

Một, Thủ tướng Phạm Minh Chính vốn đi lên từ tướng tình báo Bộ Công an và có kinh nghiệm trong công tác tổ chức. Nên trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, Chính chơi sách lược cản đối thủ. Nghĩa là, cứ đồng chí nào được Tổng Trọng nhắm làm nhân vật kế cận, lập tức, những nhân vật đó sẽ nhận được những tin nhắn bóng gió, về những sai phạm của họ, nếu lộ ra là chết người. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nếu để Tổng cục 2 điều tra, làm rõ vụ mua bán hóa đơn đỏ, mà Đỗ Hữu Ca là một mắt xích, thì “chết cả nút”.

Hai, Bloomberg nhận định cho rằng, Võ Văn Thưởng, một Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, mới 52 tuổi, được thay cho ông Phúc, nhiều khả năng là kẻ đứng đầu danh sách thay thế Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIV, sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Trong khi giới thạo tin từ “nhà đỏ” khẳng định, Tổng Trọng muốn Vương Đình Huệ, trùm phe Nghệ An, sẽ kế nhiệm, chứ không phải là Thưởng.

Và điều đó lập tức được khẳng định, truyền thông Việt nam đưa tin: “… ngày 31/8, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2023), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã vào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 – Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các thành viên của đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc…”

Giới quan sát lập tức đưa ra nhận định rằng, bình thường mọi năm, người thắp hương cho ngày giỗ của ông Hồ Chí Minh luôn là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và nghi thức tương tự cũng diễn ra vào các dịp đón Tết cổ truyền hàng năm. Đón xuân Quý Mão 2023, vào ngày 29 tháng Chạp, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt nam – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – cũng thực hiện nghi thức dâng hương tại nhà 67 – Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Phủ Chủ tịch, Hà Nội. Như vậy, có thể suy ra rằng, ông Trọng đã gián tiếp giới thiệu Vương Đình Huệ, là người sẽ được “thế vai”, thay mặt Tổng Bí thư.

Quay trở lại cuộc đấu giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ – thủ lĩnh phe Nghê An quê Bác – là một trong những phe ủng hộ cho Tổng Bí thư Trọng. Bọn quần thần ở Nghệ An đã tâu Tổng Trọng, như Huệ Vương mà còn bị thằng quê “rau má” chèn ép, thì chịu sao nổi, khiến Tổng Trọng càng bực tức với Thủ Chính hơn.

Nhưng, Chính vốn là Trung tướng Tình báo Tổng cục V Bộ Công an và người làm công tác tổ chức lâu năm. Nhờ vậy, Phạm Minh Chính đã nắm được nhiều “tẩy”, hay những vụ việc “nhúng chàm” của các quan chức cấp cao, kể cả Vương Đình Huệ. Nhưng Phạm Minh Chính là loại người cực kỳ kín kẽ.

Cái yếu huyệt của Phạm Minh Chính là tội mê gái. Thời gian làm Bí thư Quảng Ninh, Bí thư Chính công khai “mây mưa” với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ăn ở như vợ chồng, bất chấp sự dị nghị của cán bộ đảng viên trong tỉnh.

Cho nên, chuyện Nhàn AIC tham nhũng thông qua việc thông thầu với lãnh đạo các tỉnh, thành phố, là chuyện thường ngày ở huyện. Ai mà chẳng thế. Nên dư luận cho rằng, bắt bà Nhàn thì phải bắt tất tần tật các quan chức lãnh đạo ở các tỉnh có bà Nhàn tham gia đấu thầu. Ở Việt Nam, các doanh nhân bắt tay làm ăn với các quan chức, thử hỏi, có ai không tham nhũng hay không? Bên A và bên B không bắt tay, không thông thầu, thì lấy đâu ra chênh lệch để đút lót và chia nhau tiền tỷ?

Nói ra như vậy để thấy, việc Bộ Công an khởi tố, truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hay bằng mọi giá phải đưa Nhàn về Việt Nam, mục đích đầu tiên là để truy tội Phạm Minh Chính, lấy cớ để gạt Chính khỏi cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư, sau khi Trọng nghỉ.

Mục đích thứ hai của Tổng Trọng là, Nhàn AIC đóng vai trò chính trong việc môi giới các hợp đồng mua vũ khí của Bộ Quốc phòng Việt Nam và nhà nước Israel. Nói đúng ra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có công lớn, bởi lý do, thay vì mua vũ khí từ Nga, vừa giá đắt (do gửi giá), vừa chất lượng không cao. Còn mua vũ khí từ Israel, chuyện tham nhũng sẽ ít hơn, và chất lượng cũng cao hơn. Chuyện % phết phẩy dẫu có, nhưng tiền “cảm ơn” không lớn bằng đối tác Nga. Người Nga từ xưa đến nay, lại quả không dưới 20%.

Chuyện quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam, vào năm 2019, khi đàm phán để mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ, đòi đối tác Mỹ chi lại quả 20% giá trị hợp đồng, đã bị chính quyền Mỹ tố cáo, còn rành rành ra đấy.

Nghĩa là, khi Bộ Quốc phòng Việt Nam mua vũ khí Israel do Nguyễn Thị Thanh Nhàn môi giới, thì tướng lĩnh quân đội phe Đại tướng Lương Cường và Nguyễn Phú Trọng bị mất ăn % hoa hồng. Đó cũng là lý do khiến Trọng quyết diệt Nhàn và Chính cho bằng được. Bởi miếng bánh % mua vũ khí béo bở bị Chính và Nhàn hớt tay trên.

Mới đây, Bộ Công an lại kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn về đầu thú. Được biết, bà Nhàn đang sống ở Đức và được bảo vệ bằng nhiều tầng, nhiều lớp. Lớp ngoài gồm an ninh, cảnh sát của nước sở tại và lực lượng của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Vòng trong là lực lượng vệ sĩ được tuyển lựa rất kỹ từ Thanh hóa. Kể ra để thấy, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhận thấy, khó có thể bắt cóc bà Nhàn đưa về Việt Nam, nên ra thông cáo chung chung kêu gọi đầu thú, đây cũng là cách chối khéo yêu cầu của Tổng Bí thư. Với tình hình thực tế cũng như thái độ của chính quyền Đức hiện nay, chắc chắn, nếu Tô Lâm mà cố đấm ăn xôi, thì dễ dàng rúc đầu vào rọ.

Chờ xem tiếp phần sau sẽ rõ./.

Trà My – Thoibao.de

Kasse animation 7.8.2023