Putin nghĩ rằng Nga sẽ chiếm Ukraine sau 3 ngày nhưng sau 500 ngày, ông hoàn toàn bối rối

Vladimir Putin đang trong tình trạng hỗn loạn về quân sự, chính trị và kinh tế sau 500 ngày chiến tranh

Putin nghĩ rằng ông sẽ chiếm Ukraine trong ba ngày.

Bây giờ, sau 500 ngày kể từ cuộc xâm lược của mình, ông ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn về quân sự, chính trị và kinh tế.

Có thể nhà độc tài đã bị lừa bởi sự tự tin thái quá của các tướng dối trá của mình.

Có thể đánh giá của chính ông ta chỉ đơn giản là loạn trí, giống như quan điểm của ông ta về lịch sử coi Ukraine là bất hợp pháp.

Nhưng quốc gia ngoan cường của Tổng thống Zelensky đã cầm chân các lực lượng được cho là hùng mạnh của Nga, giết chết hàng chục nghìn người, phá hủy một lượng lớn khí tài và đẩy họ vào thế rút lui.

Người Ukraine đã bị tấn công tàn bạo, hãm hiếp và sát hại, các thành phố của họ bị san bằng và nhà cửa bị cướp phá.

Nhưng họ và các lực lượng của họ đã đứng vững với lòng dũng cảm to lớn – cộng với sự giúp đỡ quan trọng từ phương Tây về viện trợ, đạn dược và các hỗ trợ khác mà chúng ta phải duy trì cho đến khi Putin thất bại.

Ukraine đang đấu tranh cho tự do của mình và cuối cùng là của phương Tây.

Một chiến thắng lớn sẽ không dừng lại ở Kiev.

Cùng nhau, chúng ta quá mạnh để Nga có thể giành chiến thắng,” bà Alla Drozd thách thức khẳng định.

Lúc đầu, chúng tôi không bao giờ dám hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

Trong 500 ngày, chủ nghĩa anh hùng của Ukraine đã thuyết phục chúng ta bằng cách khác.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người Việt đối mặt với lựa chọn chủ quyền hoặc sở thích cá nhân

>>> Lại một quân nhân chết trong quân đội

>>> Tiếng chuông báo động về một “kỷ nguyên bóng tối” ở Nga

>>> Trung Quốc tiếp đón 2 tàu chiến Nga để tập trận chung.

Tiếng chuông báo động về một “kỷ nguyên bóng tối” ở Nga


Kasse animation 7.8.2023