Tội phạm lót ổ trong ngành Công an, ông Tổng có truy ông Tô không?

Vụ án Năm Cam cách đây hơn 20 năm là vụ án gây chấn động toàn quốc về mức độ nguy hiểm, quy mô của tổ chức tội phạm, và mức độ dính dáng sâu của quan chức chính quyền. Cho tới nay, vụ án này vẫn là vụ án hình sự nổi tiếng nhất, và cho đến nay, nó đã trở thành “huyền thoại” phá án. Đấy là lần đầu tiên người dân thấy được sự thối nát của chính quyền, mà đặc biệt là lực lượng công an.

Dính tới vụ án Năm Cam có các quan chức cỡ bự. Ngành Công an có ông Dương Minh Ngọc, lúc bị bắt là Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM, ông này từng được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang; ông Nguyễn Mạnh Trung, Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM; ông Bùi Quốc Huy, Trung tướng, Giám đốc Công an TP HCM. Đấy là những người trong ngành công an “bán mình cho quỷ”.

Ngoài ra còn có các quan chức, như: Ông Trần Mai Hạnh cựu Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; ông Phạm Sỹ Chiến, cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vv…

Một số ý kiến cho rằng, trong vụ án Năm Cam, người ta không moi thêm, chứ nếu moi thêm, thì có thể sẽ dính đến nhiều nhân vật to hơn, đặc biệt là ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đó là bức tranh cấu kết giữa tội phạm và quan chức cách đây 20 năm. Thực tế, bức tranh này đã hình thành từ trước đó nhiều năm, và đến đầu những năm 2000, nó mới bị khui ra. Bản chất của chế độ này là đỏ đen đan xen, trong đỏ có đen.

Vậy, câu hỏi đặt ra là, từ đó cho đến nay, bức tranh của ngành công an vẫn như cũ hay đã trong sạch hơn? Có người trả lời rằng, có ai gạn bẩn đâu mà trong sạch. Ngành công an từ sau vụ án Năm Cam, thì dường như họ không dám bứt dây nữa, bởi lợi ích hiện nay đan xen. Nếu nhóm A triệt nhóm B, thì nhóm B cũng tìm cách tung chuyện thâm cung bí sử của đối thủ ra cho bàn dân thiên hạ xem. Câu trả lời là ngành công an hiện nay không thể sạch hơn cách đây 20 năm, mặc dù không có vụ án nào to như vụ án Năm cam được khui ra.

Mới đây, báo chí cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03, Công an tỉnh An Giang), và cấp dưới là cựu Điều tra viên Nguyễn Minh Trí, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do liên quan đến vụ án Mười Tường.

Hồ Văn Tấn, 55 tuổi, cựu Trưởng phòng và cựu Điều tra viên Nguyễn Minh Trí, đều thuộc Công an tỉnh An Giang, bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc bỏ lọt tội phạm. Cách làm của những ông công an này, chẳng khác nào Nguyễn Mạnh Trung và Dương Minh Ngọc trước đây, đối với vụ án Năm Cam. Không phải đây là trường hợp hiếm mà là trường hợp phổ biến trong ngành công an. Chẳng qua, những ông này xui rủi, bị Đinh Văn Nơi khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đánh cho rụng. Còn vô số những quan chức ngành công an tỉnh khác vẫn ung dung không sợ bị lộ.

Công an viên như thế này nhan nhản trong ngành công an

Ví dụ như trường hợp ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, chỉ lộ khi đã về hưu. Thực ra, các sĩ quan công an đều làm giàu theo những cách tương tự nhau. Họ dùng quyền bính trong tay để bảo kê cho một tổ chức tội phạm nào đấy, để làm giàu. Không phải ngẫu nhiên mà ghế của một giám đốc công an tỉnh có giá trung bình là 30 tỷ. Có người cho rằng, nếu càn quét Bộ Công an thì sẽ lòi ra rất nhiều gương mặt giống như Hồ Văn Tấn.

Thực tế, Bộ Công an đang nổi lên những ung nhọt như thế, liệu rằng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có truy ông Tô về việc công an bẩn tràn lan hay không? Có lẽ là ông Tổng không làm điều đó, bởi đã làm tới chức Tổng Bí thư, thì ông Trọng cũng biết ngành công an của chế độ này bẩn như thế nào rồi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://thanhnien.vn/bat-cuu-truong-phong-va-dieu-tra-vien-cong-an-tinh-an-giang-185230630140713143.htm

 

Kasse animation 7.8.2023