Mặc ai tung đấm, Thanh Thản vẫn thanh thản rít điếu cày

Bức tranh chính trị và kinh tế Việt Nam hiện nay không hề đem lại cho người dân sự an tâm. Hệ thống chính trị không tạo ra sự thịnh vượng cho đất nước, mà là thay vào đó, nó tạo ra sự bất công, đào sâu hố ngăn cách giữa giàu và nghèo trong xã hội. Ngoài ra, ở khía cạnh khác, bức tranh kinh tế – chính trị Việt Nam cho thấy một xã hội mà quyền lực chính trị tự tung tự tác, không có giới hạn. Ở đấy các đồng chí thịt nhau. Ở đấy, quyền lực chính trị nuôi cho những doanh nghiệp lớn lên, rồi làm thịt. Ở đấy, quyền lực chính trị che chở cho những kẻ làm ăn đạp lên kỷ cương phép nước.

Lê Thanh Thản chả ngán ai

Những đại gia trong cái nền kinh tế đầy nhiễu nhương này, họ là những con cá bơi trong bể cá và những thế lực chính trị là những thợ săn. Có những con cá nuôi để thịt, nhưng cũng có những con cá kiểng, được cho ăn kỹ lưỡng và được bảo vệ tối đa. Cho đến nay, những Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC… đã bị vớt lên mâm làm thịt. Tuy nhiên, cũng còn đó những VinGroup, những Mường Thanh… là những con cá kiểng được bảo vệ. Sân chơi ở Việt Nam vốn dĩ là bất công và chính Đảng Cộng sản là kẻ cổ vũ và duy trì cho những bất công ấy.

Lê Thanh Thản, ông chủ Mường Thanh là một người dường như bất khả xâm phạm. Ông Thản nổi tiếng với hình ảnh kè kè bên người ống điếu thuốc lào (hay còn gọi là điếu cày). Ông Thản còn nổi tiếng hơn, khi mà những năm gần đây, ông bất khả bại trước chính quyền Hà Nội. Nguyên nhân được cho là bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội sợ quyền lực. Họ sợ người đứng sau lưng đỡ đầu cho ông Thản.

Dự án Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản xuất hiện khắp mọi miền đất nước, nhưng chẳng nơi nào dám sờ gáy ông. Chỉ có chính quyền thành phố Hà Nội lên tiếng mạnh mẽ, nhưng cũng không dám bắt giữ. Tại Hà Nội, cơ quan chức năng kết luận, tòa nhà chung cư CT6C thuộc dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, được ông Lê Thanh Thản, cho xây dựng trái phép, khiến hàng trăm căn hộ bao năm nay không được cấp sổ đỏ.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2009, ông Lê Thanh Thản, ông Lê Kim Giang (em họ ông Thản) và bà Lê Thị Hoàng Yến (con gái ông Thản) đã mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Bemes, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản… Ông Thản giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, là người đại diện theo pháp luật của Công ty này. Sau khi ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính tỉnh Hà Tây (nay là Sở tài nguyên – Môi trường thành phố Hà Nội), để di chuyển cơ sở ra thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông), Công ty Bemes lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng, có tên “Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes”, tại phường Kiến Hưng và là chủ đầu tư. Trong dự án, diện tích xây dựng hơn 5.500m2, cao 31 tầng, gồm 2 tòa tháp (CT6A với 231 căn hộ; CT6B với 459 căn hộ).

Mặc cho ai đấm, đại gia vẫn ung dung rít điếu cày

Hồi tháng 7/2019, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, đồng thời thực hiện khám xét trụ sở Công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu, nhưng rồi không dám bắt giữ ông Thản. Hồi tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội lại một lần nữa truy tố ông Thản, nhưng vẫn không dám bắt.

Lê Thanh Thản được cho là một hình mẫu về con cá cảnh, mà là cá cảnh của người có quyền lực cao nhất hiện nay. Một chính quyền mà cứ sợ những người có thế, có lực, thì không biết, chính quyền này thượng tôn pháp luật thế nào được? Chỉ cần quen được người mạnh nhất, thì ông Lê Thanh Thản vẫn cứ thanh thản rít điếu cày, mà chẳng cần quan tâm tới bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội muốn truy muốn tố gì. Luật đứng dưới lời nói ông trùm Đảng.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023