Quan hệ “mèo Tàu – chuột Việt”, “chuột” vào hang ổ “mèo” thì ngoại giao kiểu gì được?

Link Video: https://youtu.be/38ZjFC8iBrs

Đảng Cộng sản hay tung hô mối quan hệ hữu nghị “núi liền núi, sông liền sông” Việt Nam – Trung Quốc. Việc núi liền núi, sông liền sông không chỉ là Việt Nam với Trung Quốc, mà Việt Nam với Lào và Campuchia cũng thế. Tuy nhiên, sự khác nhau căn bản giữa các mối quan hệ “núi liền núi, sông liền sông” đấy, chính là đường biên giới có cố định hay không? Ngày xưa, Ải Nam Quan đứng ngay biên giới, thì nay đã lùi sâu vào lãnh thổ Trung Quốc. Thác Bản Giốc trước đây nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam, thì nay, phần thượng nguồn lại thuộc về Trung Quốc. Vậy thì, cái gọi là “núi liền núi, sông liền sông” với Trung Quốc, đã khiến lãnh thổ Việt Nam thu hẹp dần.

Không cần phải ca ngợi bằng mỹ từ cao đẹp cho mối quan hệ Việt Nam Trung Quốc, mà cần phải gọi thẳng tên mối quan hệ đấy là mối quan hệ mèo – chuột. Tất nhiên, Trung Quốc là mèo. Thực tế là, Đảng Cộng sản Trung Quốc cứ muốn vờn Đảng Cộng sản Việt Nam. Dụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam tung hô ca ngợi anh em một thời gian, thì Trung Quốc lại giở trò nuốt đi phần nào đấy lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Và cứ như vậy, như chiến dịch “tằm ăn dâu”, lãnh thổ Việt Nam cứ bị sứt mẻ cả trên biển lẫn trên cạn.

Trước đây, Biển Đông là của Việt Nam, 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc kết tình anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam, thế là họ nuốt được hai quần đảo Trường Sa  và Hoàng Sa. Không biết họ dụ ngọt Đảng Cộng sản Việt Nam thế nào, mà ông Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, bằng giấy trắng mực đen, thừa nhận chủ quyền của 2 quần đảo của Việt Nam, là thuộc Trung Quốc. Đến năm 1974, Trung Cộng dùng vũ lực cưỡng chiếm Hoàng Sa, và đến cuối thập niên 80, họ chiếm phần lớn các đảo trên vùng Trường Sa của Việt Nam.

Câu chuyện về hành động nuốt dần lãnh thổ Việt Nam của Trung Quốc là không mới. Trung Quốc, bề ngoài thì vẫn anh anh em em với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng hành động của họ thì hoàn toàn khác. Họ tấn công, cướp đoạt tài sản của ngư dân Việt Nam trên Biển Đông, để khẳng định, Biển Đông là chủ quyền của họ. Hằng năm, họ ngang nhiên ban lệnh cấm đánh bắt cá, mà phía Việt Nam chẳng có hành động pháp lý nào, ngoại trừ đưa những “con vẹt” trong Bộ Ngoại giao nói lời phản đối chiếu lệ.

Hình: Dùng ngôn ngữ đao to búa lớn nhưng bản chất là mối quan hệ “Mèo – Chuột”

Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vì Đảng chứ không vì đất nước. Họ hay dạy nhau rằng: “bán bà con xa mua láng giềng gần”. Bà con xa là ai? Là kiều bào hải ngoại. Với họ, kiều bào gửi đô la về nước, thì họ gọi bằng từ “khúc ruột ngàn dặm”. Nhưng nếu kiều bào lên tiếng vì dân chủ, thì họ tỏ ra thù địch ngay, họ chửi kiều bào là “đu càng”, là “3 que”, là “ăn bơ thừa sữa cặn” vv… Tuy nhiên, với ngoại tộc phương Bắc thì khác. Phương Bắc lấn tới, họ vẫn ôm ấp và thân thiện. Dẫn đến cái kết là lãnh thổ Việt Nam ngày một bị hẹp dần. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là Đảng vẫn được bền vững.

Hiện nay, biển Việt Nam đã bị đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm hết đến 90%, và Trung Quốc vẫn đang lấn tiếp. Tuy mỗi lần Trung Quốc lấn tới, thì Cộng sản Việt Nam vẫn lên tiếng phản đối, nhưng chỉ là lên tiếng chiếu lệ, chủ yếu để cho dân khỏi chửi, còn hành động thì họ buông xuôi, không làm gì cả. Biển mất dần, lực lượng cảnh sát biển trở nên vô dụng. Hiện nay, lực lượng cảnh sát biển chỉ đồn trú trên bờ và tham nhũng núi tiền của Bộ Quốc phòng mà thôi. Trên bờ, cảnh sát biển giành ăn phải vào tù, còn trên biển, thì bỏ phế cho giặc trung hoành.

Chuyến đi của ông Phạm Minh Chính sang Trung Quốc vẫn không có gì đột phá, vẫn là chuyến đi của chuột vào hang ổ mèo. Mà đã vào nhà mèo thì làm gì dám gáy được? Nếu gáy, Trung Quốc cho tàu hải cảnh tìm diệt tàu ngư dân Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam làm gì được? Cùng lắm là đưa vẹt lên nói “phản đối, phản đối” cho dân Việt Nam nghe là xong, rồi đâu lại vào đấy.

Hình: Biển thì thả cho giặc, trên bờ cảnh sát biển đánh chén tiền dân

Quốc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> UBND tỉnh Bình Định vừa bán đứng người dân Lộ Diêu, vừa cho “sai nha” tấn công họ?

>>> Nghệ An quản lý thì tệ nhưng thu vén quyền lực thì không ai bằng. Đại nguy cho đất nước!

>>> Đánh úp nhanh như tia chớp, Vượng Vin đỡ sao nổi?

>>> Lính tráng hổ báo mất lòng dân, ông Tô cho lính dựng “trò mèo”!

Thêm một người bị bắt vì Điều 331


Kasse animation 7.8.2023