Không ngán ai, đại ca “Tham Nhũng” quần thảo quanh giường ông Tổng!

Ngày 1/2/2013, ông Nguyễn Phú Trọng giành lấy chức Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng khi đấy. Thực chất, Ủy ban này là Ủy ban bao che cho tham nhũng thì đúng hơn là chống tham nhũng. Bởi nhờ có chức này mà không ai có thể làm gì được đối với ông Dũng, mặc dù có rất nhiều dự án và nhiều chính sách dẫn tới tiêu cực, làm cho nền kinh tế đất nước bị dính đòn nặng.

Như vậy, liệu rằng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng có đổi màu được hay không? Hay nó vẫn là cơ quan đầy rẫy tham nhũng và vao che cho tham nhũng như dưới thời ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

 

Ông Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Có người cho rằng, tham nhũng dưới chế độ Cộng sản là bất trị, nếu không có tham nhũng thì các quan chức không thể trung thành với Đảng. Nếu không có tham nhũng thì không thể trói buộc Công an phải “còn Đảng còn mình”, cho nên sẽ không có chuyện tham nhũng bị tiêu tan.

Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất hơn 10 năm để xây dựng hình ảnh một con người liêm khiết. Tuy nhiên, một số người cho rằng, thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông đã dính đến sai phạm khu dân cư tỷ đô Ciputra. Từ đó cho tới nay, thế lực của ông Trọng luôn mạnh lên chứ không hề giảm đi, nên không một thế lực nào dám khui ra sai phạm này. Và cho đến nay thì lại càng không còn ai dám đề cập đến.

Hào quang về một Tổng Bí thư trong sạch vì lập nên cái lò, tống hàng loạt quan tham vào “lửa”. Hào quang này đã che lấp quá khứ tiêu cực của ông Tổng Bí thư thời ông là người đứng đầu thành phố thủ đô. Và cũng chính hào quang đó khiến cho nhiều người nghĩ rằng, binh tướng dưới quyền ông Trọng cũng “trong sạch”. Nhưng không có ai trong sạch, chỉ có người bị lộ và người chưa bị lộ. Chỉ có người khéo che đậy và người vụng về. Những người bị quẳng vào lò là những người hoặc không khéo che đậy, hoặc chọn phe không đúng.

Tham nhũng có mặt ngay trong cơ quan chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu

Sáng 19/6, ông Nguyễn Phú Trọng cho tổ chức lễ sơ kết 1 năm phòng chống tham nhũng rất rình rang tại Trụ sở Trung ương Đảng. Đây là Hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo báo cáo thì có đến 80 cán bộ trong cơ quan phòng chống tham nhũng bị dính tham nhũng. Điều đấy có nghĩa là, tham nhũng không biết sợ ai, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng dùng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng để chống tham nhũng, nhưng tham nhũng xâm nhập ngược trở lại cơ quan này. Vậy thì, ông Trọng mạnh hơn hay tham nhũng mạnh hơn? Câu trả lời rất rõ ràng rằng, tham nhũng không ngán một ai. Nó có thể tiến tới sát “giường” ông Nguyễn Phú Trọng, chứ chẳng ở đâu xa.

Cơ quan chống tham nhũng cũng tham nhũng, thì việc ông Nguyễn Phú Trọng dùng cơ quan này để chống tham nhũng, khác nào dùng bệnh trị bệnh? Cho nên, sẽ không thể nào diệt hết tham nhũng, dù cho ông Trọng có lập thành tích to lớn đến cỡ nào. Chẳng phải ông Nguyễn Sinh Hùng đã nói “bắt hết thì lấy ai làm việc” sao? Không ai hiểu Cộng sản cho bằng người Cộng sản, có điều là họ có dám nói sự thật hay không mà thôi. Thực tế thì cơ quan thanh tra sờ đến ai, thì người đó lòi ra sai phạm, sờ đến cơ quan nào, thì cơ quan đó dính sai phạm. Vậy nên không thể thanh tra hết được.

Với việc bắt tham nhũng quẳng vào lò, các quan chức không ở trong vùng cấm mới sợ, còn những ai thuộc vùng cấm thì vẫn cứ bòn rút, vẫn cứ làm tiền mà chẳng sợ gì. Trường hợp Thượng tá Tô Long con trai ông Tô Lâm là ví dụ, cậu ấm này đang ở trong tổ kén do bố cậu ta lập nên, thì cứ ung dung “làm kinh tế” mà chẳng ai dám đụng đến.

Thu Phương -Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/xu-ly-gan-80-can-bo-trong-cac-co-quan-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-20230619135042329.htm

https://soha.vn/tong-bi-thu-chu-tri-hoi-nghi-so-ket-1-nam-bcd-phong-chong-tham-nhung-cap-tinh-20230619093126515.htm

 

Kasse animation 7.8.2023