Nghĩ quật được Phương Hằng, ai dè Thuỷ Tiên và Vua Đàm tự quật chính mình

Bà Nguyễn Phương Hằng không ngồi tù nếu bà không ăn ngay nói thẳng, vạch trần những trò lừa đảo người dân để trục lợi. Từ ông Võ Hoàng Yên cho đến giới nghệ sĩ bẩn trục lợi từ thiện. Nếu không có bà, sự thật sẽ không bị phơi bày và thành phần bất lương đội lốt thần y, đội lốt nghệ sĩ ưu tú vẫn cứ tiếp tục trục lợi.

Như lẽ thường tình, nhóm nghệ sĩ bẩn bị bà Hằng bóc phốt phải tìm mọi cách trả thù. Đã xuất hiện những lá đơn kiện bà Hằng và cả những lá đơn đồi bồi thường của những người tự cho mình là bị hại. Đây là cuộc chiến pháp lý, đã kiện thì phải thu thập đủ bằng chứng mới được, còn nếu kiện bừa, thì không khéo chính những đơn kiện ấy sẽ quật lại chính mình.

 

Muốn vùi dập Phương Hằng không dễ

Để dập thêm cho bà Nguyễn Phương Hằng “hết đường thoát”, ca sĩ Thủy Tiên và Vua Đàm đâm đơn kiện, đòi bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường gần 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc đòi người khác bồi thường thiệt hại không phải là dễ. Cơ quan chức năng yêu cầu Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, phải chứng minh kê khai đóng thuế. Đấy được xem là yêu cầu của luật pháp.

Theo quy định của pháp luật, công dân phải kê khai thu nhập hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với doanh nghiệp thì phải nộp báo cáo tài chính từng kỳ, để xác định mức doanh thu và lợi nhuận để tính các khoản thuế doanh nghiệp.

Việc xác định thu nhập bị mất, phải là những thu nhập hợp pháp, hợp lệ bị mất, thì người bị thiệt hại, người có yêu cầu bồi thường, và doanh nghiệp có giao dịch, phải giao nộp chứng cứ. Ngoài ra, có thể thu thập chứng cứ tại các cơ quan quản lý thuế liên quan.

Như vậy, có thể, cả Thủy Tiên và Vua Đàm khi đâm đơn kiện đã không nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, và giờ đây, 2 người đang mắc kẹt trong lá đơn kiện của mình. Được biết, đại diện của bị can Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết thêm, đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế có liên quan, cung cấp các chứng từ, tài liệu về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng… Đồng thời thu thập báo cáo tài chính và chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của các đối tác có giao dịch với bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Huỳnh Minh Hưng, trong khoảng thời gian 6 tháng, trước thời điểm 2 người này bị chấm dứt hợp đồng.

Có người cho rằng, nếu Thủy Tiên và Vua Đàm cung cấp giấy tờ không đủ thuyết phục, thì không khéo, cơ quan điều tra có thể sẽ moi ra những vấn đề khác, ví dụ như gian lận thuế chẳng hạn. Bởi một khi cơ quan chức năng soi hết những giấy tờ về thuế, thì rất ít người có thể chứng minh là mình đã đóng thuế đầy đủ. Còn nếu đã đóng thuế đầy đủ, thì hai người này cũng sẽ phải khổ sở với những chất vấn của cơ quan chức năng, nếu trả lời không suông thì rất có thể bị rắc rối.

Trước mắt, chưa thấy bà Hằng bị kết tội gì về việc làm tổn hại danh dự cho 2 ca sĩ kia, nhưng rõ ràng, hai ca sĩ này sẽ phải mệt mỏi để giải trình. Muốn quật người khác không dễ, đặc biệt là vấn đề liên quan đến pháp lý, phải dựa vào bằng chứng thuyết phục, không thể dựa vào cảm tính được.

Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng với giới showbiz bẩn vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy bà Hằng đã bị tạm giam, nhưng không có nghĩa là bà Hằng đã thua. Thực tế, rất có thể bà Hằng sẽ kéo thêm một số người mà bà từng tố giác, vào trại giam cùng bà. Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ đã vào tù. Không biết, liệu những nghệ sĩ bẩn có thoát hay không? Hãy chờ xem.

Thu Phương  – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://danviet.vn/doi-ba-nguyen-phuong-hang-boi-thuong-gan-74-ty-dong-thuy-tien-dam-vinh-hung-phai-lam-gi-20230623112718943.htm

 

 

Kasse animation 7.8.2023