Bộ trưởng Bộ văn hoá là người vô văn hoá!

Link Video: https://youtu.be/N9QpIblJ39k

Báo Đất Việt ngày 21/7 có bài viết bình luận về sự kiện một quan chức Việt Nam giành thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia.

Theo đó, Bộ Trưởng Hùng, 62 tuổi, được ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, cử ra Nội Bài đón tiếp và tặng hoa cho Thủ Tướng Ibrahim vào ngày 20/7.

Các tấm hình trên báo chí trong nước, cho thấy ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, “giành” bước trên thảm đỏ tại buổi đón ông Anwar Ibrahim, thủ tướng Malaysia, ở phi trường Nội Bài, Hà Nội. Tấm hình ban đầu được báo VTC News đăng tải, khiến dân mạng chỉ trích ông Nguyễn Văn Hùng “làm bộ trưởng Văn Hóa mà vô văn hóa,” khi dành hết thảm đỏ, trong lúc Thủ Tướng Ibrahim phải bước chân trong chân ngoài thảm đỏ.

Trong tấm hình nêu trên, dường như một cận vệ của ông Ibrahim đang bước theo sau, tỏ vẻ “cau mày” khi thấy sự thất thố của chủ nhà dành cho khách quý.

Tuy nhiên, theo báo Người Việt, nhiều báo ở Việt Nam đã đồng loạt gỡ bỏ hình này trên các bài báo trước đó.

Từ chuyện bộ trưởng Văn hóa CSVN giành thảm đỏ với thủ tướng Malaysia tại sân bay Nội Bài, công luật đặt vấn đề về “phông văn hóa” kém cỏi của cán bộ, và yêu cầu đào tạo gấp cho quan chức về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế.

Báo Đất Việt trích lời ông Ngô Huy Cương, giảng viên Đại học Luật Hà Nội, bình luận: “Trông bức ảnh cán bộ cao cấp của ta đón thủ tướng nước bạn sang thăm chính thức nước ta, ai cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Nhiều người bất bình đã lên tiếng!

Cán bộ ta phần nhiều trưởng thành từ cơ sở đi lên, chưa có hiểu biết nhiều về phép tắc ngoại giao, quen sống bỗ bã để tỏ ra quần chúng, tuy nhiên không hiểu biết rằng quần chúng dù nghèo khổ, lam lũ, nhưng vẫn giữ được lề thói ông cha ta để lại.” Ông Cương nói.

Vậy lỗi chính thuộc về các trường đào tạo cán bộ, đã không cho họ học thức tương đối đầy đủ, nhất là về văn hóa ứng xử liên quan tới quan hệ quốc tế.

Có lẽ các chương trình đào tạo chính trị, nhất là cao cấp, cần phải cho các sếp học bổ sung thêm về kỹ năng giao tiếp như sinh viên chính quy ở các trường đại học hiện nay.”

Hình: Bài viết trên báo Đất Việt

Facebooker Đinh Bá Truyền thì nhận xét: “Nguyễn Văn Hùng đi đón thủ tướng nước Mã Lai mà bước trên thảm đỏ, cho khách dạt ra ngoài. Bao nhiêu là ác ý, có người còn bảo: “Bộ trưởng Vô Văn Hóa”!

Thật ra cụ bộ trưởng Hùng rất văn hóa, thứ văn hóa “đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam” ấy. Ai bảo người Việt có câu: “Tiên vi chủ, hậu vi khách

Thảm đỏ của ta, thì ta cứ bước. “Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó…sợ gì!”

Nhìn nét mặt hai viên cận vệ của Thủ tướng Malaysia thì rõ: “một người chau mày khó chịu và người kia mở miệng cười…”

Một số ý kiến khác cho rằng, sau vụ việc này, Cục Lễ tân nhà nước cần xây dựng và phổ cập gấp bộ quy tắc hành vi ứng xử ngoại giao cấp nhà nước cho lãnh đạo cấp cao.

Facebooker Chí Tâm, còn làm hẳn một bài thơ chế giễu Bộ trưởng Hùng, bài thơ như sau:

Có ông Bộ trưởng xứ Ta – Đẩy Thủ tướng Bạn, bay ra bên lề – Vô lễ hay không thuộc nghề – Để quốc thể bị, cười chê nhục là! – Bộ trưởng Văn hoá Xứ ta – Thể hiện văn hoá, nước nhà quá siêu!”

Báo Sài Gòn nhỏ bình luận về sự kiện này cho rằng: “chẳng biết nhà nước Việt Nam có bao nhiêu tấm thảm đỏ dùng đón khách quốc tế, có tấm nào lớn hơn hay không, mà trải tấm thảm này nhỏ quá.”

Ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1961, quê Quảng Trị) được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch. Trước đó ông giữ chức thứ trưởng bộ này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa. Nhưng có vẻ ông Bộ trưởng bộ này nên học thêm về văn hoá ngoại giao.

Hồi năm 2020, ông Nguyễn Văn Hùng, khi còn làm bí thư tỉnh Quảng Trị, bị nhóm “Báo Sạch” của ông Trương Châu Hữu Danh bình luận là “người kiểm phiếu vĩ đại,” kèm một tấm hình cho thấy ông Hùng nhìn vào lá phiếu của những người bỏ phiếu tại một kỳ họp của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Trị.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đảng chính là vấn đề của mọi vấn đề ở Việt Nam

>>> Các doanh nghiệp trong vụ chuyến bay giải cứu: Vừa là bị cáo, vừa là nạn nhân

>>> Ông Tô tự vả mặt mình và gián tiếp thừa nhận hành vi “hốt cóc” Thái Văn Đường!

>>> Đâu phải cứ có chức, có quyền là trở thành người văn minh

Độc và lạ: chuyên cây cầu xây xong chỉ để “trưng bày”


Kasse animation 7.8.2023