AIC cháy đến Thành Hồ, hậu “hốt cóc” kế toán trưởng là kế hoạch hốt hàng loạt!

Sau hàng chục ngày bắt cóc Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng AIC, từ Dubai, đến chiều ngày 4/7, thì ông Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an, thông báo là ông này về “đầu thú”. Nếu thật sự là đầu thú, thì ắt hẳn những người còn đang trốn không cần phải sợ hãi. Nhưng nếu là bắt cóc, thì những người đang trốn không khỏi hoang mang.

Hiện nay, biện pháp bắt người của Bộ Công an Cộng sản là dựa vào trò bắt cóc, chứ không dựa vào việc hợp tác dẫn độ. Bao nhiêu người bị bắt từ nước ngoài về đều là bắt cóc, chưa có trường hợp nào bị truy nã bởi Interpol, và chưa có trường hợp nào dẫn độ bằng cách cảnh sát nước ngoài bàn giao tội phạm cho cảnh sát Việt Nam.

Ngày 4/7, chính quyền Cộng sản công bố việc Kế toán trưởng AIC “đầu thú”

Không biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn nơi nào và có an toàn hay không? Tuy nhiên, việc bắt bà Nhàn nếu xảy ra, thì ắt cũng là bổn cũ soạn lại, chứ không có sự hợp tác dẫn độ nào cả. Nếu trốn tại một nước dân chủ, bà Nhàn có thể an toàn hơn, nhưng nếu trốn ở một nước độc tài, thì việc cảnh sát nước sở tại làm ngơ cho lính Tô Lâm sang tận nơi bắt người, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Kế toán trưởng của một doanh nghiệp là nhân vật quan trọng, quan trọng thứ ba sau Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc. Để phá được vụ án AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì ông Tô Lâm rất cần có được nhân vật CFO (kế toán trưởng) này. Bởi chính người này biết rõ hơn ai hết về những khoản tiền ra tiền vào của doanh nghiệp, kể cả những khoản tiền không thể hạch toán. Từ đó có thể khui ra những nhân vật khác một cách dễ dàng.

Ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM và các đơn vị liên quan. Đồng thời C03 ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà bà Trần Thị Bình Minh, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Ngày 8/7, cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM bị bắt, do liên quan AIC

Đây được xem là người đầu tiên bị hốt vì những khai thác từ Đỗ Văn Sơn. Như vậy, có thể dự đoán, vụ án AIC sau khi đã tàn phá nhóm cựu lãnh đạo Đồng Nai, thì kỳ này, có thể nhiều cựu lãnh đạo TP HCM sẽ bị sờ gáy. Tuy nhiên, những cựu lãnh đạo thành phố này cũng thuộc loại có “máu mặt”, không biết ông Tô Lâm có sờ đến cấp Chủ tịch hay Bí thư hay không. Ông Lê Hoàng Quân là một cựu Chủ tịch thành phố, ông Lê Thanh Hải là cựu Bí thư Thành ủy mà vẫn nhởn nhơ, dù vụ án Thủ Thiêm sai sờ sờ ra đó.

Xem ra, vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bùng cháy dữ dội, những quan chức nào dính líu tới bà cựu Chủ tịch AIC này, thì ắt là ăn không ngon ngủ không yên. Với những gì bà Nhàn đã từng làm, và nếu ông Nguyễn Phú Trọng cho khui đến nơi đến chốn, thì có thể sẽ bay hết dàn cựu lãnh đạo, từ Bí thư trở xuống đến giám đốc sở.

Khi kế toán trưởng bị hốt, thì ê kíp đã từng giúp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cũng sẽ phải đối mặt với những đòn đánh mới từ phía ông Tô Lâm. Hiện nay, Quảng Ninh được cho là nơi “khó gặm” nhất đối với nhóm lợi ích của ông Nguyễn Phú Trọng.

Vụ Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC vv… đã lần lượt phơi bày ra những thứ thối nát tồn tại trong lòng chế độ này, để người dân biết nó kinh khủng như thế nào. Hối lộ cả một hệ thống bằng số tiền rất lớn, số tiền hối lộ lên đến nhiều triệu đô. Những nguồn tiền ngân sách được đóng góp từ tiền thuế của dân đã bị bộ máy thối nát này gặm nhấm quá nhiều. Vậy thì còn lại bao nhiêu để đầu tư vào các dự án công đây? Một thể chế, trong đó tồn tại hàng loạt cơ chế làm cho quan chức tha hồ đục khoét. Thật kinh khủng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nguyen-ke-toan-truong-cong-ty-aic-da-ve-dau-thu-20230704183907451.htm

https://vtc.vn/bat-cuu-pho-giam-doc-so-ke-hoach-va-dau-tu-tp-hcm-lien-quan-cong-ty-aic-ar804794.html

 

Kasse animation 7.8.2023