Càng chống, tham nhũng càng bùng. Ông Tổng lấy xăng chữa lửa!

Một bài của báo Tuổi Trẻ đăng ngày 1/7 cho biết, “Nghệ An: Số bị can liên quan đến tham nhũng tăng 333%”. Đây là bài báo nói lên con số thật. Không biết vì lý do gì? Có thể là bài báo này đã vạch áo ông Tổng cho đồng bào xem lưng, nên tựa đề bài báo sau đó bị đổi thành “Nghệ An: Có cán bộ kê khai tài sản sai đã xin nghỉ việc”. Như vậy thì đã rõ, ông Tổng chống tham nhũng, nhưng tham nhũng cứ bùng phát, không khác nào ông mang xăng đi chữa lửa.

Bài báo nói sự thật

Thực tế này chúng tôi đã nói ở rất nhiều bản tin trước đây. Sự thật là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dựng lên chiến dịch đốt lò chỉ mang lại tiếng vang cho bản thân ông, còn hoàn toàn không hề mang lại sự trong sạch cho bộ máy chính quyền này. Những tấm gương vẫn sờ sờ ra đấy, lấy ví dụ như Hà Nội, là thủ đô của Việt Nam, là nơi các trụ sở trung ương đóng nơi đó. Ông Nguyễn Đức Chung thay thế Nguyễn Thế Thảo thì có sạch hơn Nguyễn Thế Thảo đâu? Rồi ông Chu Ngọc Anh thay thế ông Nguyễn Đức Chung, thì đã có sạch hơn ông Chung đâu?

Tại TP HCM cũng thế, ông Nguyễn Thành Phong thay cho ông Lê Hoàng Quân trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi ông sau có sạch hơn ông trước đâu? Đấy là những ví dụ nhãn tiền. Có người đánh giá rằng, trong bộ máy chính quyền ai cũng thế, làm sao có được một quan chức trong sạch để mà bố trí vào cương vị mới. Chỉ có đồng chí bị lộ và đồng chí chưa bị lộ, hoặc không bị lộ mà thôi. Cứ nhìn vào tài sản nổi của quan chức và so sánh với đồng lương của họ là biết ngay. Bản chất nổi lên ngay. Quan chức nào cũng nhận đồng lương chết đói, nhưng có quan chức nào nghèo đâu? Làm gì có quan chức nào liêm khiết, làm gì có quan chức nào trong sạch?

Cách đây 10 năm, chính ông Nguyễn Sinh Hùng lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, đã có phát biểu rằng, “nếu bắt hết thì lấy ai làm việc?” Câu nói này bị chỉ trích khá nặng nề, vì ông Hùng có ý chấp nhận việc quan chức tham ô vẫn cứ được trọng dụng. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác thì rõ ràng ông Nguyễn Sinh Hùng nói đúng, bởi trong chế độ này, làm gì có người trong sạch để miễn nhiễm trước mọi thanh tra và kiểm tra?

Không biết vì áp lực gì báo Tuổi Trẻ lại thay tựa đề?

Có lẽ, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang cố chứng minh cho lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng là sai, nhưng thực chất, ông càng cố chứng minh thì lời nói của ông Nguyễn Sinh Hùng càng đúng. Từ những chỗ trống bị ông Nguyễn Phú Trọng cho tóm, rồi cũng có người được trám vào, nhưng người trám vào thì vẫn bẩn, vẫn chẳng khá gì hơn. Có người sau đó bị khui ra, chẳng khác gì người tiền nhiệm.

Vừa rồi, trên mạng xã hội, hình ảnh ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bế cháu đưa lên chiếc ô tô bản số trắng, hiệu Lexus ES300h, có giá lăn bánh tại Việt Nam là 3,5 tỷ đồng. Khi làm Chủ tịch nước, ông Phúc nhận mức lương 18 triệu đồng/tháng. Nếu sắm chiếc xe này bằng lương, thì ông phải bỏ ra 195 tháng lương mới mua nổi. Vậy tiền đâu ông cựu Chủ tịch nước lại có để mua xe sang? Câu hỏi cũng là câu trả lời cho mọi quan chức chính quyền Cộng sản hiện nay.

Sự thật vẫn là sự thật, không phải cứ dùng khẩu hiệu “Nhà nước của dân, do dân và vì dân” thì mặc nhiên trở thành nhà nước vì dân được. Người dân cần Đảng Cộng sản hành động, chứ không phải hô khẩu hiệu. Người dân cần một nhà nước trong sạch thực sự. Tuy nhiên, những điều ông Tổng Bí thư làm cũng chỉ là phần ngọn. Hóng hớt ngọn thì cũng chỉ tạo điều kiện cho cây tham nhũng đâm chồi nảy lộc mạnh hơn nữa.

Thực sự, nếu không duy trì tham nhũng thì không bao giờ Đảng Cộng sản có được lực lượng trung thành. Trong bộ máy này, người ta sẵn sàng bỏ hàng tỷ, chục tỷ, thậm chí hàng triệu đô để mua chức. Bỏ tiền nhiều mua chức để được gì, nếu họ không có cơ hội kiếm chác nhiều lần số tiền đã bỏ ra. Cho nên, chống tham nhũng đối với chế độ này là chuyện không tưởng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/nghe-an-so-bi-can-lien-quan-den-tham-nhung-tang-333-20230701133351913.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023