Nhận một tháng lương, Bộ trưởng Tô Lâm “xơi” được mấy miếng thịt bò dát vàng?

Được biết, theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1/7 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lên mức 1.800.000 đồng/tháng – tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành (1.490.000 đồng). Như vậy là lương ngành cảnh sát cũng được nâng lên. Vậy câu hỏi đặt ra là, với cấp hàm Đại tướng, ông Tô Lâm nhận được mức lương bao nhiêu một tháng?

Theo thống kê thì hệ số lương dành cho cấp bậc Đại tướng là 10,4 lần lương cơ sở, tương đương với 18,72 triệu đồng. Mức lương này tương đương với 634 Bảng Anh. Một mức lương chết đói, nhưng ông Tô Lâm lại có thể cho con gái đi du học Anh Quốc với chi phí 60.000 Bảng mỗi năm. Một con số không tưởng, không biết ông Tô Lâm mất bao nhiêu tháng lương mới có thể cho con được du học Anh Quốc như vậy?

Sau khi tăng lương, lương của đại tướng Tô Lâm là 18,72 triệu đồng/tháng

Có lẽ, dấu ấn nổi bật nhất của của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, là hình ảnh ăn thịt bò dát vàng tại nhà hàng đắt đỏ do thánh rắc muối Salt Bae phục vụ. Ắt hẳn, ông Tô Lâm không bao giờ thông báo cho truyền thông biết là ông đã ăn bữa tiệc thịt bò dát vàng ấy giá bao nhiêu, mà chỉ có thể là người dân tự tìm hiểu mà thôi.

Tại Hà Nội, một suất ăn thịt bò dát vàng có giá khoảng 9 triệu đồng. Như vậy, một tháng lương của ông Tô Lâm chỉ đủ ăn 2 suất mà thôi. Nếu dùng thêm thức uống thì sẽ bị tính thêm tiền, mà thường, ăn thịt bò dát vàng thì phải uống rượu Tây đắt tiền, chứ không ai lại uống nước suối bao giờ. Cho nên, nếu ăn thịt bò dát vàng kèm với đồ uống tương xứng, có khi bay luôn một tháng lương của ông Đại tướng, chỉ với một bữa ăn xa xỉ cho 1 người. Ở Hà Nội như vậy, còn tại London của Vương quốc Anh thì thế nào? Chắc chắn là có giá cao hơn.

Hồi năm 2021, lúc đó mạng xã hội tràn lan clip ông Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò dát vàng, thì lúc đó, lương ông chỉ là 16,64 triệu đồng/tháng. Được biết, giá của món thịt bò dát vàng tại London nơi mà ông Tô Lâm ăn, không dưới 850 Bảng Anh mỗi suất. Như vậy là, một tháng lương của ông Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay, dù đã được tăng lương, thì vẫn không đủ cho ông ăn một bữa ăn thịt bò dát vàng tại London.

Lương thì ba cọc ba đồng nhưng tiêu tiền như nước, thì điều đó có nghĩa là, thu nhập của người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam không phải từ lương, mà từ các khoản thu không thể tiết lộ. Được biết, hằng năm, Trung ương Đảng duyệt chi cho Bộ Công an một ngân sách rất khủng. Năm 2022, Quốc hội duyệt chi cho Bộ Công an gần 100.000 tỷ đồng, tương đương với 4,2 tỷ đô la Mỹ. Để có được khoản chi khổng lồ này cho Bộ Công an, thì Đảng Cộng sản phải bóp chi phí an sinh cho toàn dân, đổ vào đấy. Ở Việt Nam, Trung ương chi cho y tế và giáo dục rất thấp.

Chưa có đất nước nào trả lương cho viên chức bèo bọt như Việt Nam. Tuy nhiên, để có được một vị trí trong bộ máy chính quyền, thì chuyện chi bạc tỷ là không hiếm. Vài tỷ để kiếm một suất cảnh sát giao thông, đứng ở những nơi dễ làm ăn, là không hề cao. Còn chạy ghế cho các vị trí như giám đốc hay các phó giám đốc công an các tỉnh, thì giá triệu đô là bình thường.

Trước đây, bà cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga thừa nhận rằng, bà mua chiếc ghế Đại biểu Quốc hội hết 30 tỷ đồng. Thực tế, chiếc ghế Đại biểu Quốc hội không hái ra tiền, mà chỉ tạo bộ mặt cho vị đại biểu này dễ làm ăn mà thôi. Vậy mà, bà phải chi tới 30 tỷ. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chỉ bắt người mua ghế, mà không đả động gì đến người bán ghế. Có lẽ, người bán ghế thuộc vùng cấm mà cơ quan điều tra không được động vào chăng?

Đấy là những cơ chế nhằm tạo cơ hội cho quan chức, với đồng lương chết đói nhưng lại thừa khả năng làm giàu. Đấy là bản chất của chế độ, hút tiền dân bằng cách này hay cách khác, để vỗ béo cho quan chức.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/muc-luong-cua-si-quan-quan-doi-theo-cap-bac-ham-tu-17-post1547516.tpo

https://www.ngochieu.vn/mon-bit-tet-dat-vang-co-gia-9-trieu-dong-597/

https://www.bbc.com/vietnamese/world-59146429

 

Kasse animation 7.8.2023