Cao hứng, báo quốc doanh đặt đội tuyển bóng đá nữ trên cả “Bác Hồ”!

Chế độ Cộng sản là chế độ dựng lên những vị thánh, rồi cả Đảng nấp sau ông thánh đấy mà hưởng vinh hoa phú quý. Hiện nay, một thành phần không nhỏ luôn bảo vệ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bất chấp những bằng chứng và phân tích khách quan, những người này đều bỏ ngoài tai. Ai dám đụng tới hình tượng Hồ Chí Minh, là họ sẽ chống tới cùng. Những người cuồng tín như vậy không chỉ xuất hiện ở thành phần ít học, mà ở thành phần có học cũng rất đông. Đấy là thành công của chế độ Cộng sản.

Ở Việt Nam, từ “vĩ đại” đã được Đảng Cộng sản dành riêng cho ông Hồ Chí Minh

Ở Việt Nam, từ “vĩ đại” được xem như là danh hiệu riêng được sử dụng cho ông Hồ Chí Minh. Đã có thời gian dài Đảng Cộng sản dựng hình ảnh ông Hồ Chí Minh thành “cha già dân tộc”, như là một danh hiệu phụ bên cạnh danh hiệu “vĩ đại”. Tuy nhiên, những năm gần đây, xem ra danh hiệu “cha già dân tộc” không còn thịnh hành nữa, bởi ông Hồ Chí Minh tính đến nay chỉ mới hơn 120 tuổi, mà làm cha của một dân tộc 4.000 năm thì phi lý quá. Danh hiệu gì đi nữa thì nó cũng phải hợp lý, chứ không phải muốn lấy ai đặt lên đầu dân tộc này cũng được, thì việc ấy không được tử tế với dân tộc cho lắm.

Từ “vĩ đại” xưa nay vẫn là khẩu hiệu được treo đầy trong cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, trong trường học và cả những nơi công cộng. Hình tượng Hồ Chí Minh liên quan đến uy tín của Đảng trước dân, nên không bao giờ Đảng Cộng sản tách rời từ “vĩ đại” ra khỏi nhân vật Hồ Chí Minh. Khi người dân chán nản với tình trạng quan tham, vừa gian vừa ác, thì Đảng đem hình ảnh ông Hồ Chí Minh ra mà ru ngủ đồng bào.

Ở nước Đức, từ “großartig” tương đương với từ “vĩ đại” của Việt Nam. Thực chất, từ vĩ đại của nước ngoài dùng để khen tặng một cá nhân, hay một tập thể, là chuyện bình thường. Những võ sĩ quyền anh huyền thoại, hay những cầu thủ huyền thoại, người ta đều dùng từ “großartig” để mà khen tặng, chẳng sao cả. Trong khi, từ “vĩ đại” ở Việt Nam đã trở nên quá to lớn, được thần thánh hóa, bởi Đảng Cộng sản đã dành riêng từ ấy cho ông Hồ Chí Minh.

Cao hứng, báo chí Việt Nam lên đồng tập thể vì thành tích thua Mỹ 3 bàn

Mới đây, sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thua 0-3 trước đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ, thì báo chí quốc doanh đồng loạt giật tít: “Đội tuyển Nữ Việt Nam trong trận đầu ra quân: Còn hơn cả sự vĩ đại!”. Slogan “Còn hơn cả sự vĩ đại” (Beyond Greatness) là của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra cho World Cup Nữ 2023. Tuy nhiên, vì cao hứng, báo chí quốc doanh vơ luôn để tặng các tuyển thủ nữ Việt Nam trong trận đầu ra quân gặp Đội tuyển Mỹ.

Ở một đất nước, mà khi nói ra từ “vĩ đại”, thì người ta liên tưởng đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, mà báo chí lại đua nhau lên đồng “hơn cả sự vĩ đại”, thì nghe giống như báo chí đã đặt những cô gái này cao hơn Bác Hồ của họ vậy.

Điều buồn cười là, đội bóng nhà đá thua 0-3, mà cả hệ thống báo chí vui mừng lên đồng. Phải thừa nhận là, với năng lực của đội tuyển nữ Việt Nam, mà để thua đội tuyển Mỹ chỉ 3 bàn thôi, thì cũng đã là thành công rồi. Đáng khen cho các cô gái và đáng khen cho huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Tuy nhiên, lên đồng vì một trận thua thì trông có vẻ buồn cười. Dù cho thua 3 bàn hay thua 10 bàn, thì cũng là thua, cũng là mang về cho đội nhà 0 điểm. Vậy nên, báo chí cũng lên đồng vừa vừa thôi.

Có lẽ là do cái tư duy nhược tiểu khó bỏ. Cứ bới trong mớ hỗn độn, thấy có gì đó có thể làm cái cớ để mà tự hào, thì báo chí chộp ngay lấy, và lên đồng. Câu “tự hào quá Việt Nam ơi” cứ được dùng đi dùng lại, dù cho những cái tự hào đó, chỉ là những giá trị ảo.

Thực ra, sự “vĩ đại” của ông Hồ Chí Minh cũng là giá trị ảo. Để có được giá trị này, bộ máy tuyên truyền phải chạy hết công suất, để giữ cho từ “vĩ đại” khỏi bị chìm. Giá trị ấy sẽ biến mất, khi mà đất nước này không còn Cộng sản. Những gì giả tạo thì sẽ trở về số không mà thôi.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-nu-viet-nam-trong-tran-dau-ra-quan-con-hon-ca-su-vi-dai/878682.vnp

 

Kasse animation 7.8.2023