Thèm chi thịt dê phải vào khám, phải chi thèm thịt bò dát vàng thì đã là… Đại tướng!

Ở Xã hội Việt Nam có một nghịch lý, đấy là, người ăn cắp con gà con dê thường bị miệt thị rất nặng nề, nhưng kẻ ăn cắp trăm tỷ, ngàn tỷ, tuy cũng bị một số người chửi, nhưng cũng có không hiếm kẻ “ngưỡng mộ”.

Chuyện người ăn cắp con gà con dê bị lên án là đúng, không sai tí nào. Tuy nhiên, họ bị khinh, bị lên án hơn kẻ ăn cắp ngàn tỷ, thì có phần không được công bằng. Có người ăn cắp con vịt về nhậu bị phạt mức án 7 năm tù giam, một bản án quá nặng. Trong khi ông Trần Phương Bình làm mất 15.000 tỷ tiền thuế của dân, thì chỉ bị án treo.

Thèm thịt dê không chịu bỏ tiền ra mua thì phải vào nhà đá

Ngày 7/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba cựu cán bộ công an bắn dê của dân. Ba cựu cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, bị điều tra về tội trộm cắp tài sản, gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ba cán bộ này. Các quyết định tố tụng trên đã được cơ quan điều tra thực hiện sau 10 ngày khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ba cựu cán bộ công an này.

Khởi tố 3 công an bắt dê của dân là đúng, không sai. Ba người này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật thì không có gì bàn cãi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, làm sao những người là đảng viên, đã học bao nhiêu lớp rèn luyện đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh, mà lại là thành phần trộm cắp như thế này? Đã vậy, trong tay có thẻ Đảng, có thẻ ngành, mà ăn cắp, thì không thể dùng từ gì để mô tả cho thích hợp. Những người này mà giữ yên bình cho dân được ư?

Người xưa có câu “thượng bất chính, hạ tất loạn”, trong trường hợp này quả không sai tí nào. Hãy xét Bộ Công an mà xem? Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có biết thượng tôn pháp luật đâu? Chuyện ông Tô Lâm cho lính đạp lên luật pháp quốc tế, đi khắp nơi trên thế giới bắt cóc, thì lính của ông bên dưới đều biết, nhưng báo chí không được phép nói mà thôi. Đã có người giấu tên trong ngành công an cho chúng tôi biết, ông Tô xem việc bắt cóc là một loại nghiệp vụ của ngành.

Tư tưởng chính quyền luôn đúng, nó đẻ ra tư tưởng công an luôn đúng. Và từ chỗ cho mình luôn đúng, nên chẳng coi luật lệ ra gì cả. Ăn cắp 3 con dê về làm mồi nhậu là từ tư tưởng xem thường kỷ cương phép nước mà ra. Ở khía cạnh này, lính của Tô Lâm không khác gì ông ta cả. Rồi đây, 3 công an viên kia sẽ phải trả giá. Tuy nhiên, người lãnh đạo cao nhất của họ là ông Bộ trưởng Bộ Công an thì chẳng phải trả giá gì. Tô Lâm cũng dính tới vụ Mobifone mua AVG, tham nhũng tới ngàn tỷ, nhưng cũng chẳng phải chịu chút hình phạt nào. Quả là làm Đại tướng quá sướng.

Có người nói mỉa rằng, các đồng chí lính quèn lại tham ăn thịt dê chi cho khổ, phải vào nhà đá nghỉ, thay vì ở nhà tự do hơn. Phải chi các đồng chí này ăn thịt bò dát vàng thì đã là Đại tướng rồi, là ngồi trên đầu thiên hạ rồi.

Quả là câu nhận xét bi hài, ở chế độ này, người có vị trí càng cao thì càng miễn nhiễm với pháp luật. Vì thế mà cứ phấn đấu để lên càng cao, thì được lợi càng lớn, mà lại có thành trì che chở. Ngay trong Đảng Cộng sản thì họ cũng phân giai cấp, chẳng khác nào họ phân chia giữa Đảng với dân. Giữa đồng chí lớn và đồng chí nhỏ, thì thường là đồng chí lớn phải đúng. Cấm cãi, nếu không vâng lời thì sẽ bị loại khỏi nhóm lợi ích và thậm chí bị hạ.

Những đồng chí cấp thấp, tưởng làm chuyện bất chính cũng an toàn như các đồng chí trên cao. Thế mới bị cho vào nhà đá.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/bat-tam-giam-3-cuu-cong-an-ban-de-cua-dan-20230707115824312.htm

 

 

 

Kasse animation 7.8.2023